1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thất tình thi làm thế nào để đỡ buồn hả mng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sound_of_silence87, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    đi chơi cho đỡ buồn, dễ nhất đó, hoặc làm việc mà mình đam mê, vd như mình nè, lao vào độ xe tiếp, lúc miệt mài, tập trung thì quên hết, chả thấy buồn jì nữa
  2. unbisou

    unbisou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng dang giống bạn này. Mình bỏ người ta nhưng giờ mình thấy buồn, trống vắng. Thời gian đầu quả thật rất khó khăn, mình lại đang ở nước ngoài, bạn bè thì đều ở VN cả, muốn tìm sự chia sẻ và giải toả cũng khó. chỉ biết lao vào học thôi vì học rất nặng.
    Có những lúc mình chủ động chia tay người ta cũng ko fai là thoải mái đâu, con trai nghĩ vậy thật sai lầm đó
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chị có buồn lắm ko?^^ đời này ko thiếu rì thú vui! thix thì off với các nhà này, đi xì pam này! chị cứ nghĩ đơn giản là nó với mình- yêu nhau thế là đủ! ko duyên ko phận yêu nhau lâu để cắn chết nhau à?
    hoặc là chị đi học nhảy, học võ! em thì em toàn đi oánh War / chơi đt mấy ván là đâu khắc vào đó!
    chị cũng ko nên sang nhà bạn chị ạ! bạn chị càng an ủi, mình lại càng cảm giác tủi thân ~~> cực kì ko nên
    cứ bay nhảy cho vui
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Sao thế bạn hiền? cái anh kia bạn í chưa chốt đc à? sao mừ kêu thất tình rồi
  5. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ai đã từng ....2 lần thất tình xin chia sẻ kinh nghiệm .
  6. sound_of_silence87

    sound_of_silence87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    mới có yêu nhau đc 2 tháng mà
    đúng thời kì mặn nồng nhất mới chán chứ!
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu....
  8. annabelle

    annabelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy , vừa mới được 5 ngày , cứ nghĩ tới là muốn khóc , cảm giác khủng khiếp lắm , không thể chấp nhận được là mọi chuyện đã kết thúc như vậy ..... hối hận quá , giá như hôm đó không nóng nảy nhắn tin chia tay trước .... giờ thì ...... muộn rồi ...hix
  9. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    con trai thất tình hay đi uống rượu .cái này anh kô khuyến khích nhưng mà đúng là có hiệu quả : say 1 đêm về nhà ,thấy cái mặt mình trong gương ..ôi sao mà nó hèn kém thế ,đêks giống đàn ông gì cả ..lại đứng dậy đi tiếp : làm việc và cưa gái mới ..
  10. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    ĐI câu con cá khác cho đỡ buồn bạn ạ
    Tóm lại là loại ngay EX ra khỏi đầu -bất cứ đâu- bất cứ lúc nào
    Dẫu biết là trong tuần đầu tiên( thậm chí là vầi tuần, cả tháng, vài tháng, cả năm, vài năm ... ) sẽ rất là đau khổ nhé, rất là dằn vặt nhé ...

Chia sẻ trang này