1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình-V.4-Hoa cứ nở cứ tàn-Tình dù tan ta vẫn vui chán^-^Hãy đến với chúng tớ thành viên nhà TT

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motlanvamaimai, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    nói đến đây lại nhớ pác chủ píc, thân gái một mình..
    .. tớ vào trông hộ,..thấy nhiều điều thị phi đâm .. muốn ế
    hì hì...
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    K ngờ ấy tốt dễ sợ như vậy...Chủ nhà mà biết mừng rơi lệ . . . Thôi ấy ....cứ trông nhà đi nhé.....khi rảnh tớ vào ....up hộ .Giờ đi nấu cơm...đói rùi hj hj
  3. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Sao im ắng thế này hả? Mình mới bận có mấy ngày đi làm cái thủ tục xuất cảnh mờ cái nàh này đã sắp thành ngôi đền cổ roài.......
    Tranh thủ sờ pam phát xong phải lượn thoai.......dạo này bận quá.....nên chỉ ngó nghiêng dc tí thui..........cả nhà vui nhé.........mọi người nhớ trông nhà cẩn thận nhé.
    tặng mọi người này.......
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    không biết có phần mình không?
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  6. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @To Kusoman: Đầu tiên là hơi giật mình vì nhắc đến chị Trang nào đó, mà mình và chị cùng nhà mình đều tên Trang mới sợ chứ
    Còn cái chuyện sai toét hay kô ý thì để tớ nói cho mà nghe.Đấy chính là cách của tớ, biết tớ có kinh nghiệm hay chưa? Tình yêu rất chi là khó nói, đôi khi để lấp được 1cái khoảng trống cô đơn, mình cần 1 người khác, biết đâu rằng người này sẽ yêu mình thật lòng và mình sẽ nhanh chóng quên đi người cũ. Cuộc đời là cả 1 sự đấu tranh, đấu tranh với người cũ, đấu tranh với người mới và đấu tranh với chính bản thân mình nữa. Không có gì là tuyệt đối cả và mình sẽ kô biết được gì cả nếu như mình kô thử... Với tớ thì là như thế.
  7. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Mọi người dạo này triết lý ghê cợ
    Già cả mất rùi .... chậc châc.
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Chờ tí tớ dẫn về ^_^
    Toàn giả thiết thôi...
    Thử ... đi ^_^
  9. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi.........uống nước đi nay........hạ hỏa chút đi...chứ cứ như thế tớ lo sập nhà vì có người cãi đánh nhau mất
    Ku dos ơi......hôm nào đó tớ với Ku đi ăn chân gà coi như là chia tay tơ....chúc tớ lên đường may mắn nhế ( 2 bữa dồn 1...he he he he ).
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào lovely đi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này