1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thất tình trăm kiểu giải sầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motlanvamaimai, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chọn phương pháp, sống một mình trong một tuần đầu tiên, gậm nhấm nỗi đau đó, khóc lóc nếu có thể. Sau tuần đó sẽ đứng lên làm lại từ đầu, Học Hành, Việc làm vẫn đang dợi tôi.
    VỪA MỚI THẤT TÌNH.....
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thường thì phương pháp giải sầu cổ điển nhất là uống rượu. Mọi người thường đi uống rượu sau khi đi uống về thì làm đủ trò, Rồi đến bạn bè khuyên giải......
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ tuy buồn nhưng bao giờ nghĩ lại tớ cũng thấy vui vui vì tớ chẳng làm gì để mình phải hối tiếc cả.
    Còn bạn kat125 ơi, cố gắng lên đi, kinh nghiệm bản thân tớ là chẳng bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi, vì lúc ấy tớ thấy mình yếu đuối đến mức không dám chắc rằng sau đó tớ có thể đứng dậy đi tiếp được.
    Quên quên hẳn, thôi thôi hẳn.
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiii phương pháp của bạn khá hay đó nha ! hiiiii! vô cùng thương tiếc vì bạn vừa thất tình
    đúng ! dù có chuyện gì xảy ra thì tương lai luôn luôn chờ đón chúng ta
    [
    Được motlanvamaimai sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 18/08/2003
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    quá khứ là điều mà ai cưng muốn khi mình nghĩ lại thì nó sẽ luôn tốt đẹp và ko phải nói hối tiếc nhưng nếu luôn luôn tự hào về nó thì hơi quá
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    trời đang mưa to lắm bạn ơi!
    lúc này mà mình chỉ có một mình thì cũng có khác nào đang thất tình ko nhỉ ! trời lành lạnh mà bùn lắm
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  7. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, hãy nghe thử bài hát này nhé, it might help.
    I will survive
    At first i was afraid, i was petrified,
    Kept thinkin'' I could never live without u by my side
    But then i spent so many nights thinkin'' how u did me wrong
    I grew strong, and i leanred how to get a long
    And so your back from outer space
    i just walked in to find u here with that sad look upon ur face
    I should''ve changed that stupid lock
    I should''ve made u leave ur key
    If i had known for just one second you''d be back to bother me
    Go on now, walk out the door
    Just turn around now, coz u''re not welcome anymore
    Werent u the one who tried to hurt me with goodbye,
    Did u think i''d cumble, did u think i''d lay down and die
    On no not, I will survive
    For as long as i know how to love, i know i''ll stay alive
    I''ve got all life to live, i''ve got all my love to give
    And I''ll survive, I will survive
    It took all the strength i had not to fall apart,
    And trying hard to mend the piece of my broken heart,
    And i spent oh so many nights just feeling sorry for myself
    I used to cry, but now i hold up head up high
    And you''ll see me, somebody new
    I''m not that chained up little person still in love with u
    And so u felt like dropping in and just expect me to be free
    Now i''m saving all my love to someone who lovin me
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mình chưa nghe bao giờ cả !
    chán nhỉ ! heeee
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  9. trituc_trichi

    trituc_trichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chia tay với người yêu là một việc vô cùng khó chịu, nhưng không phải không thể vượt qua. Tôi nghĩ rằng,khi đó, thường thường ta rơi vào hai thái cực : họăc là tức giận, căm ghét người yêu cũ, hoặc là tự oán trách bản thân (nếu là người có lỗi), lại có người tự thương thân , suy nghĩ tiêu cực về mình và ghen tị người khác.... vậy nên, theo tôi, tốt nhất là đi làm những công việc từ thiện; nó giúp mình cảm thấy thư thả hơn, yêu thương và rộng lượng với người khác hơn, ngoài ra bạn cũng sẽ cảm thấy được mình sống trên đời là có ích. là hãy còn hạnh phúc hơn nhiều người khác..... khi tôi biết người tôi thầm mến từ lâu đã có bạn gái, tôi đã đi hiến máu, và tham gia một vài công tác xã hội khác, rồi thì di mùa hè xanh....kết quả tuyệt vời!
    bạn hãy thử đi, ít ra nó cũng đỡ tiêu cực và hại sức khoẻ hơn việc khóc lóc, uống rượu..., đúng không?
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    công việc từ thiện ah!
    cũng hay đấy nhưng chỉ một số ng` có điều kiện mới đi được thui chứ có phải ai cũng đi tình nguyện được đâu !
    cái chính vẫn là tự vượt qua chính mình ! thế thui
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]

Chia sẻ trang này