1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Anh một năm thất ti?nh mấy lâ?n. Nếu ma? lâ?n na?o thất ti?nh cufng như chú thi? anh chết mất. Tội nghiệp !
  2. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nếu khuyên bác lên quên di thì đố bác quên được. Ma tốt hơn hết bác đã thấy tình cảm của họ dành cho bác chỉ là sự thù địch thì bác còn gặp mặt làm gì. Hãy tránh mặt bác à, không lên gặp làm gì nữa. 8/3 này cũng không fải tặng hoa đâu, vì họ nhânh hoa của bạn họ cũng đâu có thích gì.
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì qua cho nó qua đi bác à,em nó đã không thích mình thì thôi vậy,có níu kéo mình sẽ phải lụy người ta thôi,và tình cảm người ta dành cho mình chỉ sự "thương hại" thôi bác à.tui cũng như bác nên tui biết cái cảm giác đó như thế nào,làm tất cả cho người ta,để rồi người ta nói lại cho 1 câu "em ko yêu anh đâu,đừng có như vậy nữa,em không thích" bác cứ suy nghĩ cho kĩ đi,nhưng mình thấy bác nên tìm một lối đi khác tốt hơn,cứ như vậy sẽ không đi đến đâu...!
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Người như chú thời nay giống như vĩ nhân vậy,không tuyệt chủng thì cũng trang đầu sách đỏ.Chú cứ nghĩ thế này ,lúc con hàng của chú đang phình phịch xình xịch...lắc lắc (ồ sao bé không lắc)lên cơn sung sướng tột độ với một thằng dở người nào đó chú đang làm gì .Vậy nhé!
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhìn thẳng vào thực tế đi anh bạn. Còn yêu, còn nhớ thì hãy giữ ở trong lòng, đến khi hết thì thôi, chứ đừng có, xl nói thẳng, quấy rầy ng` ta như thế nữa
    "Kiếm trời dưới đất" đủ rồi đấy, tình cảm là điều có thể thay đổi, đừng cố tự ám thị mình là mình chỉ yêu mình em í. Dám đối mặt với sự thật, với thất bại thì mới vượt qua được. Cái j cũng có điểm dừng, và đừng tự hành hạ bản thân lẫn đối tác bằng cách cố sống cố chết để tiếp tục mà bất cần biết bên kia cảm thấy thế nào. Khi đấy ng` ta sẽ ko nghĩ mình thật lòng hay chung tình đâu, mà là chuối, đỉa đói, đáng ghét, em í căm thù là phải thôi.
    Anh bạn đang cố lội ngược dòng để nắm lấy những thứ vô hình, còn những j hiện hữu lại tuồn tuột về hạ lưu từ đời nào nó rồi. Dũng cảm mà từ bỏ dứt khoát đi, ko thì những điều quan trọng hơn sẽ bị anh bạn ngang nhiên bỏ lỡ là chắc chắn.
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ đồn rằng, pho tuyệt kỹ " Thất tình kiếm phổ " xưa kia vang danh thiên hạ. Mỗi chiêu xuất ra là đồ đạc vỡ , mạng người mất như chơi. Cái nguy hiểm ở chỗ, ai cũng có thể luyện đc, ai cũng có thể phát chiêu, mà chiêu số hay uy lực lại ko thu phóng tự phát đc. Thế rồi các thức bí truyền của kiếm phổ lạc vào nhân gian, mỗi người 1 vẻ ,1 thức khác nhau chỉ tăng thêm phần cuồng bạo cho " Thất tình kiếm ".
    Theo tại hạ thấy. Các hạ đã luyện đc " Đơn phương kiếm sầu " . Là 1 trong những thức tối độc, càng đau đớn càng phát ra những uy lực ghê gớm với sức sát thương bạt quần hùng. Đặc biệt sau 3 năm chuyên tu luyện kiếm nhập tâm khiến cho " nhân kiếm hợp nhất ", các hạ đã trở nên tà đạo hơn bao h hết. Những tưởng sẽ có năm thứ 4 để .....luyện tiếp. Nhưng sau khi hành tỏi các hạ chán chê, Y thị đã xuất chiêu cuối hòng lấy đi tính mạng trong sáng cuối cùng. Thế nên, các hạ nghĩ sao. Đối mặt với Y thị với kiếm pháp 3 năm kia. Dốc 1 lèo cho hết những tinh hoa tuyệt kỹ luyện đc 1 lần và mãi mãi ko bao h thì triển lại nũa. Mặt đối mặt, mũi đối mũi. Nên thế 1 lần, ko cần lễ vật gì cần quyết đấu. Quan trọng là, giải toả đc cái kiếm tâm của các hạ mà thôi .
    P/S : đề nghị MÚC PHÁT CUỐI rồi quay đi. Mạnh mẽ lên nào
  7. vuthaihoai

    vuthaihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ơ pác này bị mắc hội chứng vĩ nhân rồi ^^, trước kia em cũng như pác ( dại khờ, ngu ngơ) cho nên hồi đó mới bị 1 con cáo nó làm cho khổ, bây jờ thì vô tư này mà vẫn có em xinh tươi theo mình. Đàn ông cứ không phải bám vấy đàn bà là đàn bà nó thương pác đâu pác ạ, mà cho dù nó có thương thì chắc nó thương....hại pác, tình cảm con người nói thiệt ra là rất mau thay đổi, không gặp nhau 1 thời gian quên béng nó đi, mà nếu có 1 em cáo khác sáp vào pác thì nó càng mau quên hơn nữa, vì thế pác cứ kiếm 1 em cáo xinh tươi mà nhảy vào, nhớ lần này thì đừng có mà luỵ nó không thì pác cũng sẽ dẫm phải vết xe đổ thôi ^^
  8. alibana

    alibana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Bó tay bác này, hỏi thật nhé, bác bao nhiêu tuổi rồi, chắc cũng phải ngoài 20 rồi ấy nhở, thế mà vẫn.... gà mới nở! ( nói bác đừng giân ) .
    Bác vào forum này thì cũng đọc qua các bài của các cao thủ khác chứ... ai lại sến thế bao giờ.
    Yêu thật làm .. dog gì ! Tội gì mà phải thật lòng quá với em nó. Em nó đã không thích thì thôi, mà nó đã có bạn gái rồi mà bác vẫn ... cố đấm ăn sôi.... có mà chờ đến tết.
    Bác ra ngoài đường, đứng nhìn một lúc, ngắm các em xinh tươi váy ngắn mà không thấy cái gì thì đúng là ... gay to. Đời thiếu ếch gì gái... mà cứ phải bám theo em đó.
    Amen! đôi khi tình yêu chỉ là sự tưởng tượng !
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ông này viết truyện kiếm hiệp thì nổi tiếng hơn cả Kim Dung đấy.
    Tôi cũng đã dự định như ông rồi
    Một cành hoa hồng xanh, một lá thư cuối cùng, và một đĩa nhạc mang bản nhạc xaxophone của kennyG - Spring Bieeze.
    Hết rồi. 3 năm luyện "Đơn phương kiếm sầu" thế là đủ, giờ tôi sẽ luyện "Đa Tình Kiếm". Kiếm phổ của bộ này tôi cũng đã đọc thuộc lòng, chỉ mỗi tội là y thị quá khủng, lever quá trâu nên ko có dịp thi triển với những người khác. Chứ tính ra nếu tôi xuất Đa tình kiếm thì phải có hơn chục nhân mạng gục ngay tại ngày 8-3 này.
    Cảm ơn bác đã cho tôi một lời khuyên hay nhất trong ngày hôm nay.
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất chính xác.
    Nhưng bạn nhìn vào ngày tôi tham gia ấy, tháng 4 năm 2007, chính là sau ngày 8-3 kinh hoàng ấy, và tôi tham gia vào ttvnol. Sau 3 tháng, tôi ko vào ttvnol nữa.
    Và tối qua với tâm trạng ko đc vui vẻ lắm nên tôi vào đây tìm các anh chị em, những người có thể cùng tôi tâm sự cho vơi nỗi buồn thôi.
    Còn năm 1 thì đúng là tôi mái + ngu ngơ thật.
    Nhưng 3 năm rồi, bây giờ tôi ko còn như xưa đâu.
    Tôi cũng ko muốn đổi avar cũ, vì avar đấy là từ xưa, anh em nào cũ gặp lại chắc vẫn nhớ tôi.
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 07/03/2009

Chia sẻ trang này