1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng và trống rỗng quá. Các bạn tư vấn giúp mình xem phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KFORMDS, 23/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KFORMDS

    KFORMDS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình đang trong tâm trạng thất vọng và chán nản cùng cực. Mình và e đã yêu nhau được hai năm rồi. Mình hơn e một giáp. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới. Mình thì kinh tế cũng bình thường, có kinh doanh một quán cà phê nhỏ, nhưng lo cưới xin rồi nhà cửa mà chỉ có một thân một mình nên nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi. Độ này mình thấy gấu cũng ít muốn đi cùng mình, đi làm về cùng mình đi ăn vặt rồi về, hay nói sợ mẹ mắng, sắp cưới rồi nên phải chịu khó ở nhà với mẹ. Nhưng rồi thật tình cờ mình phát hiện một đoạn chát của e với một thằng ở chỗ làm ( ny mình làm ks) . Quả thật đọc xong mình thấy trời đất như sụp xuống. Mình choáng váng vô cùng, rồi sau đó là cảm giác trống rỗng và chán nản. Mình và e yêu nhau được 6 tháng thì quan hệ. Mình là người đầu tiên của e. Thực sự mình không thể hình dung e có thể với người khác như thế trong khi đến tối vẫn cùng mình. Đoạn chát thì dài lắm, mình cop hai đoạn vào hai ngày 11 và 19/6. Trong lịch sử chát chỉ có hai ngày này thôi. Bây giờ thực sự mình không nghĩ được gì nữa. Các bạn đọc rồi cho mình lời khuyên với....

    11/6
    g: chuA* ai noi e the dau day

    g: e ga^y` gia` xau the ma nong bong cai noi ji

    x: ko

    x`: eo này

    x: vòng 3 gợi cảm

    x: vòng 1 thì a cảm nhận được r

    x: săn chắc đẹp mà

    g: ngai wa"

    x: chỉ là a chưa dduocj nhìn qua mới cảm nhận = tay thôi

    g: sax...

    x: sao mà phải sợ ko kiềm chế được
    x: chỉ là thể hiện tc thôi

    g: the la vuot gioi han lam roi day nha

    x: hi

    x: đấy

    x: lại giới hạn gì

    x: haiz

    g: la^`n sau la e chat tay day

    g: hu* wa'


    x: thế mà e cho là hư à

    x: tc mà cũng nghĩ nhiều vậy sao

    x: bản năng

    x: tc mà

    g: nghi~ chu*"

    g: so*.....lam

    x: xì

    x: sợ xủng gì


    g: cu*" ghe^ ghe^ y"

    x: ghê ghê là thế nào

    x: ?

    x: ý e là sao

    g: chang bis nua'

    x: bít gì mà b' chứ

    g: anh cu dong vao may cho nhay cam la e lai ru`ng minh

    x: rùng mình gì

    x: bt mà

    g: ghe^ ghe^

    x: có mà chắc nhạy cảm

    x: nên thích

    x: lại tưởng nhầm thành ghê

    g: thich j ma thich

    g: co ma a thich y'

    x: sao lại nói thế

    g: de^ gia` wa"

    x: tc là cả 2

    x: cùng mún

    x: cùng thích

    x: mới tc với nhau

    x: sao lại gọi là dê

    x: a mà dê thì e cũng là dê nốt

    x: nên mới ở cạnh nhau

    x: tc với nhau được

    g: nhu*ng ma lan sau nhe nhang thoi nhe'

    g: k la e so*.

    x: nhẹ nhàng như nào

    19/6

    x: đã nhận ra được j

    x: rút ra được gì chưa

    g:

    x:

    x: ko phải a hay dỗi x: mà tại cứ hay làm những hành động để a phải bực ý thế bây h đã nhận ra được j rút ra được gì chưa

    x:

    g:

    x: ko nhận được gì a viết à

    x: lúc nãy nói bt mà

    x: sao h chập chờn thế

    g: a muon e sao bg?

    x: sao lại hỏi a thế

    x: a vừa nói xong

    x: haizz

    x: sao ko cứ làm theo con tim để mọi thứ diễn ra thật tự
    g: Di lam ve met wa
    x: đừng nghĩ nhiều gượng ép có phải tốt hơn: lúc nào cả 2 cũng vui ve: thế này có phải iu hơn ko: tự nhiên nghĩ nhìu rồi tc với nhau thì vùng vằng nói a nọ kia haizz

    g: nhug a biet e tn ma

    x: e thế nào là e làm sao

    x: chỉ có e nghĩ nhiều ý

    g: e sap lc roi

    g:

    x: ừ

    x: a cũng nghĩ r

    x: cũng chỉ là cảm giác bất chợt thôi

    x: cũng chả có cái gì cả


    Tin nhắn nhanh 22:14:31, 19 thg 6, 2012

    x: chỉ là nc vui hợp nhau

    x: chứ thứ tc này chỉ là tình bạn a e được

    x: chứ nó ko phải là cái gì khác

    x: thế nên đừng nghĩ nhiều

    x: cứ thoải mái

    x: vui vẻ

    x: nc được với nhau mà thấy vui tạo cả mgiacs thoải mái với nhau là được

    22:14:15 x: a cứ ngộ nhận nhầm sự vui vẻ với cái nó gọi là thích để có thể có gì đó với nhau

    x: ok

    x: thế nhé

    Mình gọi cho e hỏi về thằng kia. E chối không biết. Mình liền gửi đoạn chát cho e đọc. Lúc này e mới chịu nhận. Nhưng lại nói đã dứt khoát với thằng kia rồi , chẳng có gì cả. Mình nhắn tin nói chia tay thì e khóc lóc van xin mình, nói là hối hận nọ kia rắng chẳng có tình cảm gì với thằng kia, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Mình nói dứt khoát thì đòi tự tử rồi nói sẽ đến cửa nhà mình quỳ lạy đến khi nào mình tha thứ mới thôi... Mình hỏi đã ngủ với thằng kia chưa thì e thề độc nếu đi quá giới hạn thì cả nhà e sẽ chết....
    Mình đã kiểm tra theo nhiều nguồn thông tin và xác định chuyện này cũng chưa lâu, và e cũng chưa có gì với thằng kia mới chỉ là bên ngoài thôi. e nói là do thằng kia cố tình quấy rối chứ e thì không có gì. nhưng đọc đoạn chát thì mình lại thấy khác...
    Lúc này dù chuyện đã qua một ngày rồi nhưng mình vẫn thấy đau đớn lắm.... Mình thực sự muốn xử lý thằng kia rồi ra sao thì ra....Mình phải làm gì bây giờ?
    E vừa gọi điện nhưng mình không nghe máy. E nhắn tin thề thốt ràng sẽ là lần cuối. rằng chỉ yêu mình thôi....nếu mình không tha thứ thì e sẽ tự tử...e hứa sẽ nghỉ việc và cắt đứt với thằng kia. Mặc dù giân e vô cùng nhưng nghe nói đến tự tử mình lại thấy lo quá..... E bản tính vốn liều lĩnh lắm. Nếu làm thật thì mình biết làm sao bây giờ...

    Mình cảm giác như suy sụp hoàn toàn rồi, chả thiết làm gì nữa.... E là tình yêu sâu đậm nhất của mình. Cũng phải gian nan lắm mới đến được với nhau.... E luôn nói sẽ yêu mình mãi, lúc nào cũng sợ mình bỏ rơi. Trong thời gian yêu e cũng có một vài người con gái muốn đến với mình, nhưng mình luôn dứt khoát mặc dù luôn có cơ hội....Vậy mà e lại đối xử với mình như vậy.....

    Gấu vừa đến tận nhà mình. Mình đã không muốn tiếp mà mẹ mình vẫn cho vào. Gấu quỳ xuống xin lỗi mình.... Mình yêu cầu giải thích về đoạn chát thi gấu nói không như mình nghĩ đâu, vì cùng chỗ làm nên không thể căng thẳng được..... Rồi gấu thề thốt đủ kiểu. Gấu còn thề độc mà có lần sau gấu sẽ bị xe đâm chết, gấu còn lấy cả bố mẹ ra thề. Mà mình biết gấu thương bố mẹ lắm...
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chào bạn!
    Qua đoạn chat chit ở trên có thể khẳng định cô người yêu của bạn rất DÂM ĐÃNG và LẲNG LƠ.
    Việc người yêu bạn đi "ăn vụng" có lẽ đã diễn ra nhiều lần và trải qua quá trình dài nhưng vì bạn tin tưởng người yêu và bận cv nên chưa phát hiện ra thôi. Đoạn chat trên chắc chỉ là 1lần trong số rất nhiều lần bạn ko biết.Có lẽ là sinh lý bạn ko mạnh,ko đủ "đô" để thỏa mãn cho cô người yêu dâm đãng"mạnh" về khoản đó nên cô ta đi tìm chỗ khác giải tỏa.
    Thứ nhất xin chia buồn cùng bạn là bạn đã yêu phải 1người con gái Ko chung thủy. Sắp về nhà chồng mà vẫn đón nhận thằng đàn ông khác. Gần gũi,ân ái với người yêu mà vẫn dễ dãi cho người ngoài đụng chạm thoải mái.
    Thứ hai là chúc mừng bạn đã phát hiện ra mọi chuyện trước khi quá muộn ==>Bây giờ quyền sinh quyền sát hoàn toàn nằm trong tay bạn.
    Kết luận: bạn nên vứt bỏ người con gái ko chung thủy này mà nếu lấy về chắc chắn nếu có cơ hội cô ta sẽ cho bạn MỌC SỪNG.
    Đừng bị sự thề thốt,dọa chết của cô ta làm thay đổi quyết định. Nếu cô ta tử tế đàng hoàng thì ko ai,dù là đồng nghiệp,cấp trên có thể làm cô ta thay trở nên dễ dãi,lả lơi. Hạng người này chỉ dám nói chứ ko dám làm, dọa tự tử nhưng thực chất rất tham sống sợ chết. Nếu cô ta biết ăn năn hối cải thì đã ko có chuyện bạn hỏi cô ta chối phắt,chỉ khi bạn đưa ra tang chứng là đoạn chat trên cô ta mới quay ra năn nỉ,xin xỏ và thề thốt,dọa dẫm gây sức ép cho bạn (chỉ vì cô ta đã trót trao hết cho bạn rồi,cô ta sợ ngoài bạn ra ko 1người đàn ông nào chấp nhận lấy mình nữa). Kể cả cô ta có làm chuyện gì ngu ngốc thì đó cũng ko phải lỗi của bạn nên bạn ko việc gì phải lo.
    Bạn nên sáng suốt và tỉnh táo,dứt khoát đừng để lòng thương hại,sự yếu đuối phá hủy hạnh phúc cả đời của bạn. HÃY VỨT BỎ cô ả này và đi tìm 1người con gái khác tốt hơn. CÔ TA KO ĐÁNG ĐỂ BẠN PHẢI THA THỨ,HY SINH,KO ĐÁNG ĐỂ BẠN PHẢI BUỒN RẦU. Dù sao thứ quý giá nhất của cô ta bạn cũng đã có được rồi,tiếc làm gì.
    Chúc bạn tỉnh táo và sáng suốt để quyết định!
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Có đọc bài của bạn này mới thấm cái câu mà đã nghe từ lâu: "Vợ/người yêu của mình có thể là rau của người khác". Đấy chỉ mới là lăng nhăng với 1 anh ở chỗ làm mà bạn tình cờ phát hiện, làm ở khách sạn thì ai biết được có lăng nhăng với ai nữa hay k. Chưa cưới đã bị cắm 1 sừng, cưới về đầu bạn sừng mọc như lông nhím. Xin gửi bạn một lời khuyên là: DỨT KHOÁT BỎ LUÔN VÀ NGAY. Hãy giữ lòng tự trọng của một người đàn ông, đừng lấy lý lẽ này nọ để biện minh giùm cho cô ta, BỎ LÀ BỎ.
  4. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Gái còn xì tin quá, khuyên chú vài câu

    Khi yêu hay đã thành vợ chồng, lúc nào cũng có rủi ro, ko thể biết được, thế nên chú nên tập chấp nhận những rủi ro đó. Ko có gì là vĩnh cửu, nhất là trong lĩnh vực tình cảm ntn. Cái gì cũng tương đối thôi. Suy nghĩ như thế cho thực tế và đỡ shock khi gặp những rủi ro như trên. Mấy chuyện như trên là rất bt trong cs, đụng chạm, sờ mờ nhau trong công sở cũng ko phải là hiếm. Khi nào thấy vượt giới hạn cho phép của bản thân thì next tìm người khác. Suy nghĩ như thế cho nó nhẹ nhàng, và đó cũng là cách luyện bản lĩnh.
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Yahoo 11 - nơi các mối tình tan nát . Haiz , từ hồi thằng yahoo nó có cái nhật ký trò chuyện mà bao nhiêu người khốn đốn vì nó , người ta bảo khuât mắt trông coi , ko biết ko sao , giờ biết rồi làm ngơ đi cũng ko đc . Phụ nữ lẳng lơ là phụ nữ hết thuốc chữa , sau này về còn nhiều cái khó khăn , đi đâu cũng sợ vợ ở nhà đi ăn nem thì còn tâm trí đâu mà làm mà ăn nữa
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    @lady_man nó đã cho sờ mó thì mấy cái chuyện kia có khó khăn gì với nó hả bác?
    Nên nhìn thoáng trong TH ko hỏi ko đánh mà nó tự thú nhận rồi xin xỏ thì ko nói làm gì,đằng này hỏi thì chối phắt,đưa tang chứng mới giờ trò mèo khóc chuột,ăn vạ cù nhầy.
    Theo quan điểm của tôi gặp mấy con "ngựa cái" này là VỨT,BỎ.
    Vô phúc lấy phải loại đĩ ngựa này chẳng khác nào mang bom về nhà.
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Để ý một số bài viết của chú khá tốt, nhưng có vẻ riêng vấn đề này chú lại mang một cái nhìn hơi phiến diện và chủ quan, theo anh cảm nhận thì có vẻ chú có ác cảm quá nặng về vấn đề như thế này..

    @chu thớt: trước tiên chia buồn với bạn, đó có lẽ là nỗi đau và sỉ nhục lớn nhất với đàn ông. Tôi không khuyên bạn nên chia tay hay tiếp tục, cũng không xoáy sâu vào tìm hiểu gái là người như thế nào.. nhưng thực tế phụ nữ luôn yếu đuối. Đọc đoạn chát có thể thấy trai kia là 1 kẻ hết sức bình thường, cách nói chuyện thì nhạt nhẽo, vậy sao lại cuốn hút và để gái xa ngã như vậy, để trả lời câu hỏi này có lẽ bạn cũng nên tự hỏi lại mình.

    Và nếu thực sự muốn chia tay thì bạn nên chọn 1 cách nào cho an toàn và thỏa đáng, có thể gái chỉ dọa, nhưng nếu thật thì sao? Và đúng là như nguoilaniemdau nói, nếu có chết thì đó không phải lỗi của bạn, nhưng.. tại sao không hỏi nếu cô ấy chết thật thì điều đó chứng tỏ là gì??? .. và liệu nếu bạn có lương tâm bạn có day dứt không?

    Theo tôi cả bạn và cô ấy cần cho nhau thêm thời gian suy nghĩ và thử thách... nếu thực sự cô ấy có thể làm được như những gì cô ấy đã hứa thì tôi nghĩ vẫn còn tốt hơn là: khởi đầu tốt rồi kết thục lại chẳng ra gì?

    Bạn có thể tìm hiểu thêm 1 số bài bên dưới, có 1 số cô gái cũng lên đây tìm tư vấn về những vấn đề tương tự thế này.
  8. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    haiz....
    mấy hôm trước vừa có chú kêu người yêu ngủ với người khác
    hôm nay lên đây lại thấy có người quay cuồng vì bạn gái xy....
    dạo này gái gú chán ghê,sinh ra mấy cái điện thoại với yahoo ya hú, thành ra loạn cả
    cũng không dám nói gì nhiều vì chính mình cũng đang loặng ngoàng với một em đang có người yêu,cũng bóp vú,cũng ôm hôn đủ cả..
    nhưng em ấy chả như em này, song việc là không bao giờ nhắc lại
    cũng chả ngồi chát *** thế kia....
    với lại gái đã sắp lấy chồng rồi mà thế là không ổn..chưa xác định gì thì nó bắt cá hai tay còn ngửi được, nhưng đã quyết chí lấy chồng rồi mà vẫn thế thì em này thối đinh rồi.
    còn quỳ hay không thì quan trọng cteo gì, gái này có phải loại có đạo đức đâu mà quan trọng hành động ấy...
    nó mà hối hận nó lại chả nói cái câu lần sau anh nhớ nhẹ nhàng nhé....
    cứ thử để xem nó có chết không....nếu chết thật đỡ đi một người đàn bà khốn nạn

    g
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Mấy chú yếu sinh lý và tính khí có phần ủy mỵ nội tâm không nên hội đồng kết tội những người con gái đang ở tuổi thể lực sung mãn.

    Đáng nhẽ các chú phải thấy nhục khi mình không đủ khả năng nắm giữ và điều khiển được trái tim của người tình.

    Các chú phải hiểu : con gái có rất nhiều nhu cầu chính đáng, mỗi CÁO có 1 số nhu cầu chính khác nhau tùy từng giai đoạn. Ví dụ có đứa thích tiền, có cô lại chuộng học thức, cũng có em chỉ cần người tình giỏi trong vấn đề mây mưa ... Dù là nhu cầu nào thì 1 điều ko thể chối cãi là chúng ta phải tôn trọng những điều đó. (Tôn trọng ko có nghĩa là phải đồng tình, ủng hộ.) Chấp nhận được thì đi tiếp với nhau. Còn không thì coi như là "không hợp". Nên sớm giải thoát cho cả 2 để mỗi người tìm được nửa khác phù hợp hơn, đáp ứng được các nhu cầu tốt hơn.

    Chú nào thấy trống rỗng trong người, hụt hẫng trong tim và mất niềm tin vào cuộc sống =>> có thể đi khám tại khoa Nam học bệnh viện Việt Đức.

    Chúc các chú gặp nhiều may mắn. Giờ anh phải đi làm con lô đã.!!
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    @hiep88 cảm ơn ý kiến của pác. Nhưng cái dòng màu đỏ là tôi dẫn ý cho chu top dễ hiểu thôi. Còn ý tôi là: người con gái đó thấy rằng người con trai gắn đã gắn bó lâu dài,tốt với mình nhất,tin tưởng mình nhất từ trước tới nay như chủ pic mà cũng ko thể chấp nhận nổi cô ta thì còn thằng đàn ông nào dám tin và đem lại hp cho cô ta nữa. Cô ta dễ dãi,lả lơi được với thằng trong ks,ai dám bảo đảm ra ngoài gặp thằng có thân hình và khoai to,khả năng mây mưa tuyệt đỉnh như Ronaldo đẩy đưa thì cô ta lại ko chạy theo hắn?
    Tôi lấy 1 ví dụ nhỏ thôi: cái thằng chat chit trên kia nó có thể tán tỉnh,ỡm ờ để kiếm chác,sơ múi thôi còn việc đứng ra tranh giành sòng phẳng,giành giật cô ngy của chủ top 1cách quang minh chính đại rồi thay chủ thớt,gắn bó cả đời mình,đem lại hp cho cô ta thì hắn (cũng như những thằng khác thích chọc ghẹo,sờ mờ cô ta) lại ko bao giờ dám làm. thà lấy 4` về làm vợ chứ ai lấy vợ về làm 4` nhỉ?

Chia sẻ trang này