1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình, viết blog để mong xoay chuyển tình thế ! nhờ các bác tư vấn, soi lối để em đi nốt quãng đ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi may_bach, 19/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    viết blog j mà 1 bài dài dằng dặc,lê thê,không đủ kiên nhẫn để đọc hết.
    Nhưng qua loa thì cũng thấy được rằng chủ thới cũng có thành ý đấy.
  2. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của bác mà cứ như là đọc thơ không muốn đọc thêm blog nữa vì bác viết quá dài đừng làm thơ viết văn nữa, vì nó chỉ khiến bác đau khổ thêm mà thôi, hãy thể hiện tình yêu bằng một cách tích cực hơn, ví dụ như là vẽ một bức tranh, hát một bài hát, nếu biết máy tính thì làm một phim hoạt hình, biết kĩ thuật thì làm một cái máy, đấy mình chỉ khuyên bác có thế thôi vì nhiều gái nó thích mình thể hiện bằng hành động một cách cô đọng xúc tích hơn là chuyện viết lách
  3. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Cái trò thơ, văn, chữ nghĩa là em thực ko có cảm tình....vì nó rất ruờm rà...ko hợp với con nguời em....

    Em cũng xin giải thích một chút là em ko có ý là : "Lấy chữ nghĩa ra để cưa cẩm nhau, để bày tỏ tình yêu..."
    Còn về blog em tổng hợp các bài vào trong 1 bài cuối cùng coi như 1 câu chuyện nhỏ...
    Em đã ***g ghép những sự kiện nhỏ mà chỉ 2 người biết để nàng hiểu đc tc của em...chỉ có em và nàng hiểu nó có nghĩa ra sao...
    Xin lỗi các bác đã dành time đọc qua nhưng chỉ mang lại cảm giác như đọc mấy bài như trong mục tâm sự trên vn... hay dantri...
    Các bác đã động viên em rất nhiều, em cũng coi đó như sự chia sẻ...
    Em cũng biết phải làm gì rồi....Rất mong đc các bác dành cho lời chúc may mắn...!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Viết lách và suy nghĩ bớt chấm cảm với ba chấm đi thì mới mong tán không nhầm các em sến chảy nước.
  5. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Giật mình thật, thanks chị An !
    Tính xấu từ mấy hôm nay.
    Người em yêu cần, thích, yêu sự lãng mạn nhưng ko sến.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hồi anh còn làm biên tập, có ông nhà văn già nộp bản thảo toàn thấy dấu chấm cảm ( ! )
    Hỏi " Dạ thưa bác, có nhiều câu đúng ra chỉ dùng dấu chấm, sao bác lại hay chấm cảm thế ạ?"
    Lão nhà văn run run giọng, đáp " Thưa anh, vì tôi buồn, đời tôi nó nhiều nước mắt lắm anh ạ!"
    Lúc đó chỉ nghĩ ông này quen tay chấm lung tung.
    Giờ mới thấy văn là người thật!
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Lạ một nỗi là những thằng chửi thề cũng tràn đầy cảm xúc mà chúng nó lại chả nhớ chấm cảm gì cả.
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chính ra các em sến chảy nước cưa khéo khó, chứ may gặp được các em ngập tràn lý trí, thông thái đầy mình cưa lại dễ đổ phết Anx nhỉ.

  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, tôi chưa từng đi cưa cô nào nên không biết loại nào cưa dễ hơn, loại nào cưa khó hơn. Nhưng nếu bỏ nhiều công cưa cẩm mới cưa được một cô sến chảy nước và bỏ ít công mà cưa được một em gái ngập tràn lý trí, thông thái đầy mình thì chắc tôi chọn cách 2 quá.
    Nếu bạn chủ topic thích bỏ công khó nhọc ra cưa rồi vác về một em gái sến chảy nước thì dĩ nhiên cách 1 là hoàn toàn phù hợp cho bạn ấy rồi. Chẳng qua tôi đoán bạn ấy không ưa 1 em sến chảy nước nên nhắc chừng thế thôi.
  10. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác Anxiety giúp em del cái topic này với.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này