1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật vô tình khi bắt người con gái phải chờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật vô tình khi bắt người con gái phải chờ

    Nếu chỉ là lỡ hẹn. Bắt một người con gái phải tập leo cây đã là vô cùng đáng trách.

    Và thật vô tình và thiếu trách nhiệm khi để một người con gái phải chờ đợi mình suốt cả một thời con gái. Trái tim tôi muốn nói rằng, với anh tình yêu anh dành cho em hơn cả những gì lớn lao nhất mà em từng biết. Còn lý trí và con người tôi mách bảo, liệu tôi có thể làm được gì để bù đắp quãng thời gian đó đây. Có thể gần như chắc chắn một điều là sẽ khó có thể bù đắp được những tháng ngày nhớ nhung chịu đựng và chờ đợi của người con gái. Sự chờ đợi của họ sẽ được bù đắp và có ích phần nào nếu như người con trai đó vẫn ngày đêm có họ , luôn nghĩ về họ và một lòng với người mình đã yêu.
    Và thật là thảm cảnh khi trái tim của người con trai lại phải chia sẻ thêm với một, hai hoặc có thể hơn thế với những người con gái khác. Trong tình yêu, người ta thường nhầm lẫn và mù quáng gạt lí trí sang một bên để đưa ra những quyết định vội vàng và thường không chính xác.

    Không ai có thể dám chắc tương lai và không ai biết được mình làm thế nào mới đúng.

    Nhiều người vẫn bảo tôi rằng: Hãy làm theo sự mách bảo của trái tim. Nhưng tôi thì khuyên các bạn rằng hãy đừng quá tin vào sự mách bảo của trái tim.

    Cuối cùng tôi muốn nói. Dù đã quyết định như thế nào đi chăng nữa, hãy trân trọng những tình cảm của mình và đừng để ai hi sinh vì mình vô ích. Mang lại nhiều hơn những gì người ta mang đến cho mình.

    hungdo
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Không bít làm thế nào mới đúng thì bác đừng có yêu nữa đi. Yêu là không bao giờ phải nói xin lỗi hay rất tiếc mà.
    Chongcuanino.
  3. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Dù biết yêu là sẽ còn đau khổ
    Nhưng là người ai chối bỏ tình yêu.
    Một trái tim chan chứa tình cảm phải đi cùng với cái đầu sáng suốt. Nếu không, tình yêu của bạn sẽ trở thành một tình yêu mù quáng.
    Sapaboy !
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hình như anh hungdo của chúng ta đã yêu và ko hiểu là có nên tỉnh tò hay ko thì phải . Khổ cho anh quá đấy , nhưng trước khi đi thì cũng nen nói để biết ngừoi ta như thế nào chứ , nếu ngừoi ta quyết định chờ đợi đc thì cũng no vấn đề anh ạ !
    mèo con nghịch ngợm
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đôic khi nhiều chuyện không diễn ra theo mình nghĩ đâu . người tính không bằng trời tính . Nếu người con gái nào có thể đợi mình được như vậy điều đó chính tỏ họ yêu bạn tha thiết và không có gì có thể chia lìa được bạn vớ cô ấy . Mà có lẽ thàng bạn này đang hứa hẹn với cô nào ở nhà đợi à ? Hê hê biết ngay mà nhưng mà theo tôi cậu giải phóng cho cô ấy đi . Chứ đợi cậu 6 năm nữa chắc cô ấy chết . Mà không có gì thằng bạn này sẽ giúp cậu Hưng à , cậu đưa cô ấy cho mình giũ hộ cho đi 6 năm về mình gửi lại cả vốn lẫn lãi được chứ ?
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    oé , anh giữ hộ thế thì chết ngừoi ta rồi còn gì nữa , anh Hưng đừng nghe anh này dụ dỗ nha !
    mèo con nghịch ngợm
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hi` nếu em hiểu ko nhầm thì anh sợ là khi anh đi xa tình cảm của anh sẽ bị chia năm sẻ 7 cho những người phụ nữ khác mà anh gặp trên đường đời. hihihi nếu mà em nói đúng ý mà thi em nghĩ rằng anh nên cố gắng rèn mình dù ở phương xa thì cũng đừng để cho mình chia sẽ tình cảm với một người khác. dẫu bít rằng khi đi học xa điều đang bùn nhất chính là sự thiếu thốn tình cảm nhưng cứ cố gắng thì em nghĩ rằng cũng chả có vấn đề gì cả. mà nếu có chuyện đấy xảy ra thì tốt nhất là anh nên nói thẳng với chị ý và đợi sự thông cảm của ngưòi ta. nếu người ấy tha thứ thì người ấy rất yêu anh đó. mà em nghĩ là anh cũng nên tỉnh tỏ với người ta đi, rồi hỏi người ta xem người ta có đợi được ko. nhưng mà hình như là anh và chị í đều đang fall in love nặng hay sao ý tại em thấy anh nói nghe chắc nịch à.
  8. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    hi`, em bi giờ mới có 19t, sau 6 năm nữa, hic... chẳng bít thế nào mà lần. Nói thật nhé, chẳng bít ai sẽ nói trước đâu, có lẽ cậu sẽ được nghe nói trước đó

    VOodOo
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihih bộ người iu anh Hưng 19 tuổi ạ.
  10. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng vít thía thì các em chít đứ dừ mứt thui !
    Nhưng chờ đợi đâu phải là cực hình , để cho người chờ cũng đâu phải là tội lỗi & đó cũng không phải là vô tình hay thiếu trách nhiệm nếu đó là do người đó tình nguyện . Hơn nữa , nếu tc là"từ hai phía " thì chẳng qua đó chỉ là một thử thách nhỏ . Chờ o fải là cái gì đó khổ,khó hay hại đến cô vì : "tuổi trẻ không phải là thời gian sống , bởi vì nó là tâm trạng . Nó không phải là vấn đề má hồng , môi thắm đầu gối dẻo dai . Tuổi trẻ có tính chất của ý chí , là phẩm chất của óc tưởng tượng , là sinh lực của cảm xúc , nó là sự tươi thắm của mùa xuân cuộc đời" . Sự chớ đợi sẽ tự tìm lấy hồi kết nếu một ngày cô bị một tiếng sét khác , hay cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn . Nhưng khi trái tim của anh bắt đầu bị chia ra thì niềm an ủi lớn nhất đối với cô gái đó là được là người biết đầu tiên , và khi đó cô sẽ tự biết phải làm gì . TY luôn công bằng với mọi người và không ai là có lỗi . Trong chuyện này , quyền lực quyết định chỉ thuộc về trái tim mà lý chí hoàn toàn không có quyền góp ý kiến vì trái tim là vật duy nhất không thể sai khiến hay diều khiển được. Không ai dám chắc cái gì sẽ đến nhưng nó sẽ tự đến thật đúng lúc đúng nơi.Tuy không ai biết mình làm thế nào mới thật đúng nhất nhưng đừng quá coi trong kết quả mà hãy chú ý xem mình đã làm hết sức chưa thui. không biết có phải quá được nuông chiều không nhưng tui luôn làm theo những gi minh cho là :đúng bất cần biết nó sẽ mang lại gì hay tương lai ra sao mà chỉ cần biết là mình sẽ không phải hối tiếc vì đã không làm điều đó .
    There is destiny makes us brothers.
    None goes his way alone.....
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy

Chia sẻ trang này