1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình làm thơ,thương nàng rượu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ay yah day la lan dau tien em vo day doc. bai tho cua huynh em thay say say em xin lam 2 cau :Yeu lam chi de tien` ma uong ruou...Ruou say roi ta lai muon yeu .
  2. frome2u

    frome2u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Caothaiuy đâu rồi?Mai lên Hw4 làm trận rượu chứ?lâu quá rồi còn gì???Mặc kệ thơ ca,mặc kệ đời...
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái nhờ tôi dịch một câu tiếng Anh(Tôi vốn dốt tiếng Anh không hiểu sao cô ấy lại nhờ tôi thế mới khổ)Câu ấy là :"If another day you really sad,call me!I know I can''t make you laugh but I''ll go come beside you and crying with you...".Tôi biết cô gái yêu thơ bèn dịch thế này
    Nếu một ngày nào đó
    Thật sự em u sầu
    Thì xin em hãy gọi
    Anh,một kẻ đến sau
    Anh biết anh không thể
    Làm cho em cười vui
    Đến bên em anh sẽ
    khóc cùng em...thế thôi...
    Cô gái rất vui,cảm ơn tôi và chạy vụt đi viết thư cho chàng trai,tôi tin và cầu mong cho họ hanh phúc(dù tôi yêu cô gái ấy rất nhiều)...Xin viết lại lên đây... Caothaiuy
  4. lvu429

    lvu429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nói anh rằng...
    Hôm nay em lại khăng khăng bảo là
    Tưởng em yêu thật hóa ra
    Cũng vì tôi quá thật thà cho nên...
  5. lvu429

    lvu429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em ơi rượu chỉ một bầu
    Thơ thì một túi nỗi sầu một bao
    Tình yêu một biển sóng trào
    Nụ hôn đợi một nụ trao nồng nàn
    Đời buồn một kiếp lang thang
    Em đi một chuyến đò ngang muộn về
    Đợi em tàn một cơn mê
    Vườn đêm lẻ một lối về nguyên trinh
    Bao giờ trọn một cuộc tình
    Để tôi thôi hết lênh đênh một đời
    Gọi em một tiếng giữa trời
    Vầng trăng thì vẫn lẻ loi một vầng
    Bao giờ tôi thôi một thân
    Để thôi nuối tiếc một lần yêu em
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Có bạn mới thơ hay quá,làm vài bài nữa đi bạn ơi,thi ca dạo này ỉu quá...thơ bạn hay và cảm xúc lắm...Gửi lời chào đến lvu429...Cảm ơn đã tham gia trang thơ mình nhé...
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em ơi rượu hết bình khô cạn
    Đời vắng em rồi say với ai?​
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hết rượu thật rồi em yêu ơi!
    Lấy gì cho thoả nốt cuộc vui
    Không lẽ ta về đêm gối chiếc
    Bao nhiêu lưu luyến với ngậm ngùi
    Rượu hết đúng lúc tình dang dở
    Anh tưởng chỉ là một cơn say
    Để khi tỉnh lại,em đi mãi
    Anh kẻ sang giàu bỗng trắng tay
    Em là tất cả,em là thơ
    Là hồn là xác tự bao giờ
    Em là ly rượu không biết cạn
    Em là hạnh phúc Chúa ban cho
    Khi em ra đi tình bỗng chết
    Vì tim không đập được nữa rồi
    Khi em ra đi hồn cũng chết
    Nụ cười khô héo ở trên môi
    Bao nhiêu là thơ,bao nhiêu rượu
    Không ai đọc cũng chẳng ai say
    Rượu đổ ngập tràn ba trang giấy
    Thơ rót cạn vần xuống đáy chai.....
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Này anh, nát rượu như thế chẳng cô nào theo là đúng rồi.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lại tiết lộ thêm chút bí mật:H k hề biết uống rượu nhé(Một ít đã say rồi)hì hì....

Chia sẻ trang này