1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình làm thơ,thương nàng rượu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    SAY....
    Ngọt ngào ân ái đêm qua
    Sáng nay tỉnh giấc chỉ là giấc mơ
    Người ta đi tự bao giờ
    Chỉ còn ly rượu cạn khô trên bàn...
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ta cầm ly rượu cạn khô
    Nửa mê nửa tỉnh ngẩn ngơ nụ cười
    Nàng đi xa mãi mất rồi
    Giọt cay giọt đắng giọt tình xót xa
    Kính Cao huynh một ly rượu nhỏ
                                   Riêng một góc trời ...
  3. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Say rồi , buồn vẫn chẳng tha
    Thôi thì mượn tạm đôi ba giọt đàn
    Phím thắt ruột , phím nồng nàn
    Tình yêu chỉ nỗi cơ hàn, đắng cay!
    thơ xuất khẩu tức thì , chẳng sửa sang! Đồng bệnh tương lân!
    Xin chứng kiến một ly cùng Cao huynh và Linh huynh!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Kính cả 3 bác 3 ly rượu. Chẳng biết rượu có lợi gì mà lại quyến rũ thế.
    Dear WG,
    Có lẽ không cần phải đi tìm 1 sự chỉnh chu trong từ ngữ, cứ để ngòi bút dựa vào cảm xúc để viết nên thơ thì hay hơn, là cứ chạy theo cái gọi là cách dùng từ để rồi, rơi vào tình trạng văn khô và thơ cứng, bài này bee thấy được, tạm chấp nhận.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TRÁCH NGƯỜI TÌNH.....
    Ta mải chạy theo kẻ bạc tình
    Để làm uổng phí tấm lòng trinh
    Ta cứ ru ta vào cõi mộng
    Chẳng chịu nhận ra ánh bình minh
    Kẻ ấy đâu phải là tất cả
    Đâu dám hy sinh bởi vì tình
    Kẻ ấy đem hồn đi bán rẻ
    Chạy theo ham muốn của bạc tiền...
    Ta cứ bảo ta thôi đứng lại
    Nhưng chân cứ bước tựa hư vô
    Ta muốn tim ta đừng thương nhớ
    Người ấy tìm về cả giấc mơ...
    Ta biến đời ta thành ly rượu
    Mà tình như là chất chua cay
    Rượu hết ly cứ nằm chờ đợi
    Để rồi tan vỡ ở trên tay...
    Ai uống đời ta bằng kẻ ấy
    Uống cạn ân tình với đam mê
    Uống cả một tim tràn máu đỏ
    Rồi đi mãi mãi chẳng trở về
    Ta chẳng trách người bạc tình đâu
    Chỉ giận mắt ta quá mù màu
    Và trái tim ta ta cũng giận
    Yêu người chi lắm để thương đau...
    Caothaiuy....
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TÌNH NGƯỜI TRONG MỘNG
    Người ta chỉ khóc khi đau đớn
    Chỉ buồn khi để lỡ duyên đầu
    Có ai thất vọng vì giấc ngủ
    Chưa được gặp người trong mộng đâu
    Thế mà tôi đây lại nuối tiếc
    Buồn rầu vì giấc mơ đã qua
    Có một mỹ nhân về trong mộng
    Chờ tôi say giấc mới hiện ra
    Nàng nói quê nàng xa xa lắm
    Cách sông cách núi với đường xa
    Nàng muốn đêm nay được ở lại
    Trút bầu tâm sự với riêng ta...
    Tôi chẳng bao giờ tin đến thế
    Đời trăm lần bị kẻ dối lừa
    Tôi vẫn gật đầu tôi đồng ý
    Hai người ngồi cách tấm màn thưa
    Chưa một lần nào tôi xúc động
    Thế mà đêm ấy nước mắt rơi
    Tôi thấy thương nàng như vô hạn
    Nàng cùng sầu bi những ngậm ngùi
    Thế rồi tôi để nàng nằm cạnh
    Gối đầu lên cả cánh tay tôi
    Hương thơm làn tóc nàng toả khắp
    Căn phòng bé nhỏ có hai người...

    Thế rồi đêm sau nàng lại đến
    Tôi xanh xao đợi suốt bao đêm
    Chưa kịp bình minh tôi chợt thiếp
    Khi tỉnh giấc lại lòng không quên
    Tôi lang thang mãi trên từng phố
    Mong dòng người ấy có một ai
    Thân quen như thể tình nhân ấy
    Đã làm sống lại tình trong tôi
    Dòng người cứ đi trong vội vã
    Chẳng thấy người tình của tôi đâu
    Thất vọng ngày qua ngày nối tiếp
    Đành chờ người đến giữa đêm thâu
    Thế rồi một đêm là đêm cuối
    Nàng nói từ ly trước bình minh
    Và rồi nàng khóc tôi cũng khóc
    Hai kẻ yêu nhau với si tình...
    Sáng ấy dậy muộn hơn thường lệ
    Ngoài cánh đồng ngay trước nhà tôi
    Có nhà ai ấy đi tảo mộ
    Gọi hồn người ấy về cuối trời
    Chao ôi!Ấy là một trinh nữ
    Cũng bởi ái tình phải quên sinh
    Người ta còn nói nàng thiêng lắm
    Ai đến cầu xin cũng nên duyên
    Tôi chợt khóc oà khi nhìn thấy
    Một người thiếu nữ ở trong tranh
    Chao ôi!Đây chính là nàng đấy
    Bỏ tôi trong mỗi buổi bình minh
    Tôi quỳ chân xuống hai tay chắp
    Để cầu xin nàng hãy thứ tha
    Nhưng lòng tôi nói một câu khác
    Mong nàng đêm đến lại hiện ra....
    Từ ấy tôi chờ rồi tôi đợi
    Thời gian chậm chạp rồi chợt nhanh
    Người tôi yêu nhất đời mãi mãi
    Chỉ là thiếu nữ ở trong tranh....
    Ai buồn như tôi đời có mấy
    Đợi người yêu đến trong giấc mê
    Vượt cả âm dương tôi ao ước
    Người ta rồi sẽ lại trở về....
    Tình nhân trong mộng hư hay thực
    Ân ái ngọt ngào của chiêm bao
    Tôi ước nàng vẫn còn nơi ấy
    Chờ tôi cho đến tận kiếp sau....
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 04/01/2004
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Không đề ...

    Giọt rượu dù có cay
    Vẫn không bằng nước mắt
    Anh có uống thật say
    Trái tim này vẫn sót
    Tình yêu như ảo mông
    Đi và đến không ngờ
    Men tình như gió thoảng
    Cố giữ có được đâu .
    Chỉ một lần phụ nhau
    Tình tan như mảnh kính
    Xin em đừng níu kéo
    Nhặt những mảnh gương rơi
    Anh riêng một góc trời
    Em vui niềm vui mới
    Anh buồn theo ly rượu
    Hoà cung biển sầu thôi

    Rượu của đệ nhạt ,thơ của đệ vô hồn nhưng vì nỗi lòng nên đệ muốn uống cùng Cao huynh một chén nữa . Xin mời
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TẶNG LINHROCK...
    Chao ôi!Linhrock quá lời!
    Thơ say như thể cho tôi uống cùng
    Cái tình là cái tình chung
    Chưa lần hội ngộ tương phùng... tiếc thay
    Thế nào gọi là thơ hay
    Chỉ cần ta lại uống say cùng nàng
    Rượu tôi có ngọc có vàng
    Mời Linhrock thơ chàng ướt thêm....
    Chưa từng được biết tuổi tên
    Cho Caothai nhận người quen...chưa hề
    Trước khi quay bước ra về
    Cúi chào Linh rock bên lề...thica...
    Tặng bạn thay lời cảm ơn chân thành của caothaiuy tôi...
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    NÀNG RƯỌU CHẾT...
    Chao ôi!Nàng Rượu không còn nữa
    Chiều nay thiên hạ khóc tiễn đưa
    Chỉ có mình ta người tình bạc
    Đem tình yêu ấy ra bán mua
    Chẳng là ngày trước tôi có nói
    Muôn đời chỉ yêu có rượu thôi
    Thế rồi một hôm một cô gái
    Đẹp như tiên nữ xuống đời tôi
    Tôi như ngây dại vì sắc đẹp
    Tôi yêu từ giọng nói dáng đi
    Tôi chết vì hình như không thể
    Quên nàng dù trong cả giấc mê
    Nàng bảo tôi thôi đừng uống rượu
    Tôi yêu yêu quá đành vâng lời
    Thế là tôi thành kẻ lỗi hẹn
    Chén sầu chai tủi...Rượu chơi vơi...
    Nàng Rượu chỉ vì u sầu quá
    Bao kẻ chỉ yêu có mình tôi
    Tôi biết trời ơi!Tôi không thể
    Làm cho nàng sống lại nữa rồi...
    Nàng chết trong một ngày lạnh lẽo
    Tình nhân trăm kẻ khóc sầu bi
    Thôi thế kiếp này bao sầu tủi
    Chỉ biết tìm đi chẳng trở về....
    Tôi muốn đem thân tôi để chuộc lỗi
    Người tình trói buộc tôi thật rồi
    Bao ân tình cũ tôi xin trả
    Cho một đêm sầu nàng Rượu ơi!
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ...NHƯNG HAY !
    Tôi gọi thi ca về chốn này
    Trăm thơ đổ cả vào chén đây
    Nhân gian ai biết người tri kỷ
    Cứ vui một đêm,rượu vơi đầy...
    Tôi gọi người tình của tôi lại
    Để nói với người rằng bấy nay
    Chẳng phải thờ ơ hay bạc bẽo
    Chỉ vì thơ với rượu nên say....
    Tôi gọi bạn tôi đang buồn bã
    Nói cho bạn hiểu chuyện ly tan
    Để bạn tôi vơi dòng nước mắt
    Khóc người thân bỏ chốn dương gian...
    Xin đừng gọi tôi là thi sĩ
    Có người muốn nắm một bàn tay
    Chỉ vì thơ tôi dường u uất
    Người ấy ra về từ tối nay.....

Chia sẻ trang này