1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi neveronsunday, 10/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Thất tình

    Biết nói gì nhỉ . Chỉ là thấy một chút hẫng hụt , buồn buồn mà thôi. Một mối tình ( đơn phương ) kéo dài từ cuối năm 2006 tới giờ. Nó bị chặt bởi một nhát dao không thương tiếc, một nhát chí mạng và triệt để . Triệt để để ở chỗ nó không có cho người ta một đường cứu chữa. Một phát đứt luôn, không dây dớt, không thể ghép nối.
    Nhát dao thế nào mà kinh thế? Đơn giản thôi mà , cái việc xưa nhất trái đất ấy : Em sắp lấy chồng rồi.
    Vẫn biết con trai là phải cứng rắn, phải biết gồng, phải biết nuốt một số thứ vào trong nhưng sao không đỡ nổi nhát dao này.
    Vẫn biết mình chả có lý do gì mà buồn . Yêu nhau đâu cơ chứ , người ta chả ràng buộc gì cậu. Vậy người ta đi lấy chồng là quyền của người ta. Ai bắt cậu yêu đơn phương. Lúc gần người ta thì không biết đường mở miệng ra mà thưa thốt. Thôi, nuốt đi, cười lên , tập cười tươi vào để mai kia đến đám cưới người ta cho nó đàng hoàng như bao khách khác. Và phải biết mở miệng ra mà nói một câu xưa nhất trái đất: Chúc em hạnh phúc. Nhớ nhé.
    Ngồi lục lại ký ức. Không nhiều lắm. Không đặc sắc. Cái nào cũng bàng bạc, nhàn nhạt. Ngẫm lại nó cũng là do mình. Vì đôi khi mình còn không biết mình muốn gì.
    Chợt nhớ đến câu hát: Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi. Có còn chi đâu nữa , thôi đành hẹn trong mơ.
    Không cần hẹn, thỉnh thoảng anh vẫn gặp em trong mơ mà.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ngày trước ngày trước ...tớ đã có lần và nhiều lần chắc bạn Roy biết ...
    buồn... buồn lắm ...
    Nhưng phải đền khi ba tớ có gọi điện nói với tớ 1 câu mà đến giờ tớ mới thấy nó ý nghĩa nó đúng :
    " không phải mất đi 1 cái gì đó đã là điều không hay? biết đâu mất đi cái gì khó mất nhất lại cho con 1 cơ hội tốt hơn và quý giá cái sau hơn "
    Chúc bạn Roy mạnh mẽ và dũng cảm hơn nữa !
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Không vấp ngã sẽ không biết mình rơi răng các bác ợ
    Em đang nghe bài hát này, em post luôn 1 câu ra đây ".....Đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn vàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình, ta vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao ...."
    Em thì cho rằng bây giờ người ta chỉ lo làm ăn thất bát thôi, chứ thất tình thì chả lo mấy cũ với người này nhưng lại mới với người khác
    Thôi nói gì thì nói, em biết zai HP sống ở đất HN rất chi là hảo hớn ráng lên anh êu
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    có đến 4-5 cuộc tình rồi mà khi chia tay 1 ai đấy vẫn thấy đau. Nhưng mà phải biết 1 điều là ko dám mở lời hỏi cưói người ta thì cũng đành chịu phận thôi . chờ nguòi con gái khác đi anh, có thể ứ đẹp , có thể không giỏi mà cũng chả giàu nhưng nếu mình mở lời hỏi cưới người ta thì đấy là thành công lớn nhất của đời mình . Biết đâu ta lại hạnh phúc thì sao ?
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Như vậy nè ...Vinh nhỉ?
  6. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vậy đâu phải người yêu mình đâu mà cậu phải buồn.
    Mình đầu năm cũng bị thất tình nè. Nỗi đau đến giờ vẫn để lại di chứng Lăm lúc nghĩ lại cũng thấy buồn. Đàn bà thật đáng sợ làm sao
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy nhưng vẫn sao thấy nhói ở trong tim bạn ạ.
    Dù có ước có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi.
    Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em...

  8. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    [Biết vậy nhưng vẫn sao thấy nhói ở trong tim bạn ạ.
    Dù có ước có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi.
    Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em...

    [/quote]
    hị hị
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thôi nữa mà ...ko yêu thì làm anh em
    he he
    câu muôn thủa của mấy chị em
    ha ha
  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Ko cưới được thì cặp bồ cũng được mà anh, lo gì nhở ? Ai chả có lúc chán vợ chán chồng , ai chả có lúc thèm chả thèm nem . Vấn đề ở chỗ là biết lúc nào bán nem và lúc nào nên đóng cửa hàng thôi anh ơi ^^

Chia sẻ trang này