1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình... ? Hội những người bị bồ đá !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mitomonline, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhhacolin

    khanhhacolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nhiều chuyện
    Được khanhhacolin sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 29/12/2005
  2. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

  3. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên Mì đưa link bảo Mèo vào đấy chứ? Hay nhẩy? Tưởng đâu Mì cần some helps nên Meo mới vào, Mèo đau yếu mà phải bò vào, ko thương thì thôi lại còn mắng Mì làm ăn gì thì cho Mèo làm ăn dzới đi Anyway, thanks cái vụ 5* nhen, hihihi!
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!!!
    Nó đá mình thì mìn đá nó lại!!!
    Nhưng mà đá vào " mông" nó một cái cho bõ tức!!!
    Hix!!
    Đau nhưng chẳng làm gì được !!!
    bùn quá!
    Cho em tham gia hội với các bác nhé!!!
  5. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Dành riêng cho tôi nỗi bội bạc này
    Lời chia biệt nhẹ hơn gió sương phai
    Quay một bước gặp sa mù vô vọng
    Lòng muốn quên sao sóng vẫn đầy?
    Dành riêng cho tôi một khoảng trời này
    Có nụ cười riêng dành nỗi đắng cay
    Tự vỗ về, tự mình chua xót lại
    Rượu nào giờ tự chuốc cho say?
    Dành riêng cho tôi một quãng đường này
    Lá mùa đông còn đỏ ứa trên cây
    Đường một bóng mà cúi nhìn thảng thốt
    Tình đã qua sao bóng đổ làm hai?
    Dành riêng cho tôi một góc đêm này
    Ngọn đèn nào còn nhớ dáng mưa bay
    Người đi như mộng, buồn mưa đổ
    Người biết bao giờ mưa mắt cay?
    Dành riêng cho tôi một thời điên dại
    Có người và, tội lỗi đâu đây
    Có ngậm ngùi sâu, có yêu thương cạn
    Dành riêng cho tôi nỗi muộn phiền này.
    Hà Mi.
  6. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    No name No2!
    ----------
    Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
    Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
    Và cơn đau này vẫn còn đấy
    Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
    Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
    Ngày nào ân cần trao thân.
    Tìm trong tháng ngày buồn
    Đôi mắt nào khô
    đường tim chơ vơ
    Đếm cho nhau lời nói
    Trên đời nào yêu người.
    Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều,
    Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
    Đời thôi sẽ còn mai sau.
    Thôi em đừng xót thương
    Rồi ngày tháng phai đi.
    Thôi cuộc tình đó tan rồi
    Không còn gì nữa, tiếc mà chi.
    Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,
    Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
    Chỉ còn mối tình mang theo.
    Xin một lần xiết tay nhau
    Một lần cuối cho nhau.
    Xin một lần vẫy tay chào
    Thôi giòng đời đó, cuốn người theo.
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mấy cái nè chuyển wa bên box "thơ tình của tử thần" đi..thấy bác thần chết ấy cứ hì hục post bài 1 mình mà thấy tội wá....
  8. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ô la la ! Cái hội nầy là hội những người bị bồ đoá à? Dzậy xin hỏi: Người đá bồ có được dzo them gioa không? Tui vừa....đá bồ ! Nó đau, mình cũng đau......thía mới chít bỏ mịa tui chớ !!!
    Tui có ý kiến: Đăng ký làm hội viên...phát!
  9. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí , càng đong càng vui
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    dạo này hết nguời bị bồ đá rồi hay sao mà cái topic này trôi tuột đến trang 2 nhẩy??ông militone gì gì đâu rồi,có nguời yêu mới hay sao ma mới lập hội đã lặn mất tăm thía???

Chia sẻ trang này