1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng với Pekerman

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi DAlessandro, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bạn D''Alessandro có vẻ cẳng thẳng với Pekerman quá nhỉ ? Mà bây h ông ấy từ chức thì ai lên thay ??? Rồi tổ chức lại lối chơi thì có mà thần kinh,
    Hqua, rất khách quan mà nói đội nhà đá tốt. Khoảng 20 phút đầu đá trên cơ hoàn toàn so với bọn Anh ****. Nhưng sau đó thì Anh dồn lên, đá rất tốt khiến Arg bị dồn lại. Đúng vào giai đoạn cam go nhất thì chúng ta lại ghi đc bàn thắng sau một pha phối hợp đẹp của Maxi Rodriguez và Crespo.
    Phải công nhận, khi mình ép đc Anh thì bọn nó vẫn phản công rất nguy hiểm với Lampard, Gerrad và David Béc-giê điều còn Rooney và Owen thì dốc. Mình cũng fải công nhận là hàng tiền vệ của Anh mạnh thật.
    Nhưng tiền vệ của Arg còn mạnh khi đội bạn chỉ biết chuyền dài + dốc và câu bóng bổng vào trong. Khả năng tấn công của Arg thật đa dạng. Theo tớ thì hqua Roman đá rất tốt, Maxi cũng vậy.
    Mỗi tội bỏ lỡ nhiều cơ hội quá, nhất là quả đánh đầu của Sorin. Nếu ko mọi nguyện đã khác nhiều.
    Hàng phòng ngự chơi khá tốt, cản phá được nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, ko hiểu sao mà cặp trung vệ lại toàn bị hút theo tiền đạp Anh, đó là Owen ở bàn thua thứ nhất, Rooney ở bàn thua thứ 2. Còn bàn thua thứ 3 thì tớ cũng ko hiểu Ayla đi đâu, để 1 mình Samuel đọ với 2 thằng Anh. Nhưng cũng fải công nhận là Peter Crouch đã có 1 phá làm tường tuyệt vời.
    Còn chiến thuật của Pekerman ư ? Mỗi người có 1 quan điểm huấn luyện riêng. Nếu tôi cũng là HLV, tôi sẽ chỉ đạp giảm nhịp độ để bảo toàn tỉ số. Nếu bạn là HLV, có thể bạn sẽ cho đá nhanh hẳn lển để kết thúc trận đấu. Tôi thấy quanh đi quẩn lại D''Alessandro toàn chỉ trích điểm này cả, mà bạn đánh giá dùng tôi xem hqua Maxi Rodriguez đá ntn? Các cầu thủ còn lại ra sao ?
  2. kytuphicanh

    kytuphicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là sẽ đá đội hình nào ở VCK cần có 1 cầu thủ đẩy nhanh nhịp độ tấn công của AR có lẽ Aimar là giải pháp tốt
  3. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mình bảo Arg nên tăng nhịp độ sau khi thắng để kết thúc trận đấu sớm. Vấn đề là Arg cần tăng khả năng kiểm soát bóng, giữ bóng chắc dựa trên nền kĩ thuật cực tốt của các cầu thủ. Hôm qua, Arg ko làm điều đó, cũng như khi đá với nhiều đối thủ dưới cơ khác, kể cả Ecuador, Paraguay, Tuynisia hay Úc. Có rất nhiều quả phá bóng vu vơ, các đường chuyền dài lên của hậu vệ không có địa chỉ, nhằm mục đích phá bóng. Đấy là cách kéo dài thời gian, giảm áp lực của đội bóng yếu khi lực lượng không có. Về điểm này, Arg cần học Brasil của năm 1994 khi không cho đối phương có bóng để mà triển khai tấn công. Cầu thủ của Arg quá tốt và nhiều nên rất dễ để thực hiện giữ bóng và làm chủ nhịp độ. Điều đó vừa chủ động lối đá, không cho đối phương có cơ hội phản đòn, vừa là cách gây ức chế đối thủ. Hôm qua, có mấy đường bóng Arg lên bóng có ý đồ sau khi dẫn bàn. Tôi thấy quá ít. Điều đó trực tiếp gây áp lực lên hậu vệ và tiền vệ vốn không phải là quá mạnh khi phải làm nhiệm vụ phòng ngự và chịu áp lực. Hơn nữa, một điểm cần nhắc lại là Anh, Đức, Úc, ... hay mấy đội nông dân kiểu thế không cần lên bóng xuống sát biên để mà tạt vào. Mấy đội này chỉ cần lên 2/3 sân đối phương là tạt bóng vào rồi. Như thế lui về phòng ngự sâu và bịt 2 cánh cũng chẳng để làm gì.
    Mình thử cho điểm và nhận xét về cầu thủ hôm qua:
    - Abbondanzieri: bắt không chắc, như người mơ ngủ và hay để bóng bật ra. Cầu thủ kém nhất trận. Điểm 3/10
    - J. Zanetti: mới trở lại nên có phần ko mạnh dạn. Có một quả chuyền bị bắt bài suýt nữa bị trừng phạt. Tuy nhiên, về cuối trận đấu đã bắt đầu trở lại phong cách xưa. Điểm 6/10
    - R. Ayala: đánh đầu và tranh bóng bổng tốt, có khả năng bắt bài nhưng đã già. Quả thua đầu tiên là lỗi phá bóng hỏng của Ayala. Ngoài ra, nhiều quả đánh đầu phá bóng không tốt, bóng dội ra ngay sát 16m50 để cho đối phương có thể dứt điểm từ xa rất nguy hiểm, may mà trình của Anh chỉ là hạng ruồi. Điểm 5/10
    - W. Samuel: vẫn vướng nhược điểm là chậm. Ngoài ra, gần đây , vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự vẫn thường thấy khi Samuel đá cho Roma đã không còn xuất hiện. Một điểm yếu nữa của Samuel hôm qua là hay phát bóng dài không địa chỉ, gây khó khăn cho tiền đạo hoặc tiền vệ khi tranh chấp bóng. Điểm 5,5/10
    - J. P. Sorin: tham gia vào trận đấu khá tốt, đặc biệt khi tấn công, phòng thủ cũng tốt. Lỗi để đối phương tạt bóng từ bên trái sang ko phải do Sorin vì những đường tạt này đều từ rất xa cầu môn nên chỉ là đường tạt ăn may của Gerrard, phần lớn do lỗi của cặp trung vệ và TM. Điểm 7/10
    - M. Demichelis: phòng thủ và lấy bóng khá tốt, chịu va chạm. Một điểm cần ghi nhận là với Demichelis, khi không có Mascherano, Arg không còn bị đối phương lên bóng trực diện vào trung lộ. Tuy nhiên, cũng cần thấy là Anh ko có khả năng tấn công trung lộ nên nhận xét trên cần kiểm nghiệm thêm. Điểm 6,5/10
    - E. Cambiasso: chịu khó, quan sát tốt, giữ được bóng. Khả năng tấn công của Cambiasso khá tốt, phòng ngự cũng được. Điểm 7/10
    - J. Riquelme: Hôm qua Riquelme đá tốt, tuy không ghi bàn nhưng cầm bóng và giữ nhịp rất tốt. Đáng lẽ Arg vẫn nên tiếp tục chuyền nhiều bóng để Riquelme khuấy đảo và gây ức chế đối phương sau khi dẫn bàn. Điểm 8/10
    - M. Rodriguez: lần đầu tiên thấy ku này đá được, chịu khó va chạm nhưng đôi quả vẫn xử lí tối. Có lẽ đây là cầu thủ thích hợp với những đội trâu bò kiểu Anh. Tuy nhiên, coi M. Rodriguez là trụ cột hay thành viên không thể thiếu được của Arg thì chưa chính xác. Hi vọng là sau trận này ku này tự tin lên. Điểm 7/10
    - H. Crespo: ghi bàn nhưng nhưng giữ bóng và chạy chỗ có vẻ không tốt. Dù sao thì đây cũng là mẫu tiền đạo biết chớp cơ hội. Điểm 7/10
    - C. Tevez: giữ bóng tốt, chạy chỗ tốt. Tuy nhiên, có vẻ như khả năng của Tevez vẫn không được tay HLV dở hơi tận dụng tốt. Tevez đáng lẽ nên có nhiều bóng hơn. Gì thì gì, Tevez vẫn là tiền đạo quan trọng nhất. Điểm 7/10
    Vào thay người:
    - J. Saviola: bỏ phí một cơ hội, ngoài ra không có gì nổi bật. Điểm 5,5/10
    - F. Collocini: vào sân thay Ayala nhưng có vẻ như chưa được làm nóng nên có lỗi trong cả hai bàn thua cuối. Tuy nhiên, nếu được sử dụng sớm hơn, chắc chắn những lỗi này sẽ được Collocini hạn chế. Trong các hậu vệ của Arg, mình thấy ku này được hơn cả, cần được đá chính nhiều hơn. Điểm 5,5/10
    - L. Gonzalez, J. Cruz: đá quá ít nên ko cho điểm. Tuy nhiên, có mấy quả L. Gonzalez phối hợp bên góc phải với đồng đội cuối trận khá hay.
    Tạm thế đã. Mời các bạn vào đây trao đổi thêm ý kiến.
  4. kytuphicanh

    kytuphicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cong nhận ngay cả lúc đá cân bằng AR đá rất chậm cảm giác thiếu lửa nhưng mà Maxi đá rất tốt ,cả 4 tiền vệ hôm qua đá đều rất tốt ..... tớ thấy Sorin có dấu hiệu đi xuống....còn Crespo đã mất phong độ
    nếu là tôi có lẽ tôi sẽ để Crespo hoặc Tevez đá cắm(đã cắm rất tốt ở Corinthian),Aimar đá sau còn phần còn lại giữ nguyên,với phong độ của Aimar và Riquelme thì không có hàng phòng ngự nào có thể đứng vững,nhất là khả năng khuấy đảo của AImar hiện tại là nhất thế giới...........hơn nữa Cambiaso thường xuyên là cầu thủ có đường chuyền quyết định,Maxi đá ko những ko tối mà rất quái,ở CLB cũng như đội tuyển Maxi đều có mặt ở điểm nóng để dứt diểm và có lối đá thay đổi với hậu vệ đối phương (dường như là nhìn ra điểm mạnh yếu của đối phương,hiếm có),Demichelis là trụ cột Bayern ...hy vọng anh sẽ còn tiến bộ
    THỦ MÔN từ lâu là vấn đề RẤT LỚN
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi bận quá nên chưa vào đây bình luận cùng anh em được. Trước hết xin nói về cảm giác chung trước trận đấu giao hữu vừa rồi. Tôi nghĩ rằng ai xem trận đấu ấy đều nhận thấy rằng Argentina là đội chơi trên chân. Khu vực trung tuyến hầu như được các tiền vẹ của chúng ta kiểm soát với khả năng cầm bóng cực tốt. Hàng tiền vệ của đội Anh đươc tâng bốc là số một thế giới nhưng có thể thấy là chẳng làm được gì ngoài những pha chuyền dài cho đến luc lão Ericsson đưa Joe Cole vào. Theo tôi, đây là bước ngoạt của trận đấu và no cũng cho thấy ong Pekerman không thật nhanh nhạy trước sự kiện này. Nếu so về kỹ thuật, Joe Cole chỉ là hạng làng nhàng nếu so với các cầu thủ Nam Mỹ nhưng với đội Anh thì là số một. Sự mạnh dạn đi bóng của Joe Cole thực sự làm các tiền vệ phòng ngự của Argentina bất ngờ. Theo tôi, Cambiasso và Demichelis bị bất ngờ không phải do lỗi của họ mà do huấn luyện viên không tính trước khả năng này. Trong tình huống Joe Cole đi bóng và tạt vào cho Owen ghi bà thứ 3 cho đội Anh, Demichelis đã tỏ ra do dự vì theo lẽ thường khi bắt các tiền vệ kiểu như Lampard hay Gerard các tiền vệ phòng ngự của chúng ta cần sự không khéo nhiều hơn là sức mạnh. Thế nên thật dễ hiểu khi Demichelis để thằng oắt kia có khoảng trống để tạt bóng vào. Nếu như có một sự lường trước những tình huống như thế thì hàng tiền vệ của chúng ta đã không để thằng kia tung hoành như thế. Mọi người còn nhớ 2 tiền vệ phòng ngự của chúng ta đã chế ngự Ronaldinho và Kaka thế nào trong trận đấu ở Buenos Aires chứ? So với các tiền vệ Brazil thì chú Joe Cole chẳng khác gì trẻ con. VÌ vậy theo ý kiến của tôi, trận thua này nhiều phần do lỗi của HLV Pekerman và tôi phần nào có cảm giác ông ta chưa phải là một HLV lớn thật sự. Những phút cuối trận làm tôi nhớ đến một người Argentina khác, đó là Cuper. Tôi vẫn ước sao Argentina có một HLV kết hợp được các ưu điểm của Bielsa và Cuper. Có lẽ Bianchi hồi năm 2001 là gần đạt đc điều đó.
    Một điều cần nói nữa là đội tuyển Argentina vẫn chưa thực sự sử dụng được khả năng kỹ thuật của hàng tiền vệ để đá theo kiểu trêu ngươi. Diểm này chúng ta nên học người Brazil, trong trận tứ kết WC 2002, hàng tiền vệ Brazil sử dụng kỹ thuật rất đúng lúc đúng chỗ, làm cho chúng ta thấy mấy tay tiền vệ Anh đá cứ như trẻ con. Điều này các tiền vệ của chíng ta hoàn toàn có thể làm được, có thể do đấu pháp và sự thận trọng quá mức của HLV nên đã không làm. THật sự là một điều đáng tiếc.
    Tôi cũng muốn đưa ra một vài đánh giá về các cầu thủ trong trận đấu vừa qua. Vị trí thủ môn chưa thật sự vững vàng. Abbondanzieri phản xạ tốt nhưng chưa có được sự tự tin cũng như cai uy kiểu Chilavert. Hàng hậu vệ mắc nhiều sai lầm, Samuel không thể hiện được sự tỉnh táo mà chúng ta đã thấy ở anh. Ayala v đã có dấu hiệu của tuổi tác, Zanetti cũng vậy. 2 tiền vệ phòng ngự chơi khá. Cambiasso phát động tấn công rất hay, thậm chí còn hơn cả Veron ngày trước còn Demichelis làm chúng ta nhớ lại Almeyda, cả về ngoại hình lẫn lối chơi. Anh sẽ là phương án dự phòng khi Mascherano không thể ra sân hay không có phong độ cao. Requelme vẫn vậy, kỹ thuật, tinh quái nhưng hơi lười nên chưa tạo được nhiều sự bùng nổ. Maxi đã trận này rất tốt, nhưng tôi thích Lucho đá chính ở vị trí này hơn. Lucho không năng nổ như Maxi nhưng những quả chuyền chọc khe của anh là rất đắt, hơn nữa phong cách điềm tĩnh cũng là một điểm cần có khi chơi với các đội kiểu như đội Anh. Sorin chơi tròn vai, và vẫn đóng một vai trò quan trọng bên cánh trái nhưng nhiều khi dũng sức hơi thừa và kém duyên ghi bàn. Hàng tiền đạo Crespo và Tevez cũng ở mưc khá. Crespo vẫn có mẫn cảm ghi bàn đặc biệt nhưng không thật sắc bén có lẽ do ngồi ghế dự bị ở Chelsea nhiều. Tevez thì tôi có cảm giác đá hơi bị gò bó nên không phát huy được tất cả tinh hoa của anh. Thất vọng nhất là Saviola. Tôi thật sự căm thù Rijkard . Trước khi RIjkard đến Barca, Saviola chẳng bao giwò có những pha bóng bỏ lỡ như trong trận vừa rồi. Bị đày đoạ sang Monaco rồi Sevilla đã làm cùn khả năng của chú Thỏ, lão Ha` Lan chết tiệt ấy đã giết chết một tài năng mà tôi đã rất kỳ vọng. Cruz đang có phong độ cao tại Inter và hy vọng anh có thể là một giải pháp cho vị trí số 9 dự phòng tốt hơn là Figueroa.
    Tóm lại, ông Pekerman còn nhiều việc phải làm nhưng với dàn cầu thủ hiện có cùng với sự trở lại của Mascherano và Messi, chúng ta sẽ chơi tốt hơn ở nước Đức năm tới. Ngoài ra tôi cũgn không qú lo, vì gần đây những đội được giwói truền thông tâng bốc nhiều (như Arg hồi 2002) sẽ đá rất chuối ở vòng chung kết. Tôi vẫn luôn tin vào chiền thắng và chờ nó đến khi nào còn có thể chờ
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng Anh ****, thắng rùa được một trận, đã tự sướng với nhau, tâng nhau lên, đòi vô địch thế giới. Mk, chẳng ra làm sao cả, dù là giao hữu, thì cũng không nên thua những trận như thế này. Bực cả mình.
    Điều đầu tiên có thể thấy là Anh đá máu hơn Arg. Xem mặt thằng ku Terry dại đi vì sợ, Ferdinand trông cứ đần thối, 3 thằng tiền vệ Bec, Ger, Lam mặt cứ hầm hà hầm hừ. Đá giao hữu mà cứ như là chung kết Cúp thế giới vậy. Giá mà Arg có một nửa tinh thần như lũ Anh thì chúng ta đã không muối mặt như hiện giờ. Rõ thấy nhất là Roman, tuy có một trận đấu hay, nhưng xem thái độ đá của anh cứ nhởn nha nhởn nhơ. Cầu thủ Arg chúng ta xưa này nổi tiếng là nghiêm túc và quái, vì thế thái độ của Riquelme không thể chấp nhận được. Chúng ta cần những cầu thủ biết ăn thua, có tính chiến đấu như Simeone, Almeyda. Khi đó, dù thua cũng sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều.
    Nhìn về tổng thể, hàng tiền vệ, tiền đạo của Arg đã có một trận đấu tốt. Cũng không nên quá bi quan, Lampard, Gerrard là những tiền vệ hàng đầu thế giới hiện nay, Beck tuy không xuất sắc nhưng những đường tạt vẫn tiềm ẩn đầy mối đe doạ. Nhưng trong trận đấu vừa qua, giữa sân của Anh lép vế hoàn toàn so với Arg. Điều quan trọng là Arg tấn công rất đa dạng, kiểm soát thế trận rất tốt, tạo được nhiều cơ hội rõ ràng (khác với thế trận bế tắc 3 năm trước đó tại châu Á).
    Tuy nhiên, tuyến dưới của chúng ta quá bết bát. Thủ môn là vấn đề đáng nói nhất. Hãy xem bên phần đối diện, Robinson đã làm tốt công việc của mình ntn. VCK trước, Cavallero là mắt xích yếu nhất của đội quân Bielsa; tại VCK 98, Roa phản xạ tốt nhưng không biết bắt bóng dính. Xa hơn nữa là tại Mỹ, thủ thành Islas khiến toàn bộ fan Tăngo ôm hận bởi sai lầm trong việc chọn vị trí khiến Dumitrescu và Hagi ghi bàn loại trực tiếp Arg tại vòng 1/16. Thủ môn trong hơn 10 năm qua luôn là nỗi phiền muộn lớn nhất của chúng ta. Giải quyết như thế nào đây??? Trong khi đó, trung vệ của chúng ta nghe tên thì toàn là "thú dữ", nhưng Samuel hiện tại gây thất vọng tràn trề cho những người từng chờ đợi ở anh, Ayala không còn là ngáo ộp, tuổi tác đè nặng khiến anh không còn dũng mãnh như vài năm về trước, Coloccini, Milito thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Trong khi trung vệ tốt nhất là Heinze thì chấn thương nặng. Chúng ta đang khủng hoảng toàn bộ tuyến phòng ngự!
    Về lối chơi, không có sự cân bằng giữa các tuyến. Chúng ta tạo được rất nhiều cơ hội, tuy nhiên, cơ hội cho đối phương ghi bàn cũng không phải là ít. Với một thế trận như vậy, trong một trận đấu loại trực tiếp ở VCK , rõ ràng tiềm ẩn rủi ro khá cao. Có thể thắng, có thể thua bất kỳ lúc nào. Một đội bóng là ứng cử viên và có tham vọng vô địch, không thể để tình trạng 5 ăn 5 thua như vậy trong CÁC trận đấu.
    Giải pháp: Nên chơi với 3 trung vệ, nhằm hạn chế sự chậm chạp của Samuel và tuổi tác của Ayala (dù gì chăng nữa thì đẳng cấp của họ cũng không thể bàn cãi). Zanetti là một cầu thủ giỏi, một công thần nhưng ý thức chiến thuật rất không tốt, đã già, nên được thay thế bởi Coloccini (nếu đá 2 trung vệ) hoặc Luis (nếu chơi 3 trung vệ). Ngoài ra, giải pháp trong trường hợp Roman bị khoá là gọi lại D''Alessandro_một cầu thủ cũng có khả năng cầm bóng và tổ chức trận đấu.
    Chẳng niềm vui nào lớn hơn nếu năm sau Arg của chúng ta đoạt Cúp thế giới!

Chia sẻ trang này