1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thất vọng.................mệt mỏi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sweetiecutie, 26/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thất vọng.................mệt mỏi

    Trong cuộc sống có nhiều lúc con người ta thất vọng, mệt mỏi bởi những gì không diễn ra như họ mong muốn và đòi hỏi như yêu một người mình yêu tha thiết để rùi người ta phản bội mình hay mình luôn muốn bản thân mình phải mạnh mẽ nhưng sự thực không được như thế...hoặc mình đối xử tôt, hào phóng với bạn bè để rùi có nhiều lúc mình thất vọng vì có những lúc họ bỏ rơi mình, nói xấu mình. Thất vọng nhưng vẫn tha thứ nhưng rùi lại thất vọng và dần dần chính bản thân cũng có lúc tự hỏi nếu như không được như những gì mình mong đợi thì cần gì phải sống như thế làm gì. Cứ ích kỷ, lạnh lùng, giả dối thì chẳng bị sao cả. Hoặc như muốn vược qua những gò bó thông thường. Không cần làm một đứa con gái hiền lành nữa, phải chứng tỏ rằng mình mạnh hơn tất cả. Ranh giới giữa cái xấu và cái tốt, giữa thiện và ác, giữa người của mọi người và người theo chủ nghĩa cá nhân đôi khi lại rất mong manh. Sống thế nào đây???
    Anyway, tôi vẫn cứ là tôi. Sau những trách móc, thất vọng hờn giận,tôi vẫn là một con bé vị tha, vui vẻ, hồn nhiên. Tôi lai quên đi ngày hôm qua để chính là tôi. Vì tôi không muốn làm ai đau khổ thà chính bản thân mình đau còn hơn.
    Khó hiểu thật.
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    đáng được vote,nói rất đúng
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Má mì ôi... Đọc cái tít thì tưởng bà này bà ý than phiền cái box Lamquen này chứ. Mình vốn hay suy diễn. Lại cứ tưởng bà trẻ nào kêu ca là vào box Lamquen thấy thất vọng. Chết thật ..chẹp...
    Đang lơ ngơ nhảy vào, không biết nên giải quyết topic này sao đây, thì thêm ông anh W-tiger nhảy vào xì pam đúng một cái câu mà trên diễn đàn vẫn gọi là.. xì pam. Khổ lắm nữa. Chả biết giải quyết thế nào.
    Tự nhiên cảm thấy thất vọng và mệt mỏi vì bản thân mình quá...Rốt cục thì thật ra là thất vọng và bất mãn với những điều gọi là "chả biết giải quyết thế nào".
    Đề nghị bà con có tâm sự thế này thì vào box Tâm Sự hoặc vào topic CLB NÓI NHẢM của box này mà than thở nhé!
    Tớ khoá topic này lại.
    Nếu khổ chủ có yêu cầu mở khoá và chuyển topic sang box Tâm Sự thì tớ sẽ giải quyết theo hướng yêu cầu ấy. Okie?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này