1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình, muốn đi tu thì tu ở chùa nào???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoicohuong, 24/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Bạn khongaihet nói nghe cũng có lý ghê, thôi bạn chủ top đừng đi tu làm chi, trốn lên TUYỆT TÌNH CỐC mà đổi yêu thành hận, đổi ái ân thành thù oán, đổi tương tư thành lạnh nhạt, khi mắt không trông ngóng, tim thôi nhớ nhung, đầu đầy căm phẫn mới mong dứt được tình duyên nặng nợ kiếp này.
  2. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    743
    Ý tưởng này hay đấy các bác ạ , em cũng đang thất tình , lại có ít tiền , có khi xây cái chùa , chuyên thu nhận người thất tình vào tu .
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Khi nào mới đạt được trình độ này nhỉ?
    Dù j mình cung yêu. hận đủ cả. giờ chẳng b ntn nữa
    M làm j cho nhẹ đầu hic hic. biết thế kô ham hố yêu đương làm rì cho mệt. :(
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không biết đi tu chùa nào thì có nối mạng hoặc wifi nhỉ ? Chứ tu rồi mỗi lần nhớ f69, quen tay chém gió lại fải chạy ra hàng nét công cộng thì xí hổ lắm
  5. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Nghe như Gò Vấp ý nhỉ ;))
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chuận.
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    qua noel rồi này ,thí chủ cò hương đã quyêt định đi tu chùa nào chưa
  8. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mie như điên í
    thất tình là chuyện bình thường
    ai mà chẳng 1 lần thất tình
    có thế mà cũng phải đi tu
    sau này cuộc đời mình còn phải
    đối mặt với nhìu chuyện khủng khiếp hơn
    phá sản , chồng bỏ , vào tù , bố mẹ mất .........
    phải cố gắng mà đối mặt
    rùi sẽ có lúc cuộc đời sẽ mỉm cười với mình
    còn đi tu thì chùa nào chẳng đc
    lắm chòe lên đây mà kén cá chọn canh
    chê chùa nọ khen chùa kia
    sau này bạn mà có đi chùa chắc cũng chẳng thanh thản
    vì đã có những lời lẽ kén chọn nhà chùa
  9. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi tu như vậy là trốn chạy thực tại
    Lòng chưa dứt bỏ được tham, sân, si, thất tình lục dục thì không thể nào đi tu được đâu
    Bạn nghĩ lại đi
    cuộc sống cũng có lúc khó khăn chán chường
    mới gặp khó xíu đã bỏ cuộc sao
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nên đi!
    Cứ làm được điều mình thích, cho lòng thanh thản là tuyệt vời nhất rồi.
    Mà đi tu một thời gian, cảm thấy căn tu đã "mãn" thì lại về với thế tục cũng được mà.
    P/S: Bạn cứ đi tu đi, biết chùa nào có sư đẹp giai thì PM cho mình với nhé!

Chia sẻ trang này