1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng vô cùng với Phim ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM đang chiếu rạp

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi parasuco, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parasuco

    parasuco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng vô cùng với Phim ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM đang chiếu rạp

    Ngoài tết này bạn đã đi xem phim ở rạp chưa ?
    Có thể bạn chưa đi xem vì chưa có thời gian hoặc không thích xem phim...
    Tôi đã đi xem và ngoài 1 bộ phim của Mỹ "Enchanted" thì đã "vô cùng sai lầm" khi lựa chọn xem bộ phim: "Tôi muốn trở thành ngôi sao" hay gì gì đấy của Điện Ảnh Sì Gòn
    -Vô cùng ngạc nhiên pha chút chán nản là cảm giác sau khi xem phim của tôi, quảng cáo rầm rộ với cái mác "có đan lê thời tiết tham ra diễn xuất"
    -Bắt đầu bằng 3 cô gái sành điệu cùng 1 ước mơ: Nổi tiếng
    họ là 1 ban nhạc vô danh với 3 cái tên vô danh nhưng sự sành sỏi cuộc đời được thể hiện qua cách ăn nói tuy nhiên cách mắc bẫy hay sa ngã thì lại thể hiện 1 cách ngô nghê ngược với lúc đầu ....
    -Mô típ cũ là điều không cần phải bàn thêm, điều cần nói đến ở đây là sự cẩu thả và dễ dãi trong việc lựa chọn kịch bản, xây dựng bối cảnh và lựa chọn diễn viên:
    +CÓ thể nói thẳng 3 cô diễn viên này được lựa chọn trên tiêu chí: trẻ + .... không gì cả
    +kịch bản lộn xộn, cấu tứ nội dung kém sắc sảo, xâu chuỗi hành động lung tung... câu thoại không trau chuốt... nói chung là nhạt
    +Xây dựng bối cảnh kém ở chỗ dựng cảnh chắp vá : khi chuẩn bị bối cảnh quay tại vũ trường không hiểu do kinh phí eo hẹp hay do đánh giá hiểu biết của khán giả yếu nên chọn quán bar FM3 dẹp hết bàn ghế vào sau đó cho độ 1..2 chục người làm khách, cũng nhảy nhót cũng lắc lư.... 1 cách giả tạo và kém cỏi vô cùng không hề thấy được ở đây là 1 vũ trường hay quán bar đứng nghĩa...
    ..... CHẳng muốn nói gì nữa, chỉ thắc mắc tại sao chỉ có hội đồng kiểm định về nội dung duyệt cho chiếu nhưng lại không có 1 hình thức đánh giá chất lượng ban đầu để 1 sản phẩm tồi như vậy đến với khán giả
    Cứ thế này điện ảnh việt nam rồi sẽ đi về đâu ?
    Vài cảm nhận của 1 người cũng đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật... nghĩ đến tương lai của điện ảnh mà nản
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    OK, so what?
  3. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu của người ta là dân đi xem nhiều, tiền nhiều, thế thôi. Bác cũng nằm trong số những người làm giàu cho người ta, nói gì ai. Mấy dạng film này để cho những người dễ dãi với nghệ thuật giải trí.
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Có thể không thích, nhưng thấy có phim làm ra mà chiếu rạp là mừng rồi
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới thất vọng liệu có muộn quá hôk?
  6. visaochoem

    visaochoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thế còn nụ hôn thần chết thì sao nhỉ, thấy bảo được mà . thu được những 16 tỷ hay sao ấy, chả biết thật ko
  7. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem mấy phim tham gia Cánh diều vàng vừa rồi nhân tuần lễ điện ảnh Việt Nam ở rạp tháng 8 chưa? Nghe bảo Rừng đen xem được mà k biết có chiếu k ?
  8. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    sắp tới chiếu hà nội, hà nội. Ko biết có nên đi xem ko nhỉ?
  9. acthu81

    acthu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình tự hứa với đời là ko bao giờ xem phim việt nam ở ngoài rạp. Tốn tiền, bực mình. Phim việt nam duy nhất xem D V D là " dòng máu anh hùng" cũng chỉ tua đến đoạn oánh nhau, 10 phút xem hết bộ phim. Đánh nhau cũng tạm, mà ko hiểu nó ***g đoạn nhạc gì vào như kiểu ông nói gà bà nói vịt... chắc nghệ thuật quá nên mình ko hiểu

Chia sẻ trang này