1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng với Pekerman

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi DAlessandro, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CarlosTevez

    CarlosTevez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo như các bạn nói đúng là tuyến chúng ta lo nhất là hàng tiền đạo.Thực sự các tiền đạo của Arg chưa ai thực sự vươn tới đẳng cấp của một cầu thủ lớn ,Crespo gần tới đẳng cấp đó thôi ,bởi lẽ ở cầu thủ này đôi khi pha bóng quá khó thì anh ta co thể làm bàn ,còn những pha bóng dễ ăn thì đôi lúc bỏ lỡ 1 cách khó tin.Đó chính là bản lĩnh của 1 tiền đạo hàng đầu .
    Khi Batigol còn ở những năm tháng đỉnh cao anh ta là tiền đạo số 1 thế giới ở khả năng dứt điểm.
    Ở thời điểm hiện tại chúng ta chưa có tiền đạo nào đạt tới đẳng cấp của Batigol dù rằng về khả năng khéo léo họ có thể vượt trội nhưng tiền đạo thì cần khả năng chớp thời cơ,dứt điểm hơn.
    Về tuyến này thì chúng ta thua Bò thực sự ,trong trận CK vừa rồi chỉ có hàng tiền đạo đã đem lại sự khác biệt cho trận đấu ,bàn rút ngắn của chúng ta lại do 1 tiền vệ ,còn hàng tiền đạo thì mất hút....
    Hy vọng sau 1 năm nữa Tevez,****naghi tiến bộ vượt bậc ,trưởng thành thực sự và Pek có thể phát hiện thêm vài chú khác ,chứ đừng trông chờ vào Saviola,Figueroa,Delgado bởi các chú này rê dắt thì được còn khả năng kết thúc quá kém
    Argentina là nước luon sản sinh các siêu sao tấn công tốt thì không có lý gì 1 năm nữa chúng ta không hình thành được 1 cặp tấn công dội bom!Chỉ có điều Pek có khả năng nhìn người hay không????
  2. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các Fan của Abiceleste,
    Tớ cũng là một fan của Arg. Tớ hâm mộ Arg từ rất nhỏ, 6 tuổi. 2 năm trước vào Box này thấy sơ sài và lạc hậu lắm. Bây giờ vào đây, tớ thấy các cậu thật tuyệt vời. Nhận xét và bình luận về trận đấu rất hay, rất am hiểu.
    Đúng là xem xong trận chung kết vừa rồi chỉ muốn chui đầu xuống đất. Vừa nhìn vào đội hình xuất phát là đã thấy lo hết cả người. Nhưng mà nói chung thì tớ vẫn hoàn toàn ủng hộ Pekerman. Pek có chiến thuật linh hoạt và tấn công rất đẹp mắt. Ở thời Pek, có thể thấy việc dứt điểm là rất hiệu quả. Tớ không muốn nói đên Confe Cup làm gì vì Pek toàn thử nghiệm. Ở thời Bielsa, tấn công kinh hoàng khi gặp đội nhỏ nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội rất nhiều. 1 trận có đến 20 cơ hội, mà chỉ ghi được 2, 3 bàn. Thời Bielsa, khi gặp lối chơi đổ bê tông như hồi gặp Anh, Thuỵ Điển (WC), Mexico (Copa) là mất điện. Nhưng cũng phải chê trách Pek một điều là cứ thắng đậm là chui về phòng thủ, nên không ghi thêm được bàn nào mà lại còn bị thủng lưới. VD: trận thắng Bò 3 -1, hay trận thắng Urugoay, vòng loại.
    Dù sao tớ vẫn lạc quan và tin tưởng vào cơ hội của Arg ở WC sắp tới lắm.
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như mọi người, buồn tê tái sau trận chung kết Conf. Thực sự tôi cũng không hiểu sao Pek lại dùng người như thế. Tại sao Demichelis, Tevez lại ngồi ngoài trong khi Bernadi, Delgado đá chính?
    Còn về hàng tiền đạo cho WC năm tới, tôi chỉ mong ****naghi chạy khỏi SPaktak để thể hiẹn mình và Messi trưởng thành hơn nữa. Chúng ta đang thiéu 1 cầu thủ dội bom, Crespo vẫn là chưa đủ. Dù sao tôi vẫn tin tưởng và hy vọng
  4. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu mìnhđau *** ngủ dc.Thua trận thì còn chấp nhận nhưng cái kiểu thua này thì kô ngửi được.Tôi đông ý vói D''Aless về cái khoản Fokermon chưa đủ taì trong những lúc cần thiết.Ai nói là Fekerman không muón thắng?nhìn cái điệu bộ ông ta lúc Roman sửa bóng ra ngoài thì biết.
    Thực ra là sai lầm lớn nhất chính là sự bạc nhược của ông.Với chu Delgado thì deck thèm nói loại nó còn kém cả Bảo Khanh.Belnaldi thì không thể dùng được ,chán vãi đái.
    Các bác nói nhiều rồi nên em không nói về trận này nữa ,còn về nhân sự thì chỉ góp ý thế này.
    Về chú Heinze em thấy chú nayđá là tốt ,tuy nhiên chưa khôn,dá rrất tốn sức mà lại dễ bị qua mặt.Có thể bù điểm này thì ok.
    Aimar mà không biết rê bóng thì còn ai nữa.Nói về nhanh thì D''ales chưa bằng được,Roman đá lười mà lại yếu ,nếu mà bị bắt chặt thì cần có Aimar đệ hút bớt đối phương.
    Tiền vệ phong ngự thì chỉ 1 Cambiasso là chưa đủ nhưng kéo Sorin vào thì ổn ngay.
    Nếu nói về chạy cánh thì Galletti là đá được nhất,các chú "Maxi Quang Thắng(vì chú này cové giống Q.Thắng)Santana,Delgado chưa đủ trình.
    Tiền đạo cỡ Fiqueroa thì chỉ nên dự bị thôi.
    Giải này thất vọng nhất là Saviola và Pokermon .
    chán đếch muốn nói nữa
  5. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chúng ta đã quá kỳ vọng vào đội tuyển ở giải này, đặc biệt là ở trận chung kết !
    Tôi chắc chắn là nếu chúng ta cũng thua với tỉ số 1 - 4 nhưng là với đối thủ khác chứ ko phải là Braxin thì sẽ ko có nhều phản ứng, ko có những lời lẽ khắt khe đến vậy.
    Thua đội nào cũng được nhưng với Braxin thì ko ( có lẽ các chú Braxin cũng vậy ).
    Ở trận vừa rồi chúng ta đã thua Braxin ở mọi phương diện. Từ HLV, chiến thuật, con người và cả tinh thần lẫn thể lực( ở trận gặp Braxin ở VL WC chúng ta có tất cả những điều này, đặc biệt là tinh thần ).
    Tôi cũng tin là Pekerman rất muốn thắng ở trận này qua những biểu hiện của ông ta trong những tình huống, những diễn biến ở trong trận đấu. Nếu nói ông ta sợ chiến thắng để rồi lại gặp những cái dớp như các đội Pháp, Braxin or Mexico ở các giải LĐ trước là sai. Nói thế thì Argen or nói đúng là ông Pekerman chả khác gì mấy chú ở giải Hạng Nhất VN ( hồi còn chưa lên chuyên nghiệp ). Mấy chú đó cũng sợ vô địch rùi năm sau lại xuống hạng !!!
    Về chiến thuật, Chắc ông ta nghĩ rằng đưa mấy chú như Delgado, D.Placente ... vào đá chính để tạo bất ngờ cho các chú Bò??? Nhưng chính những chú này lại là những vấn đề gây bất ổn cho Argen. Về lối chơi được xây dựng quanh Riquelme theo tôi là đúng nhất ở thời điểm này nhưng cũng đã có rất nhiều cảnh báo của giới chuyên môn ( anh em ta trong 1 số bài post trước trận đấu này cũng đã nói đến ) về việc đối phương sẽ cho người kèm chặt Riquelme. Vậy mà Pekerman đã ko có phương án hữu hiệu để giải quyết. Đáng nhẽ phải cho Aimar vào để chia sẻ bớt cho Riquelme và gây đột biến ở cầu thủ này.
    Về mặt cầu thủ, chắc chắn là những Placente, Delgado ... ko thể chiến được với các chú Bò rùi. Ở mặt này, các bài trước các bạn cũng đã nói nhiều, đã phân tích về các chú này rùi nên tôi chỉ nói vậy thôi.
    Về mặt thể lực và tinh thần thì tôi thấy các cầu thủ ở trận này đá như đi dạo, hầu hết các pha đua tốc độ, tranh chấp tay đôi chúng ta đều bị ... ngửi khói các chú Braxin. Có lẽ là do thể lực đã giảm sút rất nhiều sau trận đấu với Mexico. Mà các chú Braxin lại được lợi thế nghỉ lâu hơn 1 ngày. Ở trận này, tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng là 1 vấn đề cần bàn tới. Có lẽ do chủ quan chăng??? Chúng ta đã vừa thắng các chú Bò ở VL WC và trước trận CK, chúng ta lại được đành giá cao hơn cho nên các cầu thủ đã thi đấu với suy nghĩ là kiểu gì cũng sẽ thắng ???
    Các bạn cũng có nhiều ý kiến về Heinze nhưng tôi thì cũng có suy nghĩ giống chú Gia Cát là vào thời điểm này ở hàng hậu vệ thì Heinze là số 1. Nói về Samuel thì từ hồi chuyển sang Real anh này đã mất dần phong độ nhưng nói về kinh nghiệm và độ tin cậy thì anh ta vẫn hơn đứt mấy chú Milito, Placente.
    Heinze có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ cánh và trung vệ. Ở giải này anh ta vẫn là cầu thủ thi đấu tốt nhất của hàng phòng thủ Argen. Chú Gia Cát nói là nhiều lúc sợ Heinze bị đột quỵ và tôi cũng thực sự là có suy nghĩ giống thế. Anh ta đá ở M.U và có mặt ở hầu hết các trận ở tất cả các giải đấu của M.U. Mà tất cả đều phải công nhận là ở đó các cầu thủ phải chạy rất nhiều. Ở M.U, 2 hậu vệ cánh rất quan trọng trong các pha tấn công. Cho nên, với 1 mật độ thi đấu dày đặc như vậy thì việc Heinze ko còn đủ thể lực sung mãn ở trận CK vừa rồi là có thể hiểu được.
  6. teoem

    teoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    thật là thất vọng
  7. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi nghỉ mát về nên ko có dịp được vào đây trao đổi, chỉ mấy ngày mà đã thấy được mọi người tham gia khá nhiệt tình.
    Không rõ từ nay đến năm sau Arg có kế hoạch tham gia một giải giao hữu nào nữa ko vì dù sao thì đấy vẫn là cách thức tập luyện tốt nhất. Mình cũng vừa thử vào xem từ hôm đấy đến giờ Pekerman có tuyên bố thêm được cái gì ko mà vẫn chưa thấy. Kể mà Pekerman được ở tầm của Bilardo hay bằng 1/2 thôi cũng được thì những lí giải hay cách phát biểu khen ngợi đối thủ có thể chấp nhận được. Nhưng chú này trình còn kém quá, nên trong cách lí giải thất bại vẫn thấy chẳng yên tâm tẹo nào.
    Liệu có bạn nào thấy ở Arg hiện nay có một lối đá riêng hoặc những pha bóng độc và có tính toán hay ko? Đừng nên nghĩ đến chuyện giấu bài vở ở đây vì còn những một năm nữa mới tới chung kết nên ko có ai điên mà lại làm cái việc ấy lúc còn chưa định hình được cầu thủ và lối đá. Mình thấy bàn thắng của Arg hiện nay mang đậm chất cá nhân và tự phát, nhất là khi phải vùng lên để gỡ hoặc sau khi bị gỡ bàn. Một lần nữa phải nhấn mạnh là Arg quá may vì có nhiều cầu thủ giỏi đủ sức làm việc này.
    Bây giờ mong Arg tham gia giải đấu nào đó nữa cho mọi người và cả các ông ở AFA thấy được cái năng lực kém cỏi của Pekerman để còn liệu đường mà xử lí. Có thể mới yên tâm là Arg sẽ vào đến CK WC 2006 và vô địch.
  8. parkjunwung

    parkjunwung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , mình cũng là một Fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Argentina . Trang web của đội tuyển Argentina thì mình cũng biết lâu rồi nhưng bây giờ mới vào đây và thấy thực sự các bạn có những bài bình luận rất hay và chất lượng , tất cả những điều mình muốn nói thì đã bị nói hết rồi , ko có gì phải bổ sung . Mình cũng tham dự khá nhiều diễn đàn nói về bóng đá nhưng mình chưa thấy một diễn đàn nào có những thành viên am hiểu bóng đá rât sâu rộng và những bài viết chất lượng vậy , cảm ơn các bạn rất nhiều về những bài viết đó , đọc những bài viết như thế mới gọi là bình luận chứ
  9. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định ngồi chờ xem biết đâu TV chiếu trận có Wolfsburg đá cup Intertoto (để xem Andres D''Alessandro vì dạo này thấy ku cậu ghi bàn đều trở lại) nhưng ko có, tự nhiên quay sang surf web xem có gì hay ko thì gặp phải tin này:
    http://sports.yahoo.com/sow/news?slug=reu-argentinasquad&prov=reuters&type=lgns
    Thấy có Messi được gọi đã hơi mừng thầm vì tưởng thằng cha Pekerman đã biết sai lầm nên vào đọc thì thôi rồi, lại tiếp tục thất vọng nữa. Danh sách của Arg thế này mới đau chứ:
    Goalkeeper: Leonardo Franco (Atletico Madrid, Spain)
    Defenders: Roberto Ayala (Valencia, Spain), Gabriel Heinze (Manchester United, England), Martin Demichelis (Bayern Munich, Germany), Gabriel Milito (Real Zaragoza, Spain), Fabricio Coloccini (Deportivo Coruna, Spain)
    Midfielders: Pablo Zabaleta (Espanyol, Spain); Javier Mascherano (Corinthians, Brazil); Lucas Bernardi (Monaco, France); Juan Pablo Sorin (Villareal, Spain), Juan Roman Riquelme (Villarreal, Spain), Maximiliano Rodriguez (Atletico Madrid, Spain), Luis Gonzalez (Porto, Portugal).
    Forwards: Luciano Galletti (Atletico Madrid, Spain), Lisandro Lopez (Porto, Portugal); Cesar Delgado (Cruz Azul, Mexico); Mario Santana (Palermo, Italy); Lionel Messi (Barcelona, Spain), Hernan Crespo (Chelsea, England)
    Thử điểm qua các tuyến nhé.
    Franco bắt thi được mà nói chung về TM thì ai cũng được (ko giỏi, nhưng cũng ko kém), trừ bố Trần Minh Quang Cavallero.
    HV: Gần như được, ngoại trừ Milito (chưa đủ trình) nhưng thiếu Zanetti, Samuel (chắc chắn sẽ lấy lại phong độ khi quay trở về Inter)
    TV: Mừng vì có Mascherano và L. Gonzales, nhưng tiếc vì ko có Kily, D''Alessandro, Cambiasso, Aimar (mặc dù ko thật sự thích ku này), ko tin tưởng lắm vào Zabaleta (xem ở WC 20 thì ku này ko có gì xuất sắc, ghét nhất là cái dáng giống với ... Mendieta của chú này, đá chậm nhưng khá xuân), đặc biệt rất rất rất .... rất thất vọng vì có Bernadi và thằng ngố Maxi Rodriguez.
    TĐ: Hoan hô sự xuất hiện của Messi, hoan nghênh sự trở lại của Crespo, mừng vì ko còn chỗ cho Saviola, ko quan tâm đến cỡ Galetti hay Santana (có cũng được mà ko có cũng chẳng sao), chưa biết Lisandro Lopez thế nào nhưng ko phải thất vọng mà là thật sự nổi giận, điên tiết với thằng ****erman này vì lại có cả ... CESAR DELGADO???????????
    Với đội này đá với Hungary thì vẫn thắng, nhưng mới thấy thằng cha Pekerman hèn nhát và đê tiện (thắng một đội hạng bét để gỡ thể diện). Học được gì từ trận đấu với Hung? Nếu muốn làm quen lối đá của Đông Âu thì phài gặp Sec hoặc Rumani (những đội có bản sắc riêng) hay chí ít cũng là Bulgari. Gặp mấy đội kia vẫn thắng nhưng chắc chắn ko thể dễ dàng (kể cả nhờ xuân do vẫn có những cá nhân tốt) như thắng Hung để cho lão HLV gỡ thể diện. Một lần nữa, hơi ác một chút nhưng hôm đấy cầu cho Hung tự nhiên điên điên, cho cầu thủ làm ít ... lắc để đá thật tưng bừng, giã cho thằng cha ****erman này một trận thì cảm ơn nhiều lắm lắm!
    Mong ông Grondona nhanh chóng có quyết định sớm mà loại ku Pekerman này đi thôi. Đấy mới chính là kẻ thù và đối thủ lớn nhất của Arg.
  10. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Wolfsburg thua trắng bụng rùi ! 0 - 4 mới thảm ko cơ chứ !
    Tôi nghĩ những quân bài chủ chốt thì Pekerman đã có trong đầu rồi, những trận giao hữu kiểu này là để tìm kiếm thêm vài người có thể dự phòng được. Dù sao thì cũng chúc mừng chú em Messi được gọi lên tuyển !

Chia sẻ trang này