1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng não nề!!!Biết trách ai đây ông trời hay bản thân đội tuyển vàng xanh thân yêu!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Computerdeptrai, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng não nề!!!Biết trách ai đây ông trời hay bản thân đội tuyển vàng xanh thân yêu!!!

    Thất vọng quá,buồn quá,đau quá các bác ạ:Brazil yêu quý đã bị loại.Em ngồi xem mà thầm ước giá mà có Ronaldo,giá mà Ilan,Maurionho,Adriano hay Alex đừng bỏ phí quá nhiều cơ hội như thế!!!Với Parreira có thể đây sẽ là dấm chấm hết cho sự nghiệp vinh quang của ông.
    Nói về trận đấu vừa qua:Brazil đã chơi tuyệt hay ở hiệp 1 với lối tấn công đa dạng,biến hoá và vô cùng đẹp mắt.Vũ điệu samba đã nhảy múa trên sân.Phút thứ 9,Ilan đánh đầu đập cột dọc.sau đó ít phút Adriano 1 mình đối diện với khung thành bỏ trống nhưng đã bỏ lỡ cơ hội bằng 1 cú sút với sức mạnh quá sức cần thiết nhưng lại rất thiếu tinh tế để cho hậu vệ Thổ phá ra.Phút thứ 23 Adrino phá bẫy việt vị thoát xuống tâng bóng qua đầu thằng Rustu mở tỉ số.Sau bàn thắng Brazil vẫn tiếp tục ép sân nhưng các cầu thủ đã bắt đầu chơi thiên về cá nhân và biểu diễn kĩ thuật hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng ko 1 lần thành công.Có thể nói ở hiệp 1 Brazil đã hoàn toàn lột xác so với 2 trận đầu trước.
    Sang hiệp 2 Thổ bắt đầu rất mãnh liệt còn Brazil bỗng chùng xuống thật khó hiểu.Và điều gì đến đã đến,phút thứ 8 trong 1 tình huống gần tương tự như Adriano,1 cầu thù Thổ lao xuống phá bẫy việt vị và tâng bóng qua đầu Dida gỡ hoà cho Thổ.Sau bàn thua,đứng trước nguy cơ bị loại Brazil dồn lên tấn công nhưng ko hiệu quả.Ronaldinho trận này chơi khá hay,anh đã có hàng loạt pha làm xiếc trước hàng hậu vệ của Thổ,hàng loạt những pha đi bóng sửa lưng hậu vệ đội bạn nhưng các đồng đội của anh đều ko tận dụng được.Brazil thay người liên tiếp nhưng vẫn chưa mang lại kết quả.Phía trên các tiền đạo quá ham rê dắt thường xuyên bị mất bóng,hàng hậu vệ liên tục dâng cao(Lucio mặc dù khả năng cầm bóng còn hạn chế nhưng dâng lên chơi như 1 tiền vệ phòng ngự),mải mê tấn công hàng hậu vệ Brazil tạo ra hàng loạt sai sót để các tiền đạo Thổ phá bẫy việt vị.Ko ít lần 3-4 cầu thủ Thổ thoát xuống trong khi chỉ còn 2-3 hậu vệ Selecao.Và trong 1 tình huống như thế,cả ba cầu thủ của Thổ đã thoát xuống đối mặt với Dida để lại sau lưng Lucio chậm chạp và Juan khù khờ,Bastuc đã khôn khéo chuyền ngang khi Dida đã ra khỏi khung thành để 1 tiền đạo Thổ lao xuống nâng tỉ số lên 2-1.Em ngồi thẫn thờ cả người.Lúc này Brazil như choàng tỉnh,họ vùng lên khá mãnh liệt nhưng kĩ thuật cá nhân thường xuyên bị lạm dụng.Tuy vậy với kĩ thuật vượt trội Brazil ko ít lần xuyên thủng hàng phòng ngự Thổ bằng những pha qua người lắt léo hay những pha bật tường chỗ chật vô cùng tinh tế,thế nhưng ở khâu dứt điểm thì họ ko thật xuất sắc nhưng cũng cần phải nói thêm rằng trận này Rustu đã chơi vô cùng vô cùng xuất sắc,anh đã ko ít lần cản phá thành công trong những pha đấu tay đôi với các cầu thủ Brazil.Lúc này Alex cầu thủ được vào thay người trước đó bắt đầu chơi khá nổi bật,anh có nhiều pha đi bóng qua 3-4 cầu thủ Thổ rồi xông thẳng vào vòng cấm địa trong vòng vây các cầu thủ Thổ nhưng anh vẫn xoay chuyển rất khéo léo và đã tạo được khoảng trống để sút bóng nhưng hậu vệ Thổ đã chơi tiểu xảo nhưng(lại nhưng) cú té ngã của anh có vẻ hơi "kịch" thế là trọng tài ko ngần ngại tặng anh 1 thẻ vàng như đã tặng cho Ronho trong tình huống trước đó khoảng 10 phút.Sau đó pha phối hợp 1-2 giữa anh và Ronho đã đặt anh vào vị trí vô cùng thận lợi nhưng anh lại sút chệnh cột dọc,sau đó anh lại thực hiện 1 cú sút xa hiểm hóc nhưng Rustu vẫn là người chiến thắng.Phút đá bù giờ cuối cùng(93) Alex lại có khoảng trống để thực hiện cú sút và lần này anh đã thành công.Tỉ số là 2-2.Ronho lao xuống định lấy banh nhưng quả bóng đã bị thằng Rustu ôm chặt còn hơn là ôm vợ nó,thế là xô xát nổ ra và Ronho lại rời sân với nụ cười ngơ ngác như trong trận gặp Anh ở WC2002.Và thế là Brazil đau đớn bị loại chỉ vì đã bỏ phí quá nhiều cơ hội trong 2 trận trước đó.Và với em thế Confederation Cup đã hết hi vọng thế là tan thành mây khói,những bài báo độc mồm độ miệng đã trở thành sự thật.Brazil biết trách ai đây khi đã bỏ phí quá nhiều cơ hội còn hàng hậu vệ đặc biệt là Lucio lại lặp lại sai lầm trước Owen thêm 2 lần nữa .
    Phụ lục:có vẻ như các cầu thủ được triệu tập lần này ko phải là những đại diện tinh tú của bóng đá Brazil(tất nhiên ngoại bộ ba R và GIlberto),em thấy nếu để cho Junior hay Zé Roberto đá cánh trái hoặc Evarington đá cánh phải có lẽ sẽ tốt hơn nhiều hay như Carlos Alberto,Kaka,Motta hay Alex(của Sao Paolo) ko hiểu vì lí do gì ko có mặt.Các gương mặt như Belletti,hay Kelerber làm chúng ta thật thất vọng về đất nước mà nhân tài bóng đá mọc lên nhiều hơn nấm!
    (thôi tạm thế đã các bác nhé,em khất các bác đến ngày mai em mệt quá rồi,buồn quá rồi phải out đây.Hic hic ko hiểu có tiêu hoá được nỗi buồn mà tranh thủ ngủ được vài tiếng nữa ko đây,trời sáng đến nơi rồi!!!)
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    2 hậu vệ cánh có thể dùng tạm luôn cặp hậu vệ cánh của Dortmund mùa này,tuy chưa bằng đưọc Carlos và Cafu nhưng Dede và Evanilson đều là những người có kinh nghiệm chơi bóng ở những trận căng thẳng.Evanilson cũng đã từng có tên trong danh sách dự Copa99,2001 .
    Dede thì tuy tấn công chưa uy lực như Carlos(mặc dù cũng không tệ) nhưng phòng thủ thì khá chắc chắn . Tuổi tác cũng là 1 lợi thế của Dede khi năm nay anh mới 25 tuổi(sinh năm 78).
    Sivilnho đang lưu lạc ở TBN cũng là 1 đối tượng khả dĩ để thay Carlos.Phòng thủ tuy còn phải khắc phục nhiều xong anh này chơi tấn công quá tuyệt.Tốc độ kĩ thuật lẫn khả năng dứt điểm đều đạt mức ...chấp nhận được.
    ở hàng tiền vệ thì chú Alex này không biết có phải là chú hồi trước(hình như đá cánh trái) không nhỉ ?
    Nghe Computer nói và xem bàn thắng của anh này(mới down về xong) thì khá ấn tượng đấy chứ. Tác phong Selecao như thế là "duyệt" được,nếu tuổi tác hợp lí thì hoàn toàn có thể tranh chấp cùng Denilson và Ze Roberto(thực ra thì cũng tranh với mỗi Ze chứ kiểu đá thiếu thực dụng của Del thì có lẽ chỉ ngôig dự bị suốt)
    Ở vị trí tiền vệ trung tâm thì hiện có 3 người đang nổi lên.Diego ở Santos,Kaka ở Sao Paolo và Motta ở Barca.Kaka và Diego đều được khe ngợi nhiều nhưng đều có xu hướng chơi thiên về công hơn thủ. Motta vẫn là hi vọng số 1 cho vị trí tiền vệ thủ tương lai do anh thậm chí còn đủ tuổi đá U23
    Bị loại tuy cũng thất vọng nhưng đá có chút khí thế Brasil như thế thì cũng không đến nỗi nào.Nhìn bàn của Alex "ác" phết,xoay sở và sút quá hoàn hảo.
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    CHo dù xác định tư tưởng trước giải này và trước cả trận đấu này nhưng tôi cũng không thể ngủ nổi sau khi trận đấu kết thúc. Đúng như Computer nói, nếu là Ronaldo chứ ko phải ILAN Hay Adriano thì tỷ số hiệp 1 đã là 3 hay 4-0.
    Qua trận đấu này càng rõ thêm 1 chân lý là tỷ số 1-0 luôn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ vì thắng Mỹ 1-0 mà Brazil kém Thổ hiệu số. Chỉ vì không tận dụng được cơ hội mà để Thổ gỡ hoà...
    Tuy nhiên công bằng mà nói hiệp 1 hôm qua là hiệp mà Brazil chơi hay nhất từ khi Parreira nắm quyền. Computer cũng nên bình tĩnh, ko vì trận này mà Parreira kết thúc sự nghiệp HLV Brazil đâu. Nên nhớ thời Scolari còn có 1 trận thua tủi hổ hơn nhiều trước chú siêu lùn Honduras 0-2 tại Copa.
    Cái chính là sau thất bại này đội Brazil yêu quý của chúng ta sẽ đứng dậy thế nào. Nó ko phải là 1 thảm hoạ mặc dù khiến chúng ta đau buồn.
    Hàng tiền đạo chưa ai bằng 1/2 Ronaldo - đó là vấn đề. Cơ hội bị phung phí tất yếu sẽ lãnh hậu quả. Emerson trông tướng mạo quá đen (hơi mê tín 1 chút) nhưng ở WC 2002 ko có anh chúng ta chiến thắng. Ronho chơi hơi lạm dụng kỹ thuật, chính pha mất bóng của Nho đã tạo điều kiện cho Thổ nâng tỷ số 2-1
    Sáng nay may có bài báo về Ronaldo ở TTVH nên nguôi ngoai phần nào.
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Parreira chắc chắn sẽ không sao,trước giải CBF cũng đã nói không đặt năng thành tích ở giải này,chỉ tiếc khi đội đã bắt đầu khởi sắc thì lại bị loại.
    Nhắc đến báo chí với mê tín lại buồn cười ! Hồi đầu năm cứ trận nào Ro ghi bàn là em lại mua về cắt riêng đoạn báo ấy ra ,đoạn đầu mùa này thi Ro phong độ hơi bị phập phù.Bẵng đi 1,2 tuần quên mua báo,tự nhiên phong độ của anh lên hẳn rồi ghi bàn "tằng tằng" thế là không dám giữ lại bài báo từng trận nữa.Chả hiểu có phải tại mình đen không
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    - Chú ALEX này chính là ALEX của Copa 99 có 1 cú sút sấm sét vào lưới Mexico
    - Emerson bắt đầu đen từ năm ngoái :)
    - từ năm 96 trở lại đây Brazil thỉnh thoảng có những trận thua những đội chưa bao giờ thua như Nhật, HQ, Honduras, Ecuador, Bolivia...
    - Giải này thực ra chỉ trông chờ 1 trận với bọn Pháp, bao nhiêu lâu ko thắng được.
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

  7. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật đấy, vẫn mong rằng Brazil sẽ gặp Pháp, vậy mà....
    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, có lẽ bây giờ Brazil nên ngồi tự trách mình hơn là ngồi mà nói : giá như có Ronaldo, giá như có Rivaldo....., bởi dù không có họ nhưng không thể nói là Brazil yếu hơn Cameroon và Thổ Nhĩ Kì.
    Thua Cameroon, có thể nói là do thiếu may mắn và do anh chàng Adriano vô duyên, vô duyên đến ngậm ngùi. Nhưng Brazil đã tự làm khó mình khi chỉ thắng Mỹ 1-0, anh chàng Adriano đá ở Seria A có đến nỗi nào đâu mà sao ở đây anh ta đá chán thế không biết. Sau khi mở tỉ số bằng 1 bàn thắng nhờ may mắn hơn là tài năng, anh ta bỏ lỡ hàng loạt cơ hội mà Ronaldinho đã tạo ra cho. Và sau khi dẫn 1-0 rất sớm, đáng lẽ Brazil phải tấn công để nâng cách biệt lên nhằm tạo hiệu số hơn Thổ Nhĩ t Kì thì họ lại đá như dở hơi. Lucio chẳng có pha tấn công nào ra hồn, Emerson thì cả trận chẳng thấy xuất hiện trên màn hình Tivi,anh chàng Kleberson thì dốc bóng chạy như điên bên cánh phải ,chẳng có tí kĩ thuật nào. Chỉ được mỗi Ronaldinho tinh tế và thêm anh chàng Ricardinho năng nổ với cú sút xa tuyêtvời nhưng không thắng nổi thủ môn Mỹ. Họ cứ làm như thắng 1-0 là đủ rồi, khi trọng tài kết thúc trận đấu, nhìn cảnh Ronaldinho ôm chầm lấy đồng đội vui mừng cứ như là đoạt Cúp thế giới ấy, thế mới lạ chứ? Đáng lẽ họ phải thấy thất vọng vì chỉ thắng được 1-0. Chỉ buồn cho mấy tay cá độ bắt Brazil hôm ấy, mồm liên tục chửi.......
    hàng tiền vệ thì chú Alex này không biết có phải là chú hồi trước(hình như đá cánh trái) không nhỉ ?
    Tất nhiên là không phải chú Alex với cú sút xa đẹp mắt vào lưới đội Mexico ở Copa 99 rồi, chú này đầu trọc lóc ....
    Bị loại tuy cũng thất vọng nhưng đá có chút khí thế Brasil như thế thì cũng không đến nỗi nào.Nhìn bàn của Alex "ác" phết,xoay sở và sút quá hoàn hảo
    Câu nói này lại làm mình nhớ đến AQ của Lỗ Tấn.........
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì công nhận vài điểm đồng chí Sở Khanh nói đúng : về Adriano, về tỷ số 1-0.
    Chú Alex này chẳng nhẽ ko được cạo trọc đầu ?
    Giữa 2 kỳ World Cup có nhiều giải thi đấu nhỏ & vừa. Tất cả chỉ nhằm mục đích cuối cùng ở WC (dĩ nhiên là với đội bóng vĩ đại như Brazil chức VĐTG mới là số 1) cho nên những thất bại thế này ko phải là thảm hoạ. Thử hỏi xem có đội bóng nào trên TG 3 lần liên tiếp vào chung kết với 2 lần đăng quang ?
    Những người ghen ghét với Brazil rất vui mừng vì thất bại của đội bóng vàng xanh, cho dù đó là trận giao hữu. Đơn giản vì Brazil là số 1 TG
  9. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta thất bại người ta thường hay nhớ về những tháng ngày vinh quang đã qua trong quá khứ.............
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Những kẻ tâm thần thường hay nhắc lại lời của mình
    Khi người ta thất bại người ta thường hay nhớ về những tháng ngày vinh quang đã qua trong quá khứ.............

    [/quote]

Chia sẻ trang này