1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bowmf68, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    đọc topic của pác này vui thật
  3. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người phí phạm thế, để mà dồi lòng có tốt hơn ko?
  4. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Không nên gọi là pờ dồ mà gọi là đồ rồ mới chính xác Không bít tán tỉnh được bao nhiu em bằng xương bằng thịt rùi nhỉ. Tán đến mức nào? Đã đến mức rủ đi ăn trưa như bác kể trong chuyện chưa nhỉ. Nếu bác tán được vài em mà rủ được đi ăn trưa như thế thì em cũng xin kính bác vài chục ly
  5. onlyhealth

    onlyhealth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Mưa quá, có 7 love thật thì vẫn cứ thất tình.
  7. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hết giận người lại đến giận ông trời Người đâu mà dễ giận đáng iu thế ko biết Đã thế lại còn trách người ta :"Anhđã bảo mỗi khi giận thì giận 1 tí thôi nhưng mà em cứ ngang như cua ấy" Đã hay giận còn bắt người ta chỉ được giận 1 tí. Đúng là bờm
    ...Em ùa chạy như lá khô gió cuốn... mê man trong nỗi đớn đau... mà ko thể ra ngoài nỗi nhớ... ko thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh.....

  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang tiếp tục hóng chuyện của pác nè
  9. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Vẫn đang tiếp tục hóng chuyện của pác nè
    [/quote]
    Cám ơn độ hóng của bạn. Để đáp lại sự quan tâm của " bưởi xanh "Bờm tôi cũng xin tiếp một đoạn nữa.
    Việc tung tin tán tỉnh các cô cũng là một chiến thuật đồng thời cũng là Test kiểm tra tình cảm của nàng mà thôi. Không ngờ Bờm già cũng thu được thành công không nhỏ, nàng cũng giảm dần các thói quen vô bổ ( cái gọi là đam mê của nàng ). Và một điều bất ngờ nhất mà đến ông trời đang từ mưa dầm gió bấc cũng chuyển nắng vỡ đầu như giữa mùa hè, lần đầu tiên từ ngày quen nhau sáng nay nàng hỏi thăm tôi trứơc( thông thường sáng nào tôi cũng nhắn tin hỏi han xem có ngủ ngon không, có lang thang trong mạng đến nửa đem ko và chúc một ngày vui vẻ ) những cuộc khẩu chiến giữa chúng tôi ko còn nặng nề nữa, cuộc sống có vẻ tươi đẹp hơn, chúng tôi lại khát khao được gặp nhau, được gần gũi nhau.
    Thôi xin phép " bưởi xanh " tạm một đoạn thế đã nhé ko hết vốn của Bờm thì lại ko có gì mà hóng.

  10. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn độ hóng của bạn. Để đáp lại sự quan tâm của " bưởi xanh "Bờm tôi cũng xin tiếp một đoạn nữa.
    Việc tung tin tán tỉnh các cô cũng là một chiến thuật đồng thời cũng là Test kiểm tra tình cảm của nàng mà thôi. Không ngờ Bờm già cũng thu được thành công không nhỏ, nàng cũng giảm dần các thói quen vô bổ ( cái gọi là đam mê của nàng ). Và một điều bất ngờ nhất mà đến ông trời đang từ mưa dầm gió bấc cũng chuyển nắng vỡ đầu như giữa mùa hè, lần đầu tiên từ ngày quen nhau sáng nay nàng hỏi thăm tôi trứơc( thông thường sáng nào tôi cũng nhắn tin hỏi han xem có ngủ ngon không, có lang thang trong mạng đến nửa đem ko và chúc một ngày vui vẻ ) những cuộc khẩu chiến giữa chúng tôi ko còn nặng nề nữa, cuộc sống có vẻ tươi đẹp hơn, chúng tôi lại khát khao được gặp nhau, được gần gũi nhau.
    Thôi xin phép " bưởi xanh " tạm một đoạn thế đã nhé ko hết vốn của Bờm thì lại ko có gì mà hóng.
    [/quote]
    Cái vàng vàng trên kia các kụ ngày xưa bẩu đấy là Vụng chèo khéo trống phải ko các bác? Các bác tư vấn cho em 1 tí ko em lại bị tung hoả mù tình yêu mà rơi vào bẫy của bờm già. Nghi ngờ lắm đấy! Bờm! Nhà ngươi còn nhắn tin cho bất kì ai khác thì đừng trách ta cạn tình! hehe

Chia sẻ trang này