1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật vô tình khi bắt người con gái phải chờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thật vô tình khi để 1 người con gái phải chờ. Em không hiểu ý anh Hưng muốn nói gì. Khi yêu , hãy làm những gì con tim ta mách bảo nhưng anh lại bảo rằng đừng quá tin vào những gì con tim mách bảo bởi tương lai không ai đoán trước được.
    Thế thì Gà con xin được nói rằng thật độc ác nếu người con trai đó đòi chia tay với lý do: Anh không muốn em phải chờ đợi. Thật sự nếu yêu nhau rồi thì thời gian ko phải là vấn đề đâu. Có thể em ngu ngốc, em tin vào những điều thái quá, nhưng biết làm sao khi con tim bảo với em rằng em đang làm đúng và hãy vững tin mà tiếp tục con đường em đã chọn.
    Nếu như người con trai đó chia xẻ với ko chỉ 1 mà còn 2,3 người nữa, thì công nhận là thật đáng buồn cho cô bé đang ngày đêm tin tưởng tuyệt đối và chờ đợi người con trai đó. Nhưng buồn là 1 chuyện, mà đối đầu với chuyện đó lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ khi yêu thì nên chấp nhận tất cả thôi cho dù ta muốn hay không muốn. Cuộc sống là vậy mà hic. Có người này người nọ. Hì, anh Hưng là người đa tình, em bít nhưng mà cái chữ đa tình ở con người anh, em nghi ngờ lắm
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này