1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng quá ĐHHH ơiiiii!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Titanium, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Titanium

    Titanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá ĐHHH ơiiiii!

    Mình hơi thất vọng về các bạn và về Box ĐHHH, mình chưa hiểu các bạn nghĩ nhỉ? Các bạn có bao giờ nghĩ Box này được sinh ra từ đâu không hả. Vậy mà đễn ngày trọng đại của nơi sinh rau cắt rốn mình ra mà các bạn cứ rưng rửng như không. Lại còn phải mời mọc mới đi họp. Mình cũng là 1 cựu sinh của trường mình thấy các bạn làm vậy là không được đâu, mình nghe rất nhiều không hay về box ĐHHH rồi, buồn quá. Mọi người nên nghĩ lại đi. Có được ngày hôm nay thì phải nhớ ngày hôm qua chứ.

    Hic!

    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 20/01/2003

    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 22/01/2003
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Những điều ko hay đó là những điều gì thế? you có thể nói thẳng ra đây cho mọi người rút kinh nghiệm ko?

  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    e hèm,thế ngày sinh nhật của box mình là ngày bao nhiêu thế?không ai nói thì làm sao mà biết.
    ............................................ồ ồ
    tình yêu là một nấm mồ chôn tuổi thanh xuân
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua cái chủ đề này đi , mười mấy năm mài đũng trên ghế nhà trường người ta chỉ dạy phải nhớ nơi chôn rau cắt rún chứ chẳng ai dạy phải nhớ ngày chôn nhau ............ cả . Sinh nhật thì vẫn phải mời chứ sao ,chẳng có gì là xấu xa cả ,bạn có dám chắc hồi mặc quần thủng đít bạn chưa mời ai đi sinh nhật của mình chứ hả .Nói thì phải có căn cứ ,đừng ăn nói hồ đồ người ta cười cho đấy ,,, không ai biết thì cũng phải thôi ,ai hơi đau tìm hiểu làm gì ,hehhehhe Hà Nội thì ở chỗ nào thế hử để tôi đến sinh nhật mà không cần mời nào ............
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  5. Titanium

    Titanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ý mình nói là nhà có việc mà mọi người vẫn cứ như là không ấy. Sao mọi người không chụi khó sang box HPC để xem thông tin nhỉ?
    To tinhbien: Bạn là người có trình độ có học thức đáng lẽ ra khi viết bài trả lời trên mạng bạn phải suy nghĩ chứ, bạn nói ra những câu thô quá đấy. Mình hơi thất vọng về bạn đấy.
    Hic!
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất tôi không biết Titanium là ai, tôi đoán bạn là một thành viên của HPC, thứ hai tôi cũng không muốn biết bạn vì những gì bạn nêu ra làm tôi quá thất vọng, bởi tôi không biết bạn đã xem hết các chủ đề và bài viết của chúng tôi chưa, bạn đã biết hết sự chuẩn bị của chúng tôi cho sinh nhật của HPC chưa mà bạn lại nói rằng chúng tôi rửng rưng. Tôi đoán bạn chưa vào bài lời mới từ HPC, hay bạn có vào rồi nhưng bạn thấy do các MOD HPC mời nên chúng tôi mới hoan nghênh hưởng ứng tham gia???? Điều này tôi muốn biết rõ hơn.
    Tất cả chúng tôi những thành viên của VIMARU đều không thể nào quên được HPC và đặc biệt là tôi đã được học hỏi rất nhiều từ HPC, tôi là người đầu tiên xin mở BOX VIMARU này nênt ôi cảm thấy những gì bạn nói đã có phần hới xúc phạm đến các thành viên VIMARU, đã đành phần tôi (nói chung không chỉ riêng tôi mà còn nhiều cựu thành viên khác của HPC) đã có phần ít quan tâm đến HPC trong thời gian dài vừa rồi nhưng bạn nên biết rằng chúng tôi không thể nào quên HPC, tôi vẫn còn nhớ mãi cái ngày đầu tiên HPC họp tại ATU quán trên đường HÀng Kênh đó là kỉ niệm khó quên đối với những thành viên đầu tiên của HPC.
    Qua đây tôi cũng muốn nói để bạn hiểu tâm sự của tôi cũng như các thành viên HPC, và chắc chắn hôm 26/1 này VIMARU sẽ góp vui cùng HPC. Tôi mong bạn nên nắm rõ tình hình trước khi đưa ra lời phát biểu.
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một thành viên của HPC và cũng là của Vimaru nghe thấy những lời nói của bạn thì tôi cũng hơi buồn đó. Những điều mà tôi muốn nói thì anh Marco cũng đã nói hết cả rồi. Chỉ mong bạn lần sau có những điều nói ra mà cho mọi người cảm thấy thoả mái hơn thôi. Vì có những điều nội bộ mà chúng tôi muốn làm một cách. Hầu hết những thành viên của Vimaru đều là của HPC vì thế mọi chuyện của bên HPC thì chúng tôi đều nắm rất rõ và chúng tôi cũng muốn một vài cái bí mật để làm bât ngờ mọi người mà. Hy vọng sẽ giải toả hết hiểu lầm nhe
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn
  8. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    mấy anh này viết bài dài thế,ai mà đọc cho nổi
    tình yêu là một nấm mồ chôn tuổi thanh xuân
  9. Titanium

    Titanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nghe Thắng nói vậy là mình vui rồi, mình cũng chỉ vì lo cho công việc chung thôi mà. Mình tin là Thắng xứng đáng là người lãnh đạo box ĐHHH. Chúc Thắng và Box ĐHHH 1 năm mới an khang thịnh vượng nhé.
    Hic!
  10. haxinh22

    haxinh22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic hic cuối cùng chỉ có thế >>Kịch bản lặp lại nhiều quá
    h@

Chia sẻ trang này