1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng với Pekerman

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi DAlessandro, 07/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Nực cười Pekerman
    Xếp Delgado lên đá tiền đạo, để Placente đá hậu vệ trái, đẩy Heinze vào trong, thay Cambiasso ra trước, kết quả là suốt thời gian trên sân Delgado chẳng làm đc trò gì cả, Placente liên tục bị Cicinho và Kaka khai thác, Heinze bợt mặt cũng ko kèm đc Adriano, Bernadi như thằng ngố khi đối diện với Ro vẩu...
    Xếp nhân sự và đọc trận đấu kiểu này thì có gặp lại Tuynisi hoặc Aus thì chắc cũng out ngay từ vòng đấu bảng, thua như vậy là còn quá ít, ngồi xem chỉ mong Arg thua đậm hơn nữa để ngài Pekerman biết mình phải làm gì để phục vụ cho WC sắp tới
  2. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Để thua Bò za xin ah'' chán nhỉ, tiếc là không xem. Hôm nọ xem Argentina đập cho Bòrasil hôm nay Argentina lại bị đập lại, vui nhỉ toàn tỷ số cao và thắng áp đảo. Hai đội này chơi với nhau vui đấy. Argentina fans hôm nọ vui đến hôm nay Bò ra sil lại đưọc phen vui như tết, thế còn gì nữa mà nói ông HLV thế.
    Chúc mừng 2 đội mỗi hôm vui một ngày, có đi có lại thế còn gì.
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    thấy rõ là lão Pek vẫn cứ thử nghiệm và mang cái quan niệm giải này chả là cái gì nhưng quả thật thua thế thì hơi chán,
    báo viết thằng nào vô địch giải này đen lắm chắc lão Pek mê tín,thấy rõ việc đẩy Delgado với Bernadi,Placente vào sân thì lão chả mặn mà gì với cái giải phá sức này,nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt các cầu thủ
  4. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    CÚT ******* ĐI, PEKERMAN
    Sorry các bạn vì chửi bậy quá. Bực mình vì mới bắt đầu trận hôm qua, nhìn thấy danh sách ra sân đã muốn vào chửi rồi nhưng forum lại đóng cửa để nâng cấp.
    1. Về tỉ số: Tiếc là hôm qua Brasil ko thắng độ 7-0 hay 8-0 gì đấy cho Perkerman biến "cha nó" đi cho khuất mắt
    2. Về HLV: Ít khi phải dùng từ này, nhưng đến lúc này có thể khẳng định được đây là HLV NGU NHẤT mà ARG có được trong 15 năm trở lại đây
    3. Về nhân sự: Hahaha, đã cảnh báo các bạn từ trước rồi, các bạn toàn lí giải là vì chiến thuật của Pekerman thế. Nhưng mà chiến thuật cái gì, nhìn người tối như ... Pekerman (lịch sự nên phải dùng Pekerman để thay thế cái từ của câu chửi khá thịnh hành bây giờ, hay như bạn nào có dùng là ****er-man cũng được), thì có chiến thuật giời. Các bạn nhận xét về Heinze, Bernadi, hahaha, đây mới kinh: Delgado, Figueroa, Placente đi. Tôi đã phân tích về mấy ku trên trong mấy bài gần đây, nhưng Figueroa và Placente thì dek thèm nói vì nghĩ chắc chẳng bao giờ mấy ku này được để ý nhiều. Đá với Brasil thì chỉ cần 1 thằng lởm đã mệt, đằng này có đến ít nhất 5 chú lởm, mà lại lởm quá. Thế thì đáng phải thua 8-0. Đấy mới là tỉ số hợp lí.
    4. Lối đá: Xây dựng một đội bóng mạnh với lối đá phù hợp rất mất thời gian. Bielsa mất đến 5 năm mới ra đội hình tối ưu cho Copa 2004 và Olympic (trừ Delgado). Tuy nhiên, để phá cái đội hình này thì Pekerman chỉ mất chưa đến 1 năm. Xem ARG đá bây giờ chỉ như đội tầm thường, chiến thắng được chẳng qua vì thỉnh thoảng có sự bùng nổ của cá nhân xuất sắc. Trận hôm qua, ARG đá chẳng khác gì giải năm 1990, khi mà cả đội chỉ có Maradona (xuống phong độ bất thường vì chấn thương) và Burruchaga. Đau quá, đâu thiếu nhân tài. Chỉ vì thằng điên Pekerman tăm tối quá nên mới thế.
    5. Tương lai: Dù có hay ko có Pekerman (tốt nhất là ko có), ARG phải quay trở về lối đá trước đây một năm với sự trở lại của D''Alessandro, Mascherano, Tevez, Kily, thêm Messi và đuổi vĩnh viễn Delgado, Bernadi, Heinze và cả Figueroa, ... Saviola (optional).
    6. KL: Một trận đấu làm chúng ta phải nhìn thực chất về bóng đá hơn. Cảm nhận về trận đấu phải từ trên sân chứ ko phải từ báo chí. Pekerman thì ok với bóng đá trẻ, nhưng để vào đội lớn thì chưa xứng tầm. Phải biết mình là ai chứ ông Pekerman.

  5. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Em là em vẫn thích Pekeman!!!!!!! Thôi làm trận đá bóng tay trên Winning Eleven 8, dẫn dắt Argentina giã lại thằng Brazil nào!!!!!!!!
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tớ cá là lão Pek rất cáo già,lão này quái lắm..........
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    So với đội hình xuất phát thắng Bra 3 tuần trước tại Buenos Aires, Arg thiếu vắng đến 7 vị trí. Nền bóng đá Arg cực kỳ tiềm năng, ở giải này, Pekerman hoàn toàn có thể có những sự lựa chọn tương đương. Nhưng tiếc thay ông ta không làm vậy. Đội hình chính gặp Bra sáng nay theo tôi là đội hình cực LỞM. Mk, thử nghiệm mẹ gì lại đi thử nghiệm trong trận chung kết bao giờ. Placente chưa xuất hiện phút nào tại giải này đường hoàng đá cả trận hôm qua, cùng với Delgado, Figueroa là những cầu thủ chơi tồi nhất trên sân. Thua trận chủ yếu là do yếu tố con người, mặt khác cũng phải thấy rằng Arg không thực sự sung sức, cực kì mỏi mệt. Lo nhất trong trận đấu sáng nay không phải là thua trận, nói thật với các bác em sợ nhất là Heinze bị đột quỵ.
    Qua giải này, có thể thấy những cầu thủ như: Delgado, Bernadi, Galetti vĩnh viễn không nên gọi lại đội hình một lần nữa. Xây dựng lối đá xung quanh Roman là tốt nhưng hạn chế sẽ là tốc độ lối chơi không cao (Đưa Aimar hoặc Tevez vào thêm để cải thiện điều này) và lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ này (một cầu thủ dẫn dắt trận đấu khá tốt của làng bóng đá Arg đang trên đường trở lại phong độ đỉnh cao là Gallardo nên được trao cơ hội).
    Ngay từ bây giờ, lối chơi và con người phải được định hình. Pekerman phải xác định được 8 cầu thủ thường xuyên xuất phát trong đội hình chính và xây dựng lối chơi xung quanh những hạt nhân này. Heinze, Ayala, Sorin, Luis, Mascherano, Roman, Crespo, Tevez là những cầu thủ tớ luôn muốn thấy trong đội hình chính.
    Hôm trước cũng vừa xem U20 Arg đá, phải công nhận rằng Messi là một báu vật. Sở hữu tốc độ rất cao, kĩ thuật tuyệt vời, nhãn quang chiến thuật sắc bén_một cầu thủ cực kỳ đột biến. Nên trao cho anh ta một cơ hội, ngài Pekerman.
    Không đồng ý với bác D''Alessandro ở một điểm: theo tớ, Heinze là trung vệ xuất sắc nhất Arg hiện nay.
  8. minh_quan0

    minh_quan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác Gia cát nói thế nào chứ tôi thấy cái thằng Heinze nó cảm giác vị trí kém lắm, đá với bọn Bra thi luc nào cũng phải nắm đwợc thắt lưng tiền đạo của chúng nó mới được. Cái thằng này đá ở MU nhiều nên NGU đi hay sao ấy. Đội hình Achen từ xưa đến nay tôi chỉ thấy đội hình năm 1994 và 1998 là ngon thôi con nhưng năm gần đây thì toàn là thất vọng. Bao nhiêu Maradona mới rồi cũng bỏ đi không phát triển được. Buồn quá.
  9. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một trận thua chưa thể nói lên bất cứ điều gì, mặc dù một danh hiệu quốc tế dành cho đội tuyển QG Argentina sau 10 năm trắng tay là điều mà bất kỳ CĐV nào cũng mong muốn. Tuy nhiên nếu chịu khó để ý thì trong giai đoạn này, tất cả các HLV của Arg đều có vấn đề về sử dụng con người.
    Năm 1998, Passarela (đúng không nhỉ?) đã vứt bỏ tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất khi đó là Redondo ở nhà chỉ vì lý do vớ vẩn là hai người không hợp nhau . Đến năm 2002, Pablo Aimar và Hernan Crespo phải ngồi ghế dự bị dành chỗ cho Ortega bất tài và Batistuta già cả.
    Và bây giờ ở giải này, tôi không tài nào hiểu được tại sao Aimar và Tevez không được trọng dụng. Để thử nghiệm cầu thủ khác? Để giấu quân? Có lẽ chỉ còn tự an ủi như vậy thôi.
    Thực ra các cuộc đấu giữa Brazil và Argentina là tương đối cân bằng, thắng thua thường chỉ quyết định bởi một yếu tố nhỏ, phần nhiều còn do may mắn. Nhưng tôi cảm thấy lo ngại hơn khi một năm tới Arg phải thi đấu giữa lòng Châu Âu, giữa bầu không khí không mấy thiện cảm của khán giả (bị tuyên truyền quá mức về thói tiểu xảo của họ). Mối nguy hiểm đến từ các đội bóng giàu thể lực và sẵn sàng chơi bê tông, nhất là từ đội Anh, kẻ mà Arg luôn kỵ giơ mấy năm nay. Rõ ràng chưa có cầu thủ nào của Argentina có khả năng gây đột biến và tỏa sáng trong các trận đấu lớn.
    1 năm tới Argentina sẽ còn tiến bộ và tạo ra tiếng vang lớn ở nước Đức, dẫu vậy tôi cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là lúc của họ. Rất có thể chức vô địch sẽ thuộc về trường phái thực dụng, nếu vậy thật đáng tiếc.
    Được lam2441982 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 30/06/2005
  10. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chưa nên đặt nặng vấn đề thắng thua ở đây. Tôi cũng ko đồng ý với nhiều ý kiến cho rằng thua trận này thì đau hơn là trận thắng Brasil cách đây mấy tuần. Bây giờ chưa là lúc để ý nhiều đến thắng thua. Cái đau nhất là sự hèn nhát của Pekerman, kẻ phá hỏng một đội bóng quá chóng vánh. Đau vì đâu phải đội bóng thiếu người mà thua vì cái nhìn và đánh giá về con người của HLV kém quá. Xem cách lí giải về trận thua của Pekerman thấy thật sự hèn nhát: tâng bốc Brasil trong khi đổ cho số phận và ko dám nhận trách nhiệm về mình.
    Với một đội như Arg, quá dễ dàng để triển khai lối chơi khi mà nguồn cầu thủ cực kì đa dạng, kĩ thuật siêu đẳng, tinh quái và đá rất thông minh. Vấn đề của HLV là tìm ra điểm mạnh của từng người để bố trí cho trận đấu cụ thể. Với đội bình thường thì đơn giản, quá nhiều cách để thắng nhưng phải luôn áp đặt lối chơi vì lực lượng của Arg thừa đủ để cho phép áp dụng. Với những đội quái thì phải có cách trị từng đội. Trước hết phải phân ra quái kiểu gì: kị giơ, cù nhày hay là cũng ở cùng đẳng cấp (thật sự chỉ có Brasil là ở cùng đẳng cấp, ko phải tôi lạc quan quá đâu).
    Với kị giơ (Anh, Đức, Ý, Hà Lan, ...) phải chọn cầu thủ kiểu như Riquelme: dám cầm bóng đột phát, biết chuyền độc, sút xa tốt. D''Alessandro cũng tốt khi cần có cầu thủ nhanh hơn Riquelme (tất nhiên ko lì được kiểu Riquelme). Aimar chỉ nên dự bị vì ko biết rê bóng. Nếu bế tắc thì tuỳ tình hình cụ thể cho Aimar thay 1 trong 2 cầu thủ trên.
    Với đội cù nhày thì cần có cầu thủ sút xa tốt. Riquelme, Aimar hay D''Alessandro đều tốt nhưng tốt nhất vẫn là Riquelme. Tuy nhiên nếu cù nhày kiểu Mexico (có kĩ thuật cũng rất tốt, khoẻ và đá rát) thì lại nên dùng D''Alessandro và Aimar, ko dùng Riquelme. Đá kiểu Bắc Âu thì dùng Riquelme và Aimar lại hay hơn.
    Với đội kiểu Brasil, dùng cả Riquelme và D''Alessandro hoặc Aimar và D''Alessandro. Trước đây, tôi được xem khá nhiều trận River và Boca đá với các CLB Brasil ở Libertadores. Lối đá của cả D''Alessandro và Tevez gây rất nhiều khó khăn cho hậu vệ Brasil vì vừa kĩ thuật, vừa dám cầm bóng đi thẳng vào khung thành.
    Trên đây mới chỉ là ý kiến về cầu thủ cầm trịch. Gì thì gì, phải tận dụng được cả 3 cầu thủ trên thì Arg mới có thể áp đặt lối chơi trước mọi đối thủ, mọi lối đá khác nhau.
    22 cầu thủ của Arg nên gồm:
    3 thủ môn
    6 hậu vệ: Zanetti, Coloccini, Ayala, Samuel, Sorin và có thể cả Heinze
    8 tiền vệ: Riquelme, D''Alessandro, Aimar, Kily, Mascherano, Cambiasso, Luis Gonzales, Galetti (đá tạm được, đề phòng bên phải để thay Luis Gonzales đá vào giữa khi cần thay Cambiasso hoặc Mascherano)
    5 tiền đạo: Crespo, Tevez, Messi (chú này được đấy), Saviola và Figueroa (tạm được)
    Đội hình 11 cầu thủ lấy ở trên mà đá với Brasil thì làm sao mà thua được. :D

Chia sẻ trang này