1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bowmf68, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/12/05F5FF60/

    Rồi em mang con tim đến trao anh một ngày
    Rồi em mang con tim đó tương tư một đời
    Và em cho anh nỗi nhớ mong em một đời
    Mà mà em đâu có hay
    Từ khi yêu em anh biết tương tư là gì
    Hàng mi thơ ngây em khép nhốt tình người yêu em
    Hồn anh chơi vơi say đắm trong môi mắt nàng
    Người người đồn rằng yêu sẽ khổ đau
    Có bao giờ em đau buồn
    Có bao giờ anh dối gian
    Lắng nghe tình yêu thì thầm
    Sẽ không buồn đau khi có nhau
    Nắng xuân vừa lên kia rồi
    Có ta cùng em sánh đôi
    Bước ta ngày mai không rời
    Nắm tay mình ca giữa đời
    Rồi trăm năm sau ta cũng yêu như ngày qua
    Rồi trăm năm sau xa lắm biết ai gần bên ta
    Thì xin yêu nhau tha thiết để không rời xa
    Để một lần được cùng em kết hoa

  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
  3. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua it khách nhưng lại tiễn một khách tới thế giới bên kia,cuối cùng vẫn ngủ không ngon. Đời người dài ngắn đúng là theo số mệnh, vị khách đêm qua chiều hôm trước vẫn khoẻ mạnh vui vẻ cùng cháu con, mà độ tuổi cũng chưa đủ chín để xuống làm bạn với Diêm vương thế mà ôi thôi! ko kịp di chúc một lời, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Giá như sau này mình ra đi thanh thản như vậy, không một điềm báo trước.
    Quay lại với chủ đề của topic: Cưng à, đừng doạ anh, em vật vã những đam mê riêng của mình lắm rồi hả? Thế thì xin mời!!! Anh tôn trọng quyền tự do của em. Em hẹn gặp rồi từ chối, ko sao!!! anh bắt đầu chai với những tình huống vậy rồi, cũng như mọi người nếu lần đầu tiếp một vị khách như đêm qua chắc ko lạnh người thì toát mồ hôi, nhưng anh vẫn bình thản tìm hơi ấm, nghe nhịp đập con tim của họ, có sao đâu.
    Sáng dậy vẫn ăn sáng, làm mọi công việc một cách bình thường. Trưa về vẫn ngủ ngon để rồi mai lại sẵn sàng tiếp những vị khách như vậy.
  4. vancudien

    vancudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lí do: THIẾU TRUNG THỰC
  5. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    [r24)]
    Bờm rất mong cái highlight trên là sự thật nhưng nó lại là cái thiếu trung thực hơn tất cả các bài của Bờm đã viết. Ngày cuối cùng của Bờm và nàng gặp nhau Bờm đi làm ( chỗ làm là nơi nghèo nàn và lạc hậu ) nên nàng có vẻ chủ quan tưởng Bờm sẽ ko biết trưa hôm đó nàng online để gạ gẫm các chàng, thản nhiên hiện nick sáng choang, các bác cứ tưởng tượng như đèn NEON đêm mùa hè khêu gợi các chú thiêu thân. Quả nhiên cái gì đến sẽ đến, mặc dù đã được nàng cảnh báo" em nhận lời người khác " nhưng Bờm vẫn đau tưởng rằng nàng cũng chân tình như mình, sẽ đau lòng như mình khi mình biết nàng có người khác nhắn tin. Ôi Bờm đúng là Bờm, nàng ko những ko đau mà lại lấy đó là cớ để đá cho Bờm chỏng gọng. Ôi Mod ơi sao lại để một kẻ như vậy mạo danh khoá topic của Bờm, thôi cũng là điều an ủi cho Bờm vì ko riêng Bờm bị nàng chơi.

    Được bowmf68 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 08/04/2009
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Đau đầu nhất là yêu phải kẻ điên, lây điên còn khó điều trị hơn điên nguyên phát.
  7. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    xem 2 bác đong đưa mà chóng hết cả mặt . cơ mà buồn cười
  8. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Hồi này mật của bác Bờm không ngọt thơm hấp dãn nữa hay sao ấy vì em thấy bài viết nhạt quá. Em nói chí không phải bác Bờm bỏ quá cho nhé,còn đúng thì bác vote cho em vài*

  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thất tình tự tử :))

Chia sẻ trang này