1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thất tình trăm kiểu giải sầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motlanvamaimai, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Trên đời còn nhiều việc ngoài việc yêu nhau.Kiếm việc mà làm đi,rỗi hơi!
    Vừa mới thất tình!!!:(((

    Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
    Có biết ai mắt ướt trông theo?
    Đời phù du người đi trăm nẻo
    Duyên đã đứt chỉ còn lệ rơi...
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    đi làm

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chưa chuẩn , fải là đi làm ..... quen .... mới chính xác
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    Tusydatinh!
    tui có vẻ đồng ý với ý kiến của bạn đúng là gì thì cũng do mình mà thui !
    đã có lúc bạn như thế ah ! chán nhỉ ! khi lâm vào cảnh đó để thoát ra là cả một vấn đề !cô đơn ai chả sợ nhỉ !
    đúng ! như bạn thì chỉ còn cách hi vọng vào ngày mai tươi sáng thui!
    .
    jemibaby!
    chào bạn ! đúng là có ng` cảm thấy tình yêu là vô vị nhưng cái gì đó cũng có nguyên nhân của nó !tui chắc là bạn cũng đẫ có dấu ấn nào đó của tình yêu rùi
    lissette! và stuck_up! thân mến !
    heeeeeeeeee! trong hai ý kiến của hai bạn tui thấy đi làm quen là hay nhất đó ! đúng ko nhỉ
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  5. Vinh_KTTT_new

    Vinh_KTTT_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình ấy à, dễ thôi, kiếm cho mình một quán quen thuộc mà ngồi, có quầy bar càng tốt. Khi buồn ra đó ngồi, nói chuyện với Bartender thú vị lắm, họ là người biết rất nhiều chuyện, đủ thứ trên trời dưới biển luôn, gợi chuyện cho hắn kể, đủ thứ trên đời, có khi lại rút ra được nhiều điều.
    Nếu không thích làm thế thì chỉ có cách alô cho vài đứa bạn thân, kéo nhau đi chơi bời cho nó sướng. Ít ra là cũng quên được một lúc.
    Sau đó sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề tình cảm của mình khi đầu óc đã tỉnh táo rồi. Và thế là cuộc đời lại tươi đẹp ngay thôi!

    So what?

  6. tranhung

    tranhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa bì buồn đây, tính đi du lịch để giải sầu mà vẫn chưa đi được vì chưa có tiền. Làm cách nào đây nhỉ ? cái này nói thật đó

    tranhung
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bạn a! đúng như bạn trên nói ! hãy tìm một ng` để tâm sự nhưng dù sao tôi nghĩ ko có gì tốt hơn là tự bản thân mình vượt qua điều đó <đừng nghĩ tui cười trên đau khổ của ng` khác >
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ========
    bộ cứ tưởng đang thất tình đi làm quen dễ lắm í; mà cũng phải thế nào người ta mới quen mình ấy chứ... hihiih chứ làm quen nhé đâu đã là uh, làm quen :D
    Phải là đi làm mới đúng, sức đến đâu thì làm đến đấy!!! Sợ ngại khó ngại khổ chứ thiếu gì việc làm :D

    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những
    buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...

  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    công nhận bạn nói đúng ghê! hic! đang bùn mà phải nhe răng đi tán ng` khác kể cũng đau thật đúng ko ?
    đi làm ah ! nhưng phải có tâm trạng mới làm được chứ bùn quá thì làm ăn gì
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ !
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]

Chia sẻ trang này