1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Thất tình cũng có cái hay bác ạ.
    Bác cứ về nhà ngồi 1 mình.Bật mấy bài buồn buồn lên như " Hòn đá cô đơn" "Nụ cười trong mắt em" Ghita nhé.Càng buồn càng tốt.Ngồi nghĩ lại cuộc tình đổ vỡ.Nhớ lại những kỹ niệm ko đẹp ,giây phút buồn cười ....đó.
    Nghe xong mấy bài thì em đảm bảo bác ko còn thiết ăn cơm hay làm gì nữa.Chỉ có Ngủ là giải pháp duy nhất.
    Ai chưa thất tình thì ko biết đc thất tình cũng có cái hay.Em đang muốn có "tình" để mà "thất" còn ko đc đây này.
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đã tặng quà, đã nhận. Suốt 3 năm qua đến nhà nàng tặng thì ko gặp nàng, hôm nay nàng ở tầng 1 thì lại nhờ cô bạn đưa quà hộ.
    Vậy cuối cùng, số ta đen hay ông trời trêu người.
    Thôi cũng đã xong một cuộc tình. Cố dặn lòng phải quên mà càng nhớ, vậy nên ta càng phải nhớ để mà quên
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Em nó còn chưa nên xe hoa cơ mà . Nếu chú chưa dứt được em nó thì cứ tiếp tục chiến đi . Kệ mịa mấy thằng xách dép cho con bé đó , quan trọng là thằng nào xách dép cho em nó cuối cùng . Nhưng mà chú cũng phải chấp nhận dẹp bỏ tư tưởng là em nó còn hay mất cái đó . Mấy thằng kia cũng kệ mịa chúng nó đã tẻng hay chưa tẻng em nó . Đường chú chú cứ đi , miễn sao là cảm thấy hài lòng với tình yêu của mình dành cho em nó . Không phải là tất cả , nhưng nhiều trường hợp gái nó vẫn cứ thích đi loanh quanh nhưng rốt cuộc lại trở về điểm xuất phát ban đầu khi da moi met . Hy vọng chú gặp phải gái như thế và dù sao thì trong giai đoạn này đây cũng là mongước của chú .
    Đấy cứ làm như thế đi , đừng nên trên này rên ầm ầm nên như thế . Chia sẻ thì ít , ném đá thì nhiều . Nhiều thằng còn chưa lo cho được mảnh tình của mình , nhưng mà lại cứ thích đi tư vấn , tư véo . Đừng để thất tình nó ủ lâu trong người mà thành ra ngớ ngẩn hết thuốc chữa đấy .
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nhiều bạn cứ đặt ra cái gọi là "bản lĩnh đàn ông" để nói này nói kia bạn chủ topic... Nhiều người lại cứ thích giở văn Tàu ra khuyên bảo.... suy cho cùng cách tốt nhất cho bạn chủ topic là quên đi, là bỏ đi.... bla bla...
    Theo tớ, trường hợp này chỉ đơn giản là bó tay. Chả khuyên bảo được nữa rồi. Di căn" rồi!
    Đã ba năm, buổi sáng thức dậy cùng nỗi đau ấy, cuối ngày trước lúc đi ngủ vẫn đau đáu nỗi đau ấy TRONG BA NĂM TRỜI. Vậy thì thứ tình cảm ấy nó QUÁ cả tình yêu rồi. Nó đã trở thành MỘT PHẦN của chính bạn rồi. Bạn sẽ mang theo nỗi đau - tình yêu này đến suốt đời!
    Nói dại, nếu có suy nghĩ một cách cực kỳ lạc quan, một ngày đẹp trời nào đó, cô ta thuộc về bạn, thì bạn sẽ thấy rằng cô ấy ngoài đời thực không như cô ấy trong bạn
    Yêu đơn phương - bản thân nó không xấu, nhưng nó mang lại nhiều suy nghĩ lệch lạc cho người bị mắc chứng này, và nó không còn phù hợp với thời đại ngày nay nữa (Cảnh báo anh Trungmabu nhé)
    Nhắc lại lần nữa: Bạn thực sự hết thuốc chữa, và chẳng ai có thể cho bạn một lời khuyên... hãy tiếp tục yêu đi.
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư nặng quá ông anh ơi, thằng em lỗ nặng lẳm rồi.
    hôm qua quyết định dứt bỏ, vẫn thấy nhớ nhung da diết, nhưng cũng nên để nó kết thúc.
    Oài, mà cũng chả biết như nào, cái câu kết thúc này, nói đi nói lại phải đến chục lần trong 3 năm qua mà có dứt đc đâu.
    Cố gắng làm rong biển, dạt đi đâu thì dạt thôi...
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, ông anh nói chuẩn ko cần chỉnh .
    Tặng ông anh 5 sao vì câu nói này
  7. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý bác này nói chuẩn. Cảm giác cái mối tình ấy đã trở thành một phần cuộc sống của mình vậy. Và dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì nó vẫn mãi mãi tồn tại, ở một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn.
    Bác chủ thớt: chẳng cần cố gắng quên đi, nhưng cũng đừng day dứt thêm nữa. Cái tình yêu đơn phương của bác nó sẽ như một bát nước nóng, sẽ tự động nguội dần. Hãy yêu mình trước đã.
    Anyway, em có tí thắc mắc về việc tại sao "cô bé" lại có thái độ thù hận với bác. Cả gan đoán liều, mong bác đừng giận. Trong suốt 3 năm vừa rồi, bác chắc đã làm phiền người ta nhiều lắm. Bác thử nghĩ mà xem, nếu người ta đang yêu, đang tán tỉnh, đang tìm hiểu một người đàn ông, mà bác cứ lẽo đẽo theo sau, gửi tin nhắn, tặng quà, gọi điện... thì có gây cản trở cho người ta không? Cái người đàn ông mà cô bé kia yêu liệu có nổi giận, có hiểu lầm gì không?
    Quan trọng hơn cả: người ta không có tội khi không yêu bác. Nên bác hãy để cho cô ấy được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng được hưởng, mà cô ấy đã chọn.
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    đầu tư sang chỗ khác đê , khéo lãi gấp mấy lần í
    Ex iem nói 1 câu , anh sẽ cố quên em bằng 1 ng khác . Hehe đấy , quên đc tình cũ 1 cách nhanh nhất là có tình mới
  9. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Eó mịa. nói hay thiệt. Thỉnh thoảng có một cái thùng rác như chủ topic để cho những người thích tỏ bày quan điểm. thể hiện chính kiến. giáo dục tư tưởng. Nhưng mà ko bài nào hay bằng bài này. Ném đá thế này thì cho dù có đau thì chủ topic cũng khoái
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chậc, ném thì cứ ném, có ném thì mới tỉnh, đặc thù công việc của tôi sau này thì chỉ muốn nghe nói thật, nói thẳng và nói đúng.
    Nói mà sợ người nghe đau rồi nói khéo nói tránh dễ gây hiểu lầm lắm.
    Đúng thì công nhận, khen thưởng.
    Sai thì phủ nhận, chê trách.
    Mà bác cũng đang ném đá tôi đấy thôi

Chia sẻ trang này