1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình... ? Hội những người bị bồ đá !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mitomonline, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có ai bị đau tim như mình ko nhỉ:( 2 năm rồi, quá khứ sai lầm và tội lỗi.. Nó chẳng chịu buông tha cho mình :( Nó đưa thằng bạn tên Buồn, khói thuốc, cafe, bóng tối, cô độc đến sống với mình từng ngày từng phút từng giây..
    Có lúc mệt mỏi, muốn tìm cái mới để giã từ nó thì.. càng mất niềm tin vì..con người lớp sau tệ hay cái bóng trước quá lớn..?
    Mệt mỏi..
  2. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hi all, "bồ đá" nghe tới đã thấy buồn rồi. Có muôn ngàn lý do "đá" nhỉ. Vấn đề hậu "bồ đá" làm gì bạn ơi khi chưa tìm được chốn mới??? Các bạn thế nào???
  3. tobias_minsk

    tobias_minsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    bị đá có nhiều kiểu bị đá...!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cần phải bản lĩnh và biết chấp nhận
  4. hoabinhmai

    hoabinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ không bị "bồ đá" mà là "đá bồ" và đó có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, phũ phàng chia tay nàng sau 6 năm gắn bó một cách tàn nhẫn, mất em rôi mới biết rằng không ai yêu mình bằng nàng ,đã 4 năm trôi qua mà vẫn chưa tìm được ai thay thế nàng, hay là trái tim mình đã già và tình yêu bây giờ đã khác?
  5. tobias_minsk

    tobias_minsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu luôn là già đó mà mà khiến ta luôn phải khám phá..Bạn đá bồ bạn và bây giờ vẫn còn thấy tiếc nuối và chưa tìm được 1 người như bồ cũ của bạn.Cũng dễ hiểu thui vì đó là bạn yêu ngươi ta chân thành nên khó quên là đúng rùi.Nhưng nếu nói tìm người thay thế ở mức độ như bổ cũ thì khó lắm.Người mới luôn có cái mới và những chính những cái mới đó có thể làm thay đổi hoặc là bước ngoặt của đời bạn..Chúc bạn hạnh phúc
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    rồi ngày mai em đi, ngày mai chúng ta không gặp
    ......!
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    đăng kí trc nhé,nếu mai bị bồ đá,thì chính thức gian hập hội lun
    arrow3 thích bài này.
  8. manhducrebel250

    manhducrebel250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi !!!! con trai đầu đội trời chân đạp đất mà bồ đá cũng bùn....kệ nóa......Là thằng đàn ông con trai ngẩng cao đầu lên lao thẳng xe vào cây xăng và la lớn.......ĐẦY BÌNH....cho nóa tái mào lun:)):)):))=))=))=))
  9. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hội này vui nhỉ , cho gia nhập với
  10. ....Sunny....

    ....Sunny.... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chính thức bị bạn gái bỏ rơi.cuộc sống thật tàn nhẫn..

Chia sẻ trang này