1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thất tình trăm kiểu giải sầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motlanvamaimai, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì tìm việc mà làm cho đỡ buồn, càng nhiều việc càng tốt, sao cho ngày thì đi suốt, về đến nhà chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ thôi, không có lúc nào rảnh nghĩ lung tung. Nhàn cư vi bất thiện. Nhưng cũng nên chú ý đến sức khoẻ, không được để cho mình ốm quá. Lúc ốm không làm được việc, chỉ có nằm nghĩ lung tung thôi, nguy hiểm lắm, nhất là với mấy ông đau tình lúc nào cũng chỉ muốn hành hạ dằn vặt bản thân mình cho bõ ghét, hay là muốn xem người ta có đến thăm mình không .
    Nửa năm em ngồi ôm tình sầu, sức khoẻ xuống tàn tệ nhưng chuyện học hành lại tăng tiến đột ngột + quen thêm một đống bạn mới., cũng may là mình còn học được.

  2. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì tại hã sẽ lấy hết tiền dành dụm ra đi chơi 1 bữa cho quên sầu
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    " blueraise " thân mến heeeeee bạn viết nghe hay phết nhưng hic có phải nói mà làm ngay được đâu
    "robert_pham " ah ! ai mà cũng như bạn chắc toi luôn bao nhiu công sức gom góp giờ tay trắng hic! nghĩ thui tui cũng ớn rùi
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  4. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại vừa mới dùng cách này các bạn xem có được không nhé:
    - uống một trận say mềm rồi ngủ mê mệt cho tới sáng hôm sau
    - chờ tỉnh táo hẳn hãy vạch ra một kế hoạch hành động trong thời gian tới, đó là học tập, công việc để cố gắng quên được đi càng sớm càng tốt
    Cả hai bước trên chỉ là biện pháp giải buồn và cố quên đi thôi, tốt nhất là cứ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi, theo tớ nghĩ để bị thất tình thì có nhiều dấu hiệu báo trước lắm, nếu một mối tình đẹp thì tại sao chúng ta lại bị thất tình chứ
    A NEW BEGINNING
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    "hot4ever" ah!
    hi! tui cũng nghĩ hai biện pháp đó chỉ là hai biện pháp tình thế thui ko thể giúp được mình nhiều đâu 1
    cũng ko chắc cái gì sắp đến cũng cho bạn một dấu hiệu báo trước đâu ! đúng ko ?
    một mối tình đẹp ko chắc rắng nó sẽ ko có một kết thúc buồn ! đúng như ai đó nói ko ai có thể báo trước được điêu gì cả mọi thứ đến rất nhanh và cũng rất bất ngờ
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  6. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    To: motlanvamaimai
    Đúng đó là giải pháp tình thế thôi, thực sự khi mọi việc đã xảy ra thì làm thế nào chúng ta có thể tránh được, chẳng lẽ lại ngồi mơ mộng hão huyền chuyện ngày xưa ư.
    Chúng ta phải biết chấp nhận thực tế chứ, nếu đã thất tình còn ngồi ngơ ngẩn thì làm gì được, tốt nhất là quên nó đi mà tiếp tục cuộc sống tươi đẹp nhỉ. Hai biện pháp tạm thời trên chỉ giúp người ta mau quên đi thôi, mà cũng không phải ai cũng sử dụng cách đấy, đấy là cách mà tôi suy nghĩ.
    Cám ơn bạn đã góp ý cho tôi, bởi vì tôi là một thành viên cũng hơi bị mới, đang lân la làm quen với diễn đàn này.
    Quà ra mắt.
    A NEW BEGINNING
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn vì những gì bạn đã dành cho tôi "hot4ever"
    mình nghĩ là những diều bạn nói ai cũng mong muốn làm được như thế ! nhưng tình yêu nhất là một cuộc tình để quên thì thật là khó đấy !
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  8. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0

    Không phải ai cũng làm được vì không phải ai cũng nghĩ là mình sẽ làm được.
    Mới đầu tớ cũng có làm được đâu, đau lắm, cay lắm chứ, nhưng mà vẫn cứ phải cố, rồi thì cũng quen. Vui vì không để mất một buổi ngồi khóc lóc vơ vẩn, mà còn làm được khối việc. Vui vì thấy thời gian trôi vùn vụt.
    Quên quên hẳn, thôi thôi hẳn .
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bạn làm mình thấy thú vị đó ! vạy là bạn đã tự bản thân vượt qua chuyện đó rùi giờ tất cả chỉ là quá khứ phải ko ? một quá khứ nghĩ lại cho ta nhìu kỉ niệm vui bùn !dù sao như tôi đã nói cái quan trọng nhất là bản thân bạn vượt qua nó
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đã nên kết thúc ở đây chưa nhỉ
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]

Chia sẻ trang này