1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thât' Vong. Vê` Cuôc. Đơi` ==> Vô Đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhtung12388, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtung12388

    thanhtung12388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thât' Vong. Vê` Cuôc. Đơi` ==> Vô Đây

    Minh` da~ co'' nhung luc'' rat'' thât'' vong. vê` cuoc. doi` , li'' do thi` rât'' nhiêu` như thât'' tinh` , hoc. ko tôt'' , chan'' gia đinh` .... , cach'' minh` thay'' tôt'' nhat'' chinh'' la` chia se? , vay ban nao` cam thay'' chan doi` thi vao day chia se voi'' moi nguoi` , ban se thay nhe nhom hơn day'' ^_____^
  2. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi viết có dấu đi, được không?
    Đời chẳng có gì đáng để mình thất vọng cả, đời vẫn đẹp đấy chứ, nếu ko thì chẳng còn gì để cố nữa.
    Có chăng là thất vọng về chính bản thân mình thôi, làm hỏng, làm sai, chưa làm được thì cố làm lại bạn ạ. Tôi cũng thế!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng, đời có gì để mà chán, đời có làm gì mình đâu ...Chỉ có mình tự làm gì mình thoai mà ...Mình tự làm cuộc đời mình buồn chán đó chứ ... Đời vẫn đẹp và trời vẫn xanh ...Cố lên nào ... Cái gì rồi cũng sẽ vượt qua
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, cũng giống như khi người ta thất vọng, chán nản, bế tắc, người ta thường kêu "trời ơi, đất hỡi" ; và người ta nghĩ rằng tại sao ông trời lại bất công với họ như vậy... Nhưng ông trời chỉ là một khái niệm bị lạm dụng và thế chỗ cho những hành động của con người tự gây ra cho nhau; cũng như chính bản thân họ tự làm vậy. Người ta chẳng thể lôi 1 người ra nói, ra mắng, ra than, thay vào đó là ông trời hay cuộc đời - những vật, những thứ hoặc thậm chí đó chẳng hiện hữu gì cả. Cuộc đời chỉ là 1 khái niệm tượng thanh thui, ko nên gán cho nó cái chữ khổ đau vào đó, tội nghiệp nó biết kêu thứ gì bây giờ ?
  5. cafe714

    cafe714 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi tay trong tay , mắt trong mắt trong mắt , môi trong môi .....Lúc đó không biết có kêu cuộc đời ơi không nhỉ .Khi đó có thấy khổ không ! Thấy thất vọng không ! . Hay lúc đó lại chẳng '''' cuộc đời ơi sao ta không biết sớm hơn .''''
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đời không đẹp như mơ... mah trong mơ thì đời cũng đâu đẹp...
  7. doibuonlam

    doibuonlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hix hix chắc mấy bác đang yêu nên vẫn còn thấy yêu đời thư bị người yêu nó đá xem mấy bác thấy cuộc đời thế nào.Em vừa bị thất tình đang cảm thấy chán đời bác nào biết cách làm cho yêu đời trỏ lại thì chỉ dùm em với
  8. ngoc341

    ngoc341 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ.
    Thất tình chỉ là chuyện nhỏ thôi. 2 năm nay em đã không nghĩ tới ai rồi, cắm đầu vào làm việc.
    Thất học mới là chuyện lớn. Có lẽ năm nay em bị buộc thôi học rồi.
    Em vừa từ nhà Thầy giáo về, chắc khó có thể cứu vãn được.
    Buồn ghê gớm.
  9. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai hướng tới ngày kia, ngày mai không ra gì thì nghĩ tới ngày kia đi.
    Mà vừa nhận tin buồn, đi đứng cẩn thận nhé, ko lơ là đâm vào ai đếy phải đền tiền chắc chết luôn quá, ông này công nhận đen!
  10. _abclkj_

    _abclkj_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Yeah !!! Thất vọng mới là cái đáng phải lo, chứ tình là cái khỉ mốc gì , không có người này có người khác... cứ cố nghĩ thế hi vọng lòng sẽ nhẹ nhõm :))

Chia sẻ trang này