1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý bác này nói chuẩn. Cảm giác cái mối tình ấy đã trở thành một phần cuộc sống của mình vậy. Và dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì nó vẫn mãi mãi tồn tại, ở một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn.
    Bác chủ thớt: chẳng cần cố gắng quên đi, nhưng cũng đừng day dứt thêm nữa. Cái tình yêu đơn phương của bác nó sẽ như một bát nước nóng, sẽ tự động nguội dần. Hãy yêu mình trước đã.
    Anyway, em có tí thắc mắc về việc tại sao "cô bé" lại có thái độ thù hận với bác. Cả gan đoán liều, mong bác đừng giận. Trong suốt 3 năm vừa rồi, bác chắc đã làm phiền người ta nhiều lắm. Bác thử nghĩ mà xem, nếu người ta đang yêu, đang tán tỉnh, đang tìm hiểu một người đàn ông, mà bác cứ lẽo đẽo theo sau, gửi tin nhắn, tặng quà, gọi điện... thì có gây cản trở cho người ta không? Cái người đàn ông mà cô bé kia yêu liệu có nổi giận, có hiểu lầm gì không?
    Quan trọng hơn cả: người ta không có tội khi không yêu bác. Nên bác hãy để cho cô ấy được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng được hưởng, mà cô ấy đã chọn.
    [/quote]
    Gọi là hận thù thì ko không đúng lắm, phải nói là căm ghét thì hay hơn.
    ĐT tôi ko có số, ko hay gọi làm phiền, học cùng lớp, im lặng khi gặp nhau, ko nói chuyện nhiều.
    Chỉ khi nào lễ tết, valentine hay noen, sinh nhật thì mua món quà, đem đến nhà tặng người ta thôi.
    3 năm qua tặng quà toàn trượt, khi thì đưa mẹ nàng, khi thì gửi nhờ hàng xóm, khi thì xịt đành ôm bó hoa đem về treo lủng lẳng ở ngoài.
    Hôm 8/3 vừa rồi, nàng lần đầu tiên có nhà thì lại nhờ cô bạn tặng hộ, nên ko gặp đc, đúng là số trời, hay người ta còn gọi là đen.
    Còn vụ căm ghét hay ko, thì ngày xưa tôi là trẻ con, cô ấy cũng trẻ con, 2 đứa trẻ con thì ko thể làm những việc nhẹ nhàng như người lớn đc.
    Tóm tắt thế thôi. Tất cả chỉ vì hiểu nhầm nho nhỏ xé ra to + thêm mấy tên bơm vá xe chuyên nghiệp = Chia ly
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chuẩn quá , chuẩn quá.
    Yêu như chủ thớt anh thấy thảm. Xoẹt ra cái lại nghĩ lại nhớ, luỵ tình mấy năm trời. Tâm trạng này mà có tý chữ nghĩa vào ra là thành nhà văn nhà thơ đớ. Thôi thì nhân lúc tình cảm mênh mang xuất vài tập thơ.
    Đùa vậy , chứ anh thấy chú đáng thương. Duyên số không tới, cố tặng hoa 10 năm nữa chắc gì đã làm gái cảm động.
    Đầu óc bị gái ám ảnh, sống không vì mình, thiệt thân.
    Kinh nghiệm giang hồ bảo rằng những gái này nếu có rước được về không sát phu thì cũng làm cho mình làm ăn lụn bại. Từ lúc cưa đã khổ, khắc vía nhau 3,4 năm chịu cực ... thánh nhân hay quái vật ?
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác, chuyện đó em cũng nghĩ rồi.
    Ko phải việc tặng hoa hay tặng quà mà em lo.
    Mà vì mỗi lúc gặp em nó là trong túi em hết sạch tiền.
    Hôm 8-3-2007, định tặng em nó món quà mà trong túi ko có 1000 đồng, ba mẹ ko cho, ông anh nhiều tiền là thế hôm ấy cũng ko còn xu nào.
    Hôm đấy SN lại trùng với con bạn của con bé, mà quà của con bạn đấy em mua từ 10 ngày trước, đi gói quà cũng phải gói chịu ở cửa hàng văn phòng phẩm mình quen. Nợ 2000 đồng, hôm sau giả. Vì vụ ấy mà bắt đầu hiểu nhầm, xích mích nảy sinh...
    Và nhiều việc nữa, nếu mình chuẩn bị quà thì ko nói, nhưng cứ gặp thì y rằng mình ko có xiền, ví như định rủ gái đi cafe mà trong túi ko còn xu nào, hoặc có việc đáng nhẽ rút ví ra giả thì lại nhẵn, mặc dù em cũng chả phải là thằng chết đói.
    Em là một doanh nhân, nên cũng hơi lo vụ này bác ạ, lo từ 2 năm trước cơ, nhưng chữ tình nó cuốn mẹ hết lý trí rồi.
  4. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hay, chuẩn, nắn nót đến từng ý tứ, từng câu chữ, đọc rất thích vì không thừa một cái gì, hơi giống phong cách mợ anxiety, không biết có phải 1 người không ta?
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với chú dù nó cảm phục, tiếc nuối hay oán ghét, căm hận mình thì cũng như nhau cả thôi (trừ TH những em máu lạnh, nó bảu thằng bồ sắm cây shotgun hoa cải vãi cho vài viên thì thấy mịa). Đời chỉ có 2 thứ: có hoặc không có, được hoặc không được.
    Gái nó cũng vì bản thân, cũng muốn tìm hạnh phúc (hay nói thẳng ra là tìm giai mà nó thích nhất (ngoại hình, tính cách, điều kiện kinh tế...). Đó cũng là sự tiến hóa của sinh vật, muốn tìm cá thể tốt nhất để kết hợp, sinh sôi nảy nở, duy trì phát triển nòi giống.
    Đồng chí chủ thớt, nếu thích thì chú cứ tiếp tục theo đuổi, chẳng luật pháp thằng éo nào ngăn cấm được. Nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ, nếu hành động ấy khiến gái càng trở nên căm ghét thì cơ hội càng tiến về con số âm.
    Tuổi trẻ cũng như ngọn nến, cháy mãi cũng có lúc tàn. Chú hàng ngon, trm to thế kia (avatar) mà không phang được vài em để nó đeo ba lô ngược sinh con đẻ cái cho mình thì hơi phí.
    Tranh thủ kiếm thằng con trai, đầu tư cho nó ngon lành, 17, 18 năm nữa bảu nó đến thẳng nhà con dâm phụ kia mà tán con gái của nó. Nếu con bé ấy xinh thì cưới, không xinh thì chơi song dong. Giống phim kiếm hiệp vậy. Thù cha con trả.

  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuyện đúng nhưng hơi bựa đấy.
    Công nhận tôi hàng to thật, nhưng ko đến nỗi đấy đâu
    Gái theo tôi thì nhiều, cũng muốn sút vài em cho nó vui, nhưng mỗi lần định bắn thì đạn tắc, do con bé kia nó chẹn. Tôi ko thể vượt qua hình ảnh của em nó để cưa người khác đc. Mỗi lần cưa ai là lại thấy hình ảnh của con kia hiện lên.
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Lúc nãy ngồi đào xới mồ mả xem cái chú thất tình 3 năm trước ở box này là ai. He he , đến đây không cần nói cũng biết rồi.
    Chuyện của chủ thớt , nói thật, nó là duyên số. Không tránh được.
    Tuy nhiên anh có vài com men.
    Bất cứ thằng thất tình nào mà chẳng tưởng tượng một ngày kia, cái người mà mình yêu đó sẽ quay trở lại .. yêu mình. Hê hê, chuyện khó tin, đấy chỉ là tưởng tượng. Tưởng tượng thì vẫn chỉ là tưởng tượng thôi.
    Ngày xưa sư phụ anh có dạy rằng, cái sự tưởng tượng về con người cũ luôn rập khuôn theo một kịch bản tốt đẹp định sẵn " một giọng nói ngọt ngào, vòng tay êm ái, một hiền thê với một quảng phu ..etc " kịch bản ám thị này chèn ép các mối quan hệ mới, và luôn luôn hiện về để so sánh - chữ tình ép chữ lý. Nói đơn giản nhất là con bệnh luôn luôn convert gái mới về chuẩn của gái cũ. Hậu quả là gái mới nếu không đạt chuẩn thì chẳng khác gì một bao tải thịt.
    Tuy nhiên, trong cuộc sống, dù muốn hay không, bệnh nhân vẫn phải bị quan hệ với gái mới. Điều này vô thức không biết được, nhưng chính các mối quan hệ mới này sẽ góp phần đẩy lùi hình ảnh gái cũ, từ từ đưa cái con vẹo âm binh vào dĩ vãng bởi vì những cảm xúc mới, khao khát yêu đương vẫn có khả năng xẩy ra. Một khi cái sự "mới mẻ" được con bệnh hấp thụ thì khối "ung nhọt một phần cơ thể" kia sẽ tự tiêu tan.
    Phỏng ạ !
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vote bác, bác thiêng vãi... vừa nhắc đến bác ở thớt khác, đã lù lù xuất hiện ở đây rồi.
    Bác cho hỏi sư phụ bác là giai hay là nữ ạ?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói ngắn là thế này: Những thói quen không có lợi để lâu sẽ là một phần của tâm hồn.
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Lúc nãy ngồi đào xới mồ mả xem cái chú thất tình 3 năm trước ở box này là ai. He he , đến đây không cần nói cũng biết rồi.
    Chuyện của chủ thớt , nói thật, nó là duyên số. Không tránh được.
    Tuy nhiên anh có vài com men.
    Bất cứ thằng thất tình nào mà chẳng tưởng tượng một ngày kia, cái người mà mình yêu đó sẽ quay trở lại .. yêu mình. Hê hê, chuyện khó tin, đấy chỉ là tưởng tượng. Tưởng tượng thì vẫn chỉ là tưởng tượng thôi.
    Ngày xưa sư phụ anh có dạy rằng, cái sự tưởng tượng về con người cũ luôn rập khuôn theo một kịch bản tốt đẹp định sẵn " một giọng nói ngọt ngào, vòng tay êm ái, một hiền thê với một quảng phu ..etc " kịch bản ám thị này chèn ép các mối quan hệ mới, và luôn luôn hiện về để so sánh - chữ tình ép chữ lý. Nói đơn giản nhất là con bệnh luôn luôn convert gái mới về chuẩn của gái cũ. Hậu quả là gái mới nếu không đạt chuẩn thì chẳng khác gì một bao tải thịt.
    Tuy nhiên, trong cuộc sống, dù muốn hay không, bệnh nhân vẫn phải bị quan hệ với gái mới. Điều này vô thức không biết được, nhưng chính các mối quan hệ mới này sẽ góp phần đẩy lùi hình ảnh gái cũ, từ từ đưa cái con vẹo âm binh vào dĩ vãng bởi vì những cảm xúc mới, khao khát yêu đương vẫn có khả năng xẩy ra. Một khi cái sự "mới mẻ" được con bệnh hấp thụ thì khối "ung nhọt một phần cơ thể" kia sẽ tự tiêu tan.
    Phỏng ạ !
    [/quote]
    Chuyện này em cũng biết rõ, nhưng đúng là tự mê hoặc mình để mà không biết, không muốn biết
    Giờ thì cũng thấm rồi..

Chia sẻ trang này