1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình mới là vị ngọt của tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cudien, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thất Tình mới là vị ngọt của tình yêu

    có bao nhiêu người đã tận hưởng hương vị 7 tình chưa! mình cảm thấy nó ngọt ngào khi tình cờ nhớ lại những kỷ niệm xưa. Mình cảm thấy rất thực sự, rất REAL MAN.

    Ngày xưa 2 đứa quen nhau trong một hoàn cảnh "không mấy sáng xủa" do "tình cảm" đến quá nhanh 2 đứa đã có nhiều giây phút bên nhau. chuyện nghe như rất là thú vị nhưng thực sự nó đã XÉ NÁT đi con tim của cả 2.

    Khi 2 người xa nhau 1 thời gian, chẳng thấy nhớ đến nhau vì họ thực sự không có ấn tượng gì của lẫn nhau.

    Đây là bài học xương máu trong tình trường mà cuđiền đã mắc phải, đó là quên béng đi việc vùn đáp vun tưới tình cảm để rồi sau này khi chia tay 2 đứa cảm thấy vô vọng và hoàn toàn không quyến luyến.

    Cuđiền nhủ với lòng sẽ yêu thương người tình và xây dựng một cuộc tình lãng mạng cho cô bạn sau này

    Các bạn trong forum, xin hãy coi đây là bài học để sau này tránh đi bước chân của mình. để tránh đi hối tiếc khôn nguôi.

    dù bận bịu hay như thế nào, ngày lễ, ngày holiday hãy giành một cảm giác thơ mộng cho 1/2 của mình nhé. nó chính là loại keo kết dính cuộc tình sâu sắc nhất.
  2. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    !!!
    Đọc vài lần mới ngộ ra tí
    agree with u
  3. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Viết nhắn quá thì sợ mọi người không hiểu, viết dài thì càng sợ bị mọi người không đọc. Cái này chắc cũng okey!
  4. Hydra2010

    Hydra2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cả hai ko quyến luyến sao lại gọi là XÉ NÁT con tim
  5. crazieee

    crazieee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hiểu lắm. Nhất là tiêu đề của cậu. Sao sau khi chia tay ko cam xúc gì với cô kia bạn lại thấy là Thất tình là vị ngọt của tình iu nhỉ???
  6. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như TIẾNG SÉT ÁI TÌNH, nhưng khộng được bảo dưỡng thi lâu ngày cũng đi vào dĩ vãng.
    VỊ ngọt của tình yêu vì đó là cảm giá khó chịu mà mình cảm nhận được khi biết rằng mình đã thực sự yêu và cần cô ấy trong khi mọi việc đã đi vào con đường kết thúc.
    Thực tế mình rất yêu cô ấy cho những kỷ niệm vớ vẩn. nhưng cô ấy chẳng nhận ra nó vì thực tế nó là vớ vẩn.
  7. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    theo tôi, thất tình giống như vị cay đắng trong cuộc sống vậy, khó nuốt thật đấy nhưng nếu thiếu nó đi thì cũng như đã mất mất một vị của cuộc đời. Nó làm cuộc sống trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn. Mà tôi thấy khi thất tình, ai cũng trở thành nhà thơ nhà văn được thì fải.
    Có lẽ ai cũng đã từng fải trải qua cảm giác này, thật kô dễ dàng chút nào. Nhiều khi nghĩ cuộc đời này làm sao có thể sống thiếu em đây, nhưng đôi khi ngẫm lại cũng thật thanh thản, có lẽ chúng ta kô fải là để dành cho nhau. Cố níu kéo, theo đuổi cũng có nghĩa gì đâu.
    Có lúc thấy dường như kô thể chịu nổi nhưng về sau ngoảnh lại thì thấy mọi chuyện cũng đã trôi qua thật nhẹ nhàng, cũng chỉ là một giai đoạn khó khăn trong đời. Cuộc sống bao h chả có lúc thế nọ thế kia. Có vị cay đắng thì mới biết được vị ngọt nó êm dịu thế nào...
    Còn ở một khía cạnh khác, theo kinh nghiệm của bản thân tôi, thất tính cũng là một cách giảm cân khá hiệu quả, nghĩ ngợi nhiều fát chán, chả thèm ăn cái gì cả, thế là người tự nhiên teo tóp, eo ót hẳn đi, hehe...
    Dù sao thì người thất tình cũng là người đã từng yêu chân thành, yêu đâu fải là một tội.
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu ý bạn.Ty đến quá nhanh nó trơn tru 1 cách ko ngờ mình ngỡ tưởng nó sẽ mãi đẹp như vậy.Nhưng biết đâu cái j càng nhanh đến và đến dễ dàng thì nó càng nhanh đi thui mà.
    Tôi khác bạn ty của tôi cũng đến nhanh đi nhanh nhưng riêng toi cũng làm cho tình yêu luôn mới đấy chứ.Quá thừa gia vị luôn,cực kì nhiều vì tôi cực chịu khó thế nhưng lắm gia vị mà ko phải nhiều thức ăn nuôi dưỡng thì nó cũng chết yểu thôi mà.Tất yếu thôi mà.Ty phải là 1 thời gian tìm hiểu và chinh phục,thử thách ko thể nóng vội được.Đấy là điều tôi rút ra từ mối tình đầu của mình!
  9. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    OK! các bạn đọc kỹ topic sẽ hiểu được tâm trạng của mình hiện nay!
    Do chịu những vị cay ngọt của tình cảm thì các bạn mới có thể trở thành nhà văn nha thơ. Nhưng có một điều mình xin nói với các bạn. Đừng để tình cảm đó điều khiển tiêu cực đến cuộc sống nhé. chỉ tận hưởng như một vị nước hoa thôi.
  10. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    nhung loi ban noi lam cho toi thong ra duoc nhieu dieu.cam on nhe

Chia sẻ trang này