1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình làm thơ,thương nàng rượu...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Viết bài thơ này chỉ dành riêng cho ta
    Cũng như không thể xẻ tim mình hai nửa
    Ta viết thơ chưa từng dành cho mình
    Ta cho đi những gì ta tiếc nhớ
    Nơi gặp em cánh cửa lòng không mở
    Làm thế nào để nói được lời yêu
    Ta ngu ngơ,không biết rằng nơi ấy
    Em như ta cũng muốn nói một điều...
    Nhưng cuối cùng ta cho đi tất cả
    Cả em đi và cho cả thơ đi
    Khi hiểu được thì ôi thôi quá muộn
    Thơ cũng tàn và tình hết cuồng si
    Bài thơ này chỉ dành cho riêng ta
    Dù cho em đã thuộc về người khác
    Ta ôm ta giấu nước mắt vào lòng
    Thơ cho ta,chắc cũng là hạnh phúc....
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rượu hết thật rồi
    Còn ta ngồi với đôi lời thơ hay
    Tưởng rằng vì rượu ngất ngây
    Thì ra không phải ta say...vì buồn
    Cạn bình rượu,thơ cứ tuôn
    Viết vào lại thấy vẫn còn trống trơn
    Giá mà có chén rượu suông
    Ta ngồi xuống ở vệ đường chép thơ....
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ngô non chưa ra bắp
    Vườn cải chưa ra hoa
    Nếp đầu mùa ủ rượu
    Hương quê vẫn bay xa...
    Về làng mình giờ khác
    Cầu lớn bắc qua sông
    Cô bé bên hàng xóm
    Năm ngoái cũng lấy chồng
    Ngồi ăn cơm với mẹ
    Tóc mẹ bạc hơn xưa
    Rót cho con chén rượu
    Mẹ ủ từ đầu mùa
    Rượu làm con ngây ngất
    Mẹ như là trẻ ra
    Con hình như bé lại
    Như chưa từng đi xa...
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ai mang cho ta chai rượu
    Ta nguyện sẽ mãi làm thơ
    Để cho đời luôn tươi đẹp
    Nhưng chỉ một mình ta say sưa...
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    GIẬN HỜN
    Đã bao lần ta tránh nhìn nhau
    ANh giận vu vơ , em hờn vô lý
    Thế mà bảo yêu là thú vị
    Là tình yêu nồng cháy nên thơ
    Đã bao lần anh giả bộ làm ngơ
    Anh hờ hững còn em lạnh nhạt
    Thế mà bảo yêu là hạnh phúc
    Trăn trở bao đêm chưa thể làm lành
    Em chờ anh những tiến dỗ dành
    Anh đợi em những câu chiều chuộng
    Thế mà bảo yêu là mơ mộng
    Là thiên đàng tuyệt đỉnh yêu thương
    Chẳng hiểu vì sao ta hoang phí quá nhiều
    Vẫn biết với anh em là duy nhất
    Và chính em cũng nồng nàn chân thật
    Đã bao lần ta giận hờn nhau...
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm anh giật mình
    Để yên cho anh ngủ
    Đêm khuya rồi còn gì
    Sao còn đứng ngoài cửa
    Đừng giả làm tiếng gió
    Anh không dậy nữa đâu
    Mai lại đi làm sớm
    Ngủ muộn sẽ đau đầu
    Em cứ ở ngoài ấy
    Cố gắng bắt chuột đi
    Mai làm về anh sẽ
    Mua cho một viên bi
    Ngoài ấy đâu có lạnh
    Và em phải thức đêm
    Ngày tha hồ em ngủ
    Anh trộn cá với cơm
    Trong anh này buồn lắm
    Chị ấy chẳng về đâu
    Để cho anh yên giấc
    Đừng khơi dậy nỗi đau
    Hình như em đã hiểu
    Nên em lại lặng im
    Anh muốn sáng thức dậy
    Em ngủ ngon bên thềm...
    Tặng Miu nhé....
  7. lvu429

    lvu429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm anh bực mình
    Để yên cho anh chơi
    Đêm khuya rồi còn gì
    Sao vẫn còn đứng ám
    Đừng giả vờ khóc lóc
    Anh không dỗ em đâu
    Thắng bạc mai ăn sáng
    Bún cá và cafe
    Hình như em đã hiểu
    Nên em lại lặng im
    Anh muốn sáng đứng dậy
    Ví căng đầy tiền tiêu
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Sống không dốc chén cạn bình
    Chết đi ai đổ hộ mình rượu ơi...
    Mình không nhớ đọc câu thơ này ở đâu nhưng mình thích quá,chép lên đây tặng các bạn .....caothaiuy
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nát rượu quá không ai chịu nổi. Đường đường là một đấng nam nhi mà lại sống uỷ mị và yếu đuối.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. lvu429

    lvu429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gửi nỗi buồn qua chút hơi men
    Đắng
    Cay
    Chua
    Nồng
    Xé tan đầu lưỡi.
    Uống cho chút tình nông nổi
    Ngốc nghếch, dại khờ, đắm đuối mau qua.
    Nếu tình yêu anh dành cho ta
    Cũng: Đắng
    Cay
    Chua
    Nồng
    như rượu.
    Ta sẽ uống cạn để rồi thấu hiểu
    Không nên làm người say

Chia sẻ trang này