1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_flower83, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_flower83

    baby_flower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thất tình !

    Khi thất tình các bạn thường giải quyết thế nào cho thoái mái nhất ? Tôi thì cảm thấy khổ sở quá
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ngủ một giấc lấy lại vận đỏ.. Kiếm một chai vang đỏ .... gặm thêm mấy quả táo đỏ ..... và hét karaoke những bài nhạc đỏ ...
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất để thoải mái khi bị thất tình là khóc cho thật đã, khóc như chưa từng được khóc, khóc cho to vào. Sau đó kiếm việc gì làm để lấp hết thời gian rảnh rổi để khỏi nghĩ về người ta.
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tìm gấp cho mình một người khác, nếu cảm thấy được thì cưới luôn. Cưới xong dần dà sẽ cảm thấy có trách nhiệm và yêu vợ ( chồng ) mình lúc nào không biết. Bóng dáng xưa sẽ dần chìm vào lãng quên.
  5. sesonteloiv

    sesonteloiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cách giải quyết của em là : đi chơi điện tử
    tháng rồi suốt ngày đi chơi, hic ,chán vật
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    giải quyết ?!
    Nói chung là làm thế nào để lu mờ và lãng quên ký ức . Tốt nhất là tìm nhưng người mình thân thiết , tin tưởng , có thể khóc , có thể kể lể or im lặng .
    Mọi thứ luôn biến đổi , chẳng có điều gì là vĩnh cửu , tình yêu thì càng khó lường ....

  7. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Ngoài chuyện tình cảm ra, ko còn gì để sống nữa ah? Hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè, và mọi vật xung quanh mình.. còn nhiều cái đáng để sống và vui vẻ lắm đấy
  8. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Thất tình cách tốt nhất là nốc vài chai bia cho nó thoải mái . Nốc xong lên giường đánh 1 giấc tới sáng đảm bảo khi tỉnh dậy cảm thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng và lạc quan ngay .
  9. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết cụ thể chuyện thất tình của bạn như thế nào nhưng tớ cũng xin góp mấy ý kiến về trường hợp của mình. Chuyện rất buồn và rất dài nên tớ sẽ không kể đâu mà sẽ chỉ nói về cách xử lý sau đó thôi. Đầu tiên thì lẳng lặng cố nén nỗi đau vào lòng và cố gắng cư xử bình thường với cô ấy (người tớ iu) vì cô ấy cũng sắp đi học và thời gian ở VN không còn nhiều. Tất nhiên là cách này không ổn lắm và cái gì cũng có giới hạn chịu đựng của nó và thế là em nói chuyện với cô ấy. Xong, sau cuộc nói chuyện, tất cả mọi thứ đều rõ ràng. Tớ cố gắng coi như như từng có chuyện gì xảy ra và sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra được nữa. Dứt khoát trong lòng mình như thế nhưng cũng chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau được một ngày và đến ngày hôm sau thì hết chịu nổi thế là bỏ hết mọi việc (lúc ấy mình có còn làm được việc gì nữa đâu nhỉ) để tìm đến thằng bạn thân. Ơn trời là mình có một thằng bạn rất tâm lý và rất thông cảm với mình nên nó ngồi nói chuyện với mình 4 tiếng đồng hồ liền (chỗ nói chuyện hay lắm mọi người ạ, trên tầng 10 của cái văn phòng nhà máy giấy Bãi Bằng - hôm đấy chủ nhật mọi người nghỉ hết nên chả ma nào thèm quấy rầy mình cả). Cu cậu lắng nghe mình nói, suy nghĩ và phân tích cho mình về mọi mặt. Lúc nói chuyện và vừa lúc nói chuyện xong thì dường như mình có thể quên đi tất cả. Nhưng chỉ cần đến tối, những cơn đau lại tiếp tục hành hạ mình cho đến tận buổi sáng ngày hôm sau. Tớ vẫn phải tự đấm vào ngực mình cho bớt đau (tớ vẫn hay làm thế này mỗi khi gặp chuyện buồn với cô ấy - vì những lúc như thế thực sự là đau lắm và có cảm giác tức ngực - đến mức gần như không thở được)...Hix, phải đi có việc một chút, tí nữa về viết tiếp vậy.
  10. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ho*`, tớ thì chả bít thế nào, khi tớ chia tay người yêu cũng là lúc tớ bận nhất, luận văn tốt nghiệp phải hoàn thành rùi công việc làm thêm, rùi việc ở nhà, tớ chả có thời gian để mở mắt ra, chả còn thời gian để nghĩ, để buồn nữa, đến khi mọi việc qua đi thì nỗi buông cũng giảm đi rất nhiều. Mẹ tớ đã nói với tớ rằng đừng bao giờ cố gắng quên đi những kỉ niêm, vì càng cố quên lại càng nhớ, vấn đề là bạn nhớ về nó như thế nào, hay nghĩ rằng đó chỉ là những kỉ niệm, hơ mà kỉ niệm thì luôn là kỉ niệm không thế quay lại được .
    Kinh nghiệm của thằng bạn tớ mà hì tớ hay thấy trong film HQ ấy, là đi uống rươu, uống đên say thì thôi
    Kinh nghiệm của thằng người yêu tớ, ho*` yêu ngay một người khác, he he => vừa quên được người cũ vừa có người mới bên cạnh
    Chúc bạn chóng vui
    Được smalllduck sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 07/10/2004

Chia sẻ trang này