1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình V.3.Có những lúc bạn thấy buồn,cô đơn.Hãy đến với chúng tớ những thành viên nhà Thất Tinh_

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motlanvamaimai, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Huy.....nói dối tài thật...........làm mọi người tưởng off thật.......
    mà kô bit có phải thật kô mà thấy Mèo gọi cho mình bảo đi với mọi ngưòi cho vui........nhưng bị cấm cửa.........
    Chẳng bit đường nào mà lần
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cơ hội thiếu gì! sang bên nì đi cho vui khéo ko mún gặp cũng phải gặp
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_69/881411/trang-47.ttvn
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hớ hớ. Nhà này lại muốn ọp ẹp roài à? Hơ hơ, chỉ sợ ko đủ sức theo thoai
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ông Huy kia, làm tui cứ tưởng đi thật, ngồi tiếc mãi
    @Mèo: Đừng dỗi mà Hẹn đột xuất wa nên nhiều người ko đi đc là đúng thui, tui bị cấm cửa ko đi đc
  5. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, cho tôi xin một ít đất để chia sẻ tâm sự nhé.
    Chả biết tâm trạng của tôi lúc này có đáng gọi là thất tình không nữa.
    Trong cuộc sống, tôi nghĩ mình cũng không đến nỗi nào, quá thành đạt thì không nhưng cũng chả có gì để phàn nàn.
    Về tình cảm, tôi từng yêu và chia tay thật nhẹ nhàng, không vương vấn. Vì thế từ trước đến nay tôi vẫn thường ngạo nghễ cười nhạo đám bạn bè đau khổ vì tình yêu, tôi tự thấy mình cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn. Nhưng lúc này tôi thấy mình sao quá yếu đuối. Sao lạ vây, tôi cũng chả biết nữa. Chỉ thấy mình thật cô đơn, người con gái đang làm tôi xao động dưòng như quá thờ ơ với những tình cảm của tôi. Chẳng lạnh lùng đâu nhưng cũng chả có gì thân thiét với tôi hơn bất cứ một người nào khác. Cô ấy cứ thản nhiên bước những bước vô tư và làm con tim tôi đau khổ.
    Trước đây, tôi vô tư vui chơi giữa bạn bè nhưng bây giờ kể cả lúc đi hát hò với rất đông bạn bè tôi vẫn như cảm nhận thấy cô đơn ghê gớm.
    Phải chăng đó là sự cợt đùa của số phận?
    Tôi nên làm sao đây?
  6. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0

    Mọi người đi đâu hết roài nhỉ?
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đi Tình yêu - tình báo hết roài
  8. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà ngủ ngon. 1h14 phút ngày mới
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    uầy...thất tình cũng có chỗ dung thân hả...chia tay 1 người đến với nhiều người kể ra cũng lãi kha khá đây...cho tớ tham gia với......cứ cái đà này còn thất tình lâu lắm..
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thưa cả nhà, hiện nay do có nhiều áp lực + căng thẳng + sức khoẻ k đc thuận lợi cho lắm--------------->tạm thời mèo xin vắng mặt 1 thời gian gọi kà đi công tác . Có gì mọi ng trông nhà nhá! Thank cả nhà nhìu nhìu!

Chia sẻ trang này