1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thất tình!!!!

    Mùng 8 - 3 lại tới, vậy là cũng đã đc 3 năm kể từ khi quen em. Những ai trên TTVNOL nếu còn nhớ về tôi, nhớ về câu chuyện tình ngu ngốc của tôi, chắc cũng phì cười cho cái sự ngớ ngẩn đến khờ dại của thằng con trai chung tình 3 năm theo đuổi gái mà ko đậu.
    Hôm nay đc một người bạn của em nói rõ ra rằng, em ko hề thích tôi tặng quà cho em 1 tẹo nào. Em ghét tôi, căm thù tôi.
    Và những thứ đó ko đau bằng cái tin : ơ em ý có người yêu rồi mà.
    Im lặng, lạnh ngắt.
    Cuộc tình đơn phương của tôi ko im lìm như những người khác, nó rầm rồ, ai cũng biết, ai cũng hiểu...và ai cũng cản.
    Mày yêu nó làm *** gì, nó *** xứng với mày đâu.
    Đó là câu cửa miệng của tất cả những ai biết tôi, biết câu chuyện tình của tôi
    Nhưng tình yêu thì sao nói đc bằng lý trí đây?
    Tôi chấp nhận đầu tư mà ko hề tính toán, và biết đầu tư ko những ko có lãi, mà còn lỗ nặng nhưng vẫn tiếp tục đầu tư. Vậy có phải là nhà kinh doanh khôn ngoan ko nhỉ.
    Mùng 8 tháng 3 sắp đến, thông tin em ấy có người yêu cũng đã đc chính miệng cô bạn thân nói, và tình cảm em ấy dành cho tôi chỉ là thứ tình cảm của thù địch.
    Vậy có nên tiếp tục theo đuổi nữa ko, hay là nên đi tìm một tình cảm mới.
    Hình như mình dằn vặt nhau nhiều hơn là yêu thì phải..
    3 năm rồi, mệt mỏi và chán chường...
    Năm 1 bắt đầu, năm 3 đã kết thúc, ra trường mỗi người 1 ngả.
    Biết sao đây?
    Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, có nên tiếp tục theo đuổi như anh chàng Vi Tiểu Bảo theo đuổi AKha, hay nên đi tìm một tình yêu mới.
    Tôi sợ yêu, sợ người mà tôi yêu bây giờ sẽ chỉ là cái bóng của em.Vì mỗi khi tôi muốn tìm một người mới, một tình cảm mới, thì em lại hiện lên, che phủ kín hình bóng của những cô gái mà tôi định cưa đổ.
    ước gì chưa bao giờ được gặp em.
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông mà bị lụy bám váy gái là vứt.dek bằng 1 con đàn bà.Gái nó đã dứt thì m phải phũ,càng lụy tình càng bám theo nó càng khinh cho.Chi bằng mạnh mẽ đứng dậy mà tìm cho mình hạnh phúc mới,nó còn coi m là 1 thằng đàn ông.Còn giờ nó yêu ai hay ngủ với ai thì mặc m*a nó,càng nghĩ càng mệt chứ đc cái gề.Hãy nhặt kiếm lên và đi vào rừng,nghe câu này chưa?
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tặng ông 5 sao vì câu nói hay.
    Nhưng mà tình cảm mỗi người mỗi khác mà.
    Đúng là hôm nay buồn thật, 8/3 chả biết có nên tặng quà lần cuối ko nữa. 3 năm đến nhà con bé tặng quà thì 3 năm ko gặp mặt, toàn bay ra ngoài đường chơi , đành đưa quà cho bà già con bé.
  4. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào thấy gái cũ đi với vẹo mới rồi mất bình tĩnh nhắn tin nông cạn đấy nhỉ?
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy là em phũ với nó còn gề bác?chẳng nhẽ nhắn em ơi anh đau lắm hả bác?
  6. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Phũ là lạnh lùng ôm 1 con hàng mới xinh tươi chú à
    Còn nhắn thế thực ra là còn xoắn
    Hồi xửa hồi xưa anh cũng bị quả hơi uân uất, gái đã hẹn hò làm người yêu với mình, hai gia đình đồng ý cả rồi, thì đùng cái thằng người tình cũ từ trong Nam quay lại
    Thế là chia tay
    Lúc ấy cũng cay cay
    Nhưng hồi đấy nhắn tin chat chit nó không thịnh như bây giờ, anh thì không thích to tiếng nên đành cho quên
    Mà thực sự thì cũng không yêu cáo ấy quá sâu nặng để đến nỗi phải giải tỏa quá khích

  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải ah,giờ mới thấy e ngu,hix.Bác chủ thớt nghe đó,kiếm con vẹo mới mà ôm có phải sướng hơn ngồi mà than khóc với nhớ thương k0.
  8. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    EM dám cá với bác là quà của bác thế nào cug bị nó cho bay ra bãi rác hoặc may mắn hơn là đem cho người khác.Thế nên bác để tiền mà rủ đám bạn đi nhậu nhẹt hoặc đi matxa gội đầu mà giải tỏa,
  9. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    nhìn tên nick, ảnh avatar và qua giọng điệu văn...em đoán chủ topic có vẻ sướt mướt và hơi...mái (em đoán thôi nhé, bác đừng giận em).
    Yêu đơn phương 1 người con gái vài năm thì chắc cũng chả phải hiếm
    Nhưng luỵ tình 1 người con gái đến vài năm thì có lẽ hơi nhu nhược
    Chả biết khuyên gì, vào nói cho sướng mồm thôi đã
  10. 2LuaTK

    2LuaTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    ôi tinhdonphuong.com

Chia sẻ trang này