1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình---> nói đi chứ còn đợi ai nữa?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi end, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    yêu sớm thé
    hic yêu làm chi cho nó mất tự do nhể
    sai
    chí phèo tôi thích tụ do
    xin hãy cho tớ được toại nguyện
  2. end

    end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    Tự do, mọi người định nghĩa thế nào là tự do vậy??? Cứ yêu là mất tự do hả? tui thì tui nghĩ là chuyện đó tuỳ thuộc vào mỗi người thui! Nếu biết làm chủ mình thì chẳng thể nói là không tự do được. Tất nhiên đây chỉ là lời của một kẻ chưa yêu, nghĩ thế nào là tùy quí vị
    to Mỹ Trang: he he, tên hay như vậy mà không cho người ta gọi là cớ làm sao?

    TNT
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ủa MỸ TRANG LÀ BẠN NÀO THÍA
  4. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hồi đó tớ chẳng thấy mất tự do tí gì cả,vẫn an chơi nhảy múa, bù khú, tiệc tùng đàn đúm bét nhè.

    Các bạn biết tôi yêu gì ở nàng nhất không, đó là cách nàng 1tay chọc ngoáy cho 2 cái lỗ mũi nàng đỏ nhừ, còn 1 tay tay thì cầm kẹo mút, đi dặt dẹo trên sân trường
    Này,im ré sần (impre_) ơi, chúng mình đều là những người Tê Tê rất sớm, sao mình kho đến với nhau, tớ không hy vọng được làm tay sai nhưng cũng hy vọng làm chân sai.
    được không?

Chia sẻ trang này