1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú cố gắng luyện thêm Tịnh tà kiếm pháp thì anh đảm bảo chú sẽ trở thành Độc cô cầu bại, Hận đời vô đối, nhìn gái bằng nửa con mắt ngay
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hơ....bác chủ topic giống y như mình thôi thì chả biết làm gì hơn là cứ yêu và cứ sống cho nó đúng bọt và hết mình theo cách mà mình cảm thấy là mình muốn làm...Vậy thôi ! Kết quả như nào trong trường hợp này cũng k quan trọng bằng mình cảm thấy thế nào
  3. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Có một lời ai đó rằng là cái gì đã vỡ thì đừng cố hàn gắn, cái gì đã mất mà biết ko thể tìm được thì hãy đừng tiếc nuối mà quên đi. Làm thế nào để quên? Hãy đừng nhớ đến nó nữa, nếu muốn thì hãy tìm một cái khác về thay thế
    Tối nay, tôi cũng đã vỡ mộng. Tôi biết trên đời này còn nhiều người mà tôi cần, nhưng điều trớ trêu thay là tôi cảm thấy bị lừa dối bởi những lời đong đưa, dối trá mà tôi đã nhận định bằng cảm tính là thật. Nó như một vết nhơ trong cuộc đời mình mà sẽ ko thể xóa hoàn toàn ra khỏi bộ nhớ được.
    Tôi và bạn hãy cùng cố gắng đi nào.
  4. hurryloveok

    hurryloveok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người ko phải sở hữu được người đó, mà là mình đã làm cho người ấy hạnh phúc như thế nào, cứ so đo mình đã cho nhiều như thế mà em lại yêu người khác, như thế có lẽ đã nhận diện bsai tình cảm của mình rồi, đó ko phải là tình yêu...
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói bạn yêu cô ấy, thế mà bạn đang làm một việc bạn muốn làm nhưng cô ấy rất ghét, bạn đã làm và cô ấy đã thấy rất phiền toái, nhưng bạn vẫn cứ làm, và bây giờ lại đang chuẩn bị làm.
    Bạn tặng quà cho cô ấy là vì bản thân bạn, bạn muốn, chứ có phải vì cô ấy đâu.
    Bạn xem ra yêu cái tình yêu của mình, chứ không phải yêu người con gái đó.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tại sao yêu đơn phương 3 năm được nhỉ? đúng là nhân tài rồi./
  7. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    làm thằng đàn ông phải dại gái nó mới ....sướng. Nhưng phải có tý tự trọng chú ạh
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không được nhỉ, ngày xưa em từng đơn phương hơn 6 năm đấy , may mà giờ tỉnh rồi, đã có thể nói chuyện bình thường với người kia đc rồi, nghe tin bạn có người cũng chả thấy tấm tức gì...
    Nhân gian nghiêng 1 đóa tình trả em...... thế là xong
    @ bác chủ topic: tình yêu đến với nhau = con tim chứ không phải = cái đầu gối đâu nghe bác
    Chả hiểu bác đã làm nên tội gì mà đến nỗi bị người ta "căm thù" như thế? Đã đến nước đó thì thôi chứ đèo bòng nữa làm chi?
    Biết là không được, hà tất phải cưỡng cầu chớ?
  9. cunpanda

    cunpanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi đời còn nhiều con gái tốt hơn mà,việc gì anh phải khổ sở thế!!!
  10. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Gái kia có cái j để bác fai si mê đắm đuối đến vậy ??? bác cũng đừng bi quan quá...Hãy từ bỏ gái đó đi,vì rõ ràng gái đó ko hề có tcảm với bác.Bác hãy cố gắng bđầu csống mới,rồi sẽ tìm đc 1 ng hợp với bác và yêu bác thôi ! Vui vẻ lạc quan lên nhé !!!

Chia sẻ trang này