1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình-V.4-Hoa cứ nở cứ tàn-Tình dù tan ta vẫn vui chán^-^Hãy đến với chúng tớ thành viên nhà TT

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motlanvamaimai, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    anh tưởng tại em nên mới tụt chứ
  2. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có nặng đến mức làm tụt nhà đâu...CHỉ sợ có ai đó nặng quá làm sập nhà thôi..hehe..
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    anh nặng = em
    nhưng mà anh.. tay không cầm cá
  4. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán nhỉ, sao cứ phải thất tình ... Nếu mà chia tay nhau rồi thì chịu vậy. Đi tìm ngay 1mối Tình khác là lá la
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    chưa yêu có khác
    chả hiểu đau khổ là gì..
  6. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ái, động chạm nhá... Có nói là kô đau khổ đâu cơ chứ chỉ bảo là sao yêu nhau cứ để cho thất tình.
    Với lại nếu là Tớ, tớ sẽ làm y chang như thế. Vội vã đi tìm 1người khác vì " Cách tốt nhất để quên 1người, là có 1người khác" Mờ
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    càng nói càng sai toe toét, kinh nghiệm đã ít còn hay cãi, hỏi chị Trang nhà này ít kinh nghiệm đê
    nói thì dễ chứ kiếm người yêu được đã khó.. kiếm người thế chỗ còn khó hơn í
    trừ khi ấy bỏ .. theo người khác,chứ không kiếm người mới về rồi lại .. mổ xẻ rồi lại so sánh rồi .. mất tiếp đến lúc ... chả còn cảm xúc nào luôn í, lúc đấy mất .. tất
    thà đau tí ít ra còn thể hiện chút trân trọng với tình yêu thì tình yêu tiếp mới tốt hơn được
    ngã nhiều cũng quen, nhưng ngã tự đứng dậy mà không thấy đau, không rút kinh nghiệm thì.. ngã tiếp cho coi, nhìn cái vỉa hè đe ^_^
  8. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thất tình nằm trong cảm xúc của con người khi...tình cảm của kẻ đối diện k còn mặn mà nữa.....và thất tình từ đó ra đời
    Ai cảm xúc dạt dào thì, chung tình, và k thể chấp nhận được mình bị đá....thì thất tình còn theo họ dai dẳng k thôi
    Ngược lại những ai yêu được, chia tay được và quên được thì....thất tình với họ sẽ k thọ lâu đâu .....
    Ở đây có mấy người ở trường hợp thứ nhất đó
    Up cái nào
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    lần sau nói đừng có nhìn tớ, cảnh cáo lần đầu.. ^_^
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thường những người có tật thì....giật mình nhở Ku....dos nhở? ^^!
    Mà Kudos chắc .....chung tình lắm nên nhà này sang đến ....mấy cái rùi mờ vẫn ....thấy ấy quét nhà ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này