1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Than ôi. Cáo chết ba năm, quay đầu về núi. Con người là loài hữu tình . nhưng dẫu sao. cũng thật là khâm phục cậu đã 3 năm đơn phương. Nhưng cũng cảm thấy thất vọng một kẻ lụy tình như cậu vậy . làm một người con trai. có quyền yêu mến một người con gái, nhưng vẫn phải có lòng tự trọng, vẫn còn nhân cách của mình.
    Nếu yêu người ta mà chỉ mang đến sự khó chịu, rắc rối và buồn phiền đến cho người mình yêu thì yêu để làm gì. thể hiện để làm gì. Có chăng là chỉ đễ thỏa mãn nỗi lòng riêng bản thân hay sao. Có chăng chỉ là để người ta hiểu tấm lòng của mình . Có đáng để làm vậy ko chứ. Sự thật phũ phàng, vẫn biết phải chấp nhận để có thể ngẫng cao đầu mà đi. Cứ bi lụy và chìm đắm trong cái bể tình mình tạo ra. Ko còn là chính mình nữa thì có cảm thấy hổ thẹn với thiên hạ ko đây. Cậu nên suy nghĩ kỹ lại đi
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế thì chết em, nghe nói bộ Đa tình kiếm em đang luyện dở ko phù hợp với bộ Tịnh tà kiếm phổ của anh đâu.
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Con bé mà tôi nói ở trên nói câu đó chứ ai, hồi năm 1 , 2 đứa còn vui vẻ, được đọc quyển sổ nhật ký của nó . Câu đầu tiên trong cuốn sổ đó là : Cái gì nó đã vỡ thì hãy cứ để cho nó vỡ, đừng cố gắn kết lại để sau này chỉ toàn nhìn thấy những dấu vết đã vỡ.
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Haha, tối hôm qua, sau khi nghe cô bạn thân của cô bé đó nói , cô ấy đã có người yêu, tôi cũng thấm thía đc câu nói ấy rồi.
    Cô ấy cũng đã có người yêu, đồng nghĩa với việc tôi ko theo đuổi cô ấy nữa, ko muốn phá hoại hạnh phúc của họ.
    Yêu một người ko phải là mình sở hữu đc người đó, mà là làm cho người đó được hạnh phúc.
    Câu này chuẩn, nhưng tại sao ta ko cố gắng hết sức, để có được người đó, và làm cho người đó thật hạnh phúc bên ta, mà phải nhờ người khác làm việc đó?
    Ta ko nghèo, ta ko đói, ta ko ác độc, ta khoẻ mạnh, ta yêu em hết mình... Còn gì để cá chê đây??
    Tình yêu ko đo đếm đc rồi
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như này :
    Muốn và cần
    Có một vấn đề nào đó, hãy tự hỏi rằng : Mình cần hay là muốn?
    Nếu Cần , hãy tự hỏi tiếp : Ko có nó thì có chết ko?
    Nếu ta chết, nghĩa là ta Cần, còn nếu ta ko chết, vẫn sống nhăn răng, thì nghĩa là ta Muốn!
    Vâng ! Thưa bạn, tôi Muốn!
    Vậy tôi xin hỏi bạn, bạn giải thích xem, tôi yêu tình yêu của tôi chứ ko yêu cô ấy nghĩa là sao?
    Vậy tình yêu của tôi dành cho cô ấy nghĩa là gì, nếu tôi ko yêu tình yêu của tôi, yêu tình cảm của tôi, tôi ko giãi bày với cô ấy thì tôi phải làm gì?
    Thà mình nói để cho người ta hiểu, rồi đến đâu thì đến, còn hơn im lặng, để họ ko hiểu, lỡ đc rất nhiều việc.
    Có chuyện mở đầu thì cũng có chuyện để kết thúc, một lá thư, bày tỏ tâm sự của mình với người mình yêu có gì sai?
    Còn quà tặng, chả lẽ sinh nhật người mình yêu mà mình ko đc tặng, ngày quốc tế phụ nữ mà lại ko đến nhà gửi một cành hoa?
    Và quan trọng nhất là tôi ko xác định đc cô ấy có muốn nhận quà của tôi ko?
    Hôm qua , hỏi cô bạn thân, mới hay cô ấy ko thích tôi tặng quà, mới hay cô ấy có tình yêu mới rồi!
    Vậy một lá thư cuối cùng, kết thúc một câu chuyện tình buồn 3 năm có phải là quá quắt lắm ko?
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết là tôi đã sai bạn ạ!
    Từ nay tôi cũng ko còn làm phiền cô ấy nữa.
    Yêu một người là mong người đó luôn đc hạnh phúc
    Vâng, tôi đã ko mang đc cho cô ấy niềm hạnh phúc, mà chỉ mang đến những phiền toái và sầu khổ cho cô ấy, thì tôi phải dừng ngay lại thôi
    Biết đau nhưng vẫn cố mà chịu đau
    Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra thì vẫn cố mà cười thôi
  7. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói. cũng rất thông cảm với cậu. Nhưng sống trên đời này ko hẳn tình yêu là tất cả, và cũng ko ai mong muốn rằng mình yêu đơn phương, nhưng khổ nỗi có nhiều chuyện khong như mình mong muốn. Nếu có bất hạnh yêu người mà ko được đáp lại thì vẫn còn có cái tự trọng của bản thân chứ. Yêu thì vẫn yêu nhưng vẫn có cái ngạo khí riêng mình. đừng để đánh mất bản thân mình như thế. Cậy có thể yêu chân thành và chỉ cần trong lòng cậu hiểu là đủ rồi. Đôi khi có một người đáng để cho mình yêu cũng là hạnh phúc. Ko cần phải đáp lại đâu. Cho dù rằng đối phương ko đáp lại tình của cậu những cũng sẽ có gì đó cảm phục và tiếc nuối là mình ko thể đáp lại chứ ko phải mang cảm giác oán ghét như thế này.
  8. vuthaihoai

    vuthaihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh nè
    cái đó gọi là ích kỷ
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào ở trên bị ngộ chữ hả?
    Yêu là đã có ham muốn sở hữu ở trong đó rồi. Nó thuộc về bản năng chọn bạn đời và duy trì nòi giống nằm trong bộ gen, trong tiềm thức của chúng ta ấy ạ. Cái kiểu " mong cho người mình yêu được hạnh phúc" chỉ là AQ tí thôi.
    Mà ông chủ topic cũng dở tệ. Chuyện tình cảm mà cứ đem luân lí ngụ ngôn ra giảng. Thế thì gái nào nó yêu? Tại ông dek có phương pháp đúng, muốn quên gái thì hoạt động xã hội tích cực, quen thêm nhiều bạn bè vào. Làm mình thay đổi, nhận thức và quan điểm tự nhiên sẽ khác (Cái này còn tùy vào yêu bao nhiêu thì phải làm mới đến mức độ nào). Lúc đấy hoặc là em kia quay trở lại thích mình (cái này ít khi xảy ra), hoặc là mình sẽ thích người khác (khả năng rất lớn).
    Thế thôi có gì mà phải xoắn.
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 08/03/2009
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cảm thấy còn yêu cô ấy thì bác cứ yêu tiếp đi. Yêu đến khi cưa đổ, hoặc tìm được cô khác
    Tuy nhiên, đừng biến mình thành người quá bi lụy. Yêu không có nghĩa là mù quáng để mất hết.
    Nói chung thất tình cũng lắm, nên hiểu cảm giác của bác

Chia sẻ trang này