1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bowmf68, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay rảnh lại viết tiếp.
    mình cố tình nói nàng giống bà bán cháo lòng để người đọc khỏi mất công tưởng tượng, chứ thực ra nàng rất xinh trai với kiểu đầu tiết kiệm dầu gội, và có nét gì đó khá attractive chính vì thế mà mình quyết địng tấn công với một seri đòn hòng knock out nàng ngay, Ngày thì nhắn tin cho nàng không kịp thở, đêm bắt chat gần đến sáng, nàng có vẻ xuôi và miếng cuối cùng hạ gục là mời nàng dùng bữa trưa, sau buổi đó nàng gần như thuộc về mình.
    Lại mệt thôi để dành.

  2. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    hehe...ngộ thật. Bác là người hài hước nhất mà e từng gặp...hehe
  3. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong không hiẻu gì cả, bác này viết mệt quá
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đúng là điên thật! điên thế này ko thất tình mới là lạ!
  5. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Mình muốn câu chuyện kéo dài mãi và thật lâm ly, nhưng không thể viết nổi vì mình mới chuẩn bị 7 love thì đã khám phá nàng over 7 lover thì thất tình có là gì mà đáng để viết.
  7. vanmeo86

    vanmeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chuyện này cũng hay đấy chứ, có mỗi điều nó như kiểu Conan ấy, câu khách quá đi. Thế chuyện hết rồi ạ
  8. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Xưa còn đi học viết văn là một cực hình, còn thơ thì khỏi phải nói trong lớp có cậu nào thơ thẩn thì mình đả kích cho phát khóc. Thế mà quen nàng mình lần mò cho bằng được nhưng trang thơ nào có bút danh của nàng đọc ngấu nghiến, ko nhưng thế còn bày trò múa rìu qua mắt thợ ( nhưng là thợ nửa mùa ) làm thơ tặng nàng. Mọi công sức đầu tư chả thu được gì vì chắc nàng để ý làm gì mấy cái mẩu thơ con cóc trong khi quanh nàng là những cây đa cây đề trong làng thơ. Giờ nghĩ lại già mà ngu, thời gian thơ thẩn đọc sách chuyên môn có khi lại cứu giúp đựoc nhiều người. Đấy cũng chỉ là một trong những cái ngu trong vô số việc làm ngu xuẩn tôi sắp kể ra đây: Thưòng trước đây tôi vẫn ngủ đúng giờ ( khoảng 10h30 tối ),nhưng hòng chiếm được sự chú ý của nàng đêm nào tôi cũng căng mắt cố thức giúp nàng chống cơn buồn ngủ để chờ thằng cha mà nàng gọi là OHX ( thời gian đó nàng vẫn bảo là do nàng mất ngủ, thế mà tôi lại ngây thơ và cả tin hơn con nit ) vào lọ mọ, khi qua cơn buồn ngủ thì tịt mít chả còn tin nào nữa mình tôi thức chong chong để rồi sáng dậy mắt cay xè phóng xe vội vàng mười mấy cây số tới chỗ làm ( may mà không gây tai nạn ).Thỉnh thoảng nàng lại nhắn một tin " Bờm ơi ko nhớ em ah " hoặc "ng ta mải làm gì quên mình rùi " thế là tay và mắt tôi lại khởi động tuôn ra tràng giang đại hải tin nhắn gửi trả lời, Các bác có biết sau đó nàng nhắn gì ko? " Bờm ơi em đi chơi đây " mà oái oăm lúc nàng đi chơi thì hình như mọi mạng điện thoại đều mất sóng ( thưa với các bác nàng hai tay hai súng, hai mạng khác nhau ) thế là mình lại dài cổ chờ tới 11h đêm để nhắn tin hoặc chát hầu nàng chờ OHX tiếp tới nửa đêm.
    Sau những lần như vậy lúc đầu tôi còn cắn răng chịu đựng để được nàng ban phát chút tình thừa, sau ko nhịn được nữa tôi bật lại. Thì nàng ( một cao thủ trong tìhn trưòng )lại nhả ra những lời ngọt nhạt thậm chí đầu tư hẳn vài chục phút điện thoại thế là Bờm già lại chở lại đúng là Bờm lại bị nàng xỏ mũi.
    Muốn viết nhiều lắm để chút mối uất hận của kẻ thất tình nhưng đau lưng quá, các bác thưong Bờm già mạn phép để dành đến hôm khác nhé.

  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bờm ơi là bờm!
    Gặp phải cao thủ rồi, cô nàng này có vẻ cá tính
  10. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hết thất tình chưa nhỉ! Người đâu mà dại thế, khổ thân

Chia sẻ trang này