1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình, viết blog để mong xoay chuyển tình thế ! nhờ các bác tư vấn, soi lối để em đi nốt quãng đ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi may_bach, 19/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thất tình, viết blog để mong xoay chuyển tình thế ! nhờ các bác tư vấn, soi lối để em đi nốt quãng đường còn lại...

    Mình thì cũng chỉ là gà ! Vì chưa từng yêu trước đây nếu so với cảm xúc của mấy hôm hôm nay !

    Cái thứ tình duyên như lưới mhện chăng tơ khắp cả cuộc đời !

    mình cũng ko tránh khỏi !

    Tvty là nơi in bóng thấp thoáng nhiều cao thủ, mọi người cùng để chia sẻ kinh nghiệm, chia vui thành công, chia buồn thất bại...

    Mình thì là gà cũng hay vào tìm kiếm chút kinh nghiệm vì biết sau nay kiểu gì cũng phải dùng !

    Dài dòng quá...

    Mình sẽ tư từ kể...Mấy hôm trước mình thất tình ... sau mấy ngày hỳ hục viết blog thì hôm qua nhận đc tín hiệu tích cực của nàng...khi quyết định chơi ván bài lật ngửa...

    Mong giúp đỡ tư vấn về đường đi nước bước tiếp theo nên ra sao để giúp mình có chỗ trong trái tim nàng...

    có bác nào rảnh rỗi đọc qua chơi: http://vn.360plus.yahoo.com/dtuan229/

    Mình là gà thực sự, bình thường cực kỳ khô khan, vì trước học kỹ thuật sau chuyển qua tài chính... Đắng cay ngọt bùi đã từng trải...

    Con người như mất hết cảm giác như mình gục ngã trước người mình hiện đang yêu...

    Người mình yêu không phải là cáo vì cô ấy thực sự trong sáng, nhưng các bác cứ gọi là cáo thoải mái... Vì cáo giờ đã là danh từ để chỉ người làm các chàng trai của chúng ta theo đuổi...

    Mình chạy đi làm đã, tí có thời gian xin được hầu chuyện cùng các bác !
  2. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Em các bác sinh năm 84, cũng đc coi là già rồi, nhà với người quen gặp nhau là lại cứ bảo lo lấy vợ đi.
    Em thì cũng ko sợ già cũng chẳng sợ ế vợ, đơn giản là em cũng ko thực sự lo lắng về mấy cái đó khi trong tay hiện giờ chẳng có gì vì bị mất nhiều quá !
    Người em yêu, vẫn nhớ lần gặp đầu tiên cách đây 7 năm khi đó mới chỉ 13 tuổi...
    Nhiều năm ko gặp... cách đây đc gần 1 năm em rời HN về nhà...
    Gặp nhau nhiều hơn... ban đầu thì cũng chẳng có gì... ấn tượng thì là : lớn hơn trước nhiều, dịu dàng, xinh hiền thục...
    Ban đầu thì cũng có chào hỏi, nc linh tinh... sau dần thì em cũng thổn thức...
    Dần thì em cũng có đc niềm tin của nàng nhưng như kiểu là ông anh lớn tuổi hơn thôi...
    nc nhiều hơn... chat nhiều hơn, có gì ko biết là hay hỏi em... ấn tượng của nàng theo em thấy và nàng có nói là : già, thấy mỗi ưu điểm là có vẻ tri thức...khô khan... ko đc hài hước lắm để đc như nàng mong đợi để gây ấn tượng hơn....
    Em thì đúng gặp phải thời điểm đen tối nhất cũng chẳng xác định gì lại chán nên vẫn giữ mãi hình ảnh đấy trong nàng...

    Đợi lát nữa em viết tiếp....
    Mẹ của nàng với em rất hợp nhau, rất hay ngồi nc,

  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thất tình, viết blog để mong xoay chuyển tình thế ! một "thủ đoạn" mới có nên ghi vào sách giáo khoa ko các bác, nhờ các bác tư soi lối để em đi nốt quãng đường còn lại...
    Nên ghi vào "sách giáo khoa" là "Nên tránh dùng kiểu này".
  4. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác vì nâng cao quan điểm, nhờ bác mod xóa hộ em, lúc sáng vội quá em đánh bừa ko kịp sửa... chỗ "tư vấn" đánh còn thiếu vấn...
    Đặt lại tiêu đề giúp em là : Thất tình, viết blog để mong xoay chuyển tình thế ! nhờ các bác tư vấn, soi lối để em đi nốt quãng đường còn lại...
    Bỏ quá cho em nếu có gì mạo phạm các cao thủ....
  5. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhà em và nhà nàng rất thân thường hay giúp đỡ nhau, từ hồi em về, rất hay ngồi nc, mẹ của nàng với em rất hợp nhau...Mẹ nàng hay kể chuyện ngày trước...
    Qua các câu chuyện, em biết đc cuộc sống của nàng ngày bé gặp nhiều trắc trở...
    Tính nàng từ ngày bé đã rất nhút nhát...Bố, mẹ bỏ nhau khi mới đc hơn 7 tuồi, chỉ còn 2 mẹ con lúc đó rất khó khăn... mẹ nàng rất vất vả, đi làm từ sáng đến tối...
    Vì thế nàng càng khép mình hơn, ít nói, sống rất nội tâm với thế giới riêng của mình...Có bức xúc gì cũng ko dám nói...
    Có rất ít bạn, xong cấp 3 theo em biết thì có vài người bạn thân, nhưng cũng ko nhiều lắm...
    Chẳng mấy khi đi chơi, chỉ hay chat, lên mạng viết blog thôi...Em có đọc blog của nàng và cũng nên cũng hiểu rõ hơn con người cũng như suy nghĩ của nàng...
    Em cũng biết là hồi lớp 12 nàng có thích 1 tên nhưng ko có gì sâu đậm và đã chia tay...
    Mọi việc cứ thế diễn ra, nàng đi học, em ở nhà, vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trên mạng...

  6. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trong những tin nhắn hỏi thăm, lúc chat mọi việc vẫn rất bt em cố ko bộc lộ quá nhiều chỉ là quan tâm trên mức bình thường thôi, em dù ko làm đc gì nhiều nhưng vẫn luôn hỗ trợ bằng những lời động viên, lời khuyên khi cần thiết...
    Tất cả cứ diễn ra đều đều như thế, trong những tin nhắn hay chat em đều phải là người chủ động, gợi chuyện, ko gợi chuyện thì nàng cũng kệ chẳng chat gì nữa...Nàng hiếm khi chủ động bắt chuyện cùng và có thì cũng chỉ là lúc cần lời khuyên gì đấy...
    Có một sai lầm của em, cách đây tầm 4 tháng có nói chuyện riêng của nàng mà nàng ko muốn người nhà biết với mẹ nàng, cũng chỉ vô tình thôi với em thì cũng thấy bình thường nên mới nói nhưng nàng lại cho rằng với nàng em như thế là "lắm chuyện" ... Cách sử lý của em hơi kém nên đã tạo khoảng cách giữa 2 người, phải gần 1 tháng ko nc gì nữa, có lần nàng về em cố gắng bắt chuyện, nói cười vui vẻ như bt...
    Cũng dần dần em nhận ra em ko có chỗ đứng gì nhiều lắm trong suy nghĩ của nàng nhưng em ko bỏ cuộc, vẫn thể hiện sự quan tâm kín đáo và có lẽ nàng cũng biết điều đó...
    Em đi kiếm cái gì măm đã.... trưa rồi...
  7. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì gì cũng phải xin lỗi các bác !
    Vì thực sự từ lúc lập blog chẳng có ma nào vào...
    Em phải lừa mãi nàng mới vào...
    Em đặt tiêu đề topic ban đầu là cũng có ý câu khách vì muốn các bác vào để tăng pageview hay tham vọng hơn là tạo dư luận...mà theo suy nghĩ chủ quan của em sẽ tác động phần nào tới nàng và việc em làm blog ko phải chỉ để dành riêng cho nàng mà sự thực thì là đúng thế...hy vọng cũng để nàng ko kiêu với em quá khi nghĩ : viết blog mà chẳng có ma nào xem... l
    Với vài bác cho rằng là trẻ con.. sến...hoặc gì gì nữa...

    Em vừa úp mặt vào tường 5s để nhận lỗi với các bác....
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tức là nó sống nội tâm.
    Có 1 cao thủ trên này, tớ không chắc có phải là cao thủ hay
    không, nói đại khái về việc tán các em nội tâm thế này.
    ---------------------------------------
    Những em như rứa, thường là khó tiếp cận, nhưng mà dễ tán,
    và khi tán được rồi, thì nói chung là đều chung thuỷ. Chung thuỷ
    theo nghĩa các em nó rất dễ tha thứ khi mình abcxyz với con
    nào khác.
    Nhưng mà họ vốn nhút nhát, nên rất dễ khiến mình chán, vì
    mình phải nghĩ cách hâm nóng tình yêu các loại.
    Còn cách tán thì là nó càng băng giá thì mình càng nhiệt tình,
    kiểu gì băng cũng tan chảy .
    -----------------------------
    Đấy là cao thủ nói đấy nhớ, không phải tớ.
  9. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Người con gái ít nói vẫn chưa ra đời bạn à. Đơn giản là bạn chưa đủ tin tưởng, tình cảm ... để Cáo nói chuyện nhiều với bạn thôi.
    Bây giờ cứ việc mình mình làm thôi thể dục thể thao, phát triển sự nghiệp... Hạ mức ưu tiên đối với Cáo xuống, hạn chế chat, sms ==> Hoàn thiện bản thân + Hạn chế bộc lộ tính gà
    Với tình hình bạn đã đưa ra thì mình dự là khả năng tạch của bạn khá cao. Cáo của bạn hiền lành, nhưng chưa chắc trong suy nghĩ ko có tốt chất "cáo".
    The next bus always comes
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Người ta bảo: "đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai"
    Bác thì cũng ít gặp (tức là ít thấy bằng mắt), chị kia cũng ít đc nghe bác nói (tức là ít đc nghe bằng tai).
    Bác quan tâm từ xa kỉu này chẳng có tác dụng gì mấy... Phải bằng những hành động cụ thể hơn cơ. Cứ chat chit, blog bliếc ợm ờ thế này bik bao giờ thành đại sự đc. Đây đâu phải cổ tích thời hiện đại chứ.
    Blog bác em cũng ghé wa rồi, cũng có khiếu văn chương đấy, em nghĩ bác ko phải là người khô khan đâu ợ. Chẳng wa tâm lý của bác đã từng gặp nhìu chuyện ko thuận theo ý mình, đâm ra lo lắng, chán nản, sợ sệt khi sắp phải đương đầu với thử thách mới dù là lớn hay nhỏ. Đừng tự ti nữa, mà hay tự tin vào chính bản thân mình.
    Em thì ít tuổi hơn bác, chỉ dám góp đôi điều như thế ^^

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này