1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thất tình thi làm thế nào để đỡ buồn hả mng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sound_of_silence87, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình dành thời gian làm tất cả những việc mình yêu thích. Từ nấu ăn, dọn dẹp, làm đẹp nhà cửa, học thêm ngoại ngữ, cafe sách một mình, lòng vòng thành phố bằng xe đạp và cả tắm mưa nữa. Thật khó để quân bình bản thân, bởi lúc này cảm giác chông chênh luôn thường trực. Khóc được sẽ thấy dễ chịu, nhẹ lòng. Những lúc thế này một mình vẫn hay hơn. Và tốt nhất là đừng bao giờ tìm kiếm hoặc yêu ai trong lúc này, vì chẳng khác gì đâm nát tim
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là em bị nó bỏ hay em bỏ nó, nếu bỏ nó thì chóng hết thôi còn nếu là nó bỏ thì cũng hơi buồn đấy
    nếu là con trai thì chịu khú rủ bạn đi beer cho nó đỡ buồn
    còn nếu là nữ à mà xinh nữa thì liên lạc với anh rồi anh dẫn đi Off với các hội thì tha hồ vui
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 đi of với bọn chi cho vui em ơi. Chi cung vừa mới thất tình nè, nhưng mà mình phải mạnh mẽ lên em a.
    "ĐIều đó rồi cũng sẽ qua". cố lên, cố lên, cố lên nhé
  4. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ai bỏ nhau mà chẳng đau, bộ cứ anh đá tui thì tui đau, tui đá anh thì anh đau à?
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa thất tình! Chả fải lần đầu nên thêm lần nữa cũng có sao! Hô hô! No problem! Rồi sẽ qua đi!
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn. Rùi sẽ qua thui, quan tâm đến thứ khác đi, là ổn ý mà.
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nên mừng chứ bùn gì nhỉ?
  8. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cứ như mình, vào mấy forum đọc giết thời gian
    Rảnh thì nhắn tin lăng nhăng cho mấy em, cũng thấy vui vui
    Join vào mấy tổ chức để có cái bàn tán
    Tối thì đi uống bia
    Khổ, mình lại bị mất ngủ mới chết chứ, muốn ngủ cũng không ngủ được nhiều
  9. sound_of_silence87

    sound_of_silence87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    e cũg chẳng biết làm j` cả
    bjờ vừa tủi thân thương mình lại vẫn còn yêu nó nữa chứ
    cả ngày chỉ ngồi khóc thôi.qua nhà đứa bạn thân thì nó cũg chẳng biết làm j` cả e thấy càng dỗ thì càng khóc to hơn
    chán thật
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lần sau quote thì cắt chữ ký cho đỡ rối mắt nhé,
    Chẳng không à, mình bỏ nó khác với nó bỏ mình và càng khác 2 đứa chia tay, kiểu nào cũng buồn nhưng mỗi kiểu có 1 cách buồn hiểu hok hả em

Chia sẻ trang này