1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FoxCheater, 11/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FoxCheater

    FoxCheater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng

    Khi bạn cảm thấy thất vọng về một người bạn thân của mình bạn sẽ xử sự như thế nào?
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tinh em vua thang vua nong cac bac a!!!Vi the em se noi het nhung gi minh cam thay voi nguoi ban than of minh,nhung tat nhien cung fai lua loi ma noi!!!

    Huong
  3. Cong_Tu_Bac_Lieu_new

    Cong_Tu_Bac_Lieu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mi`nh nghi nen cho anh ta muon tien, cang nhieu cang tot.
    Boi vi khi con nguoi khi da chiu On cua mot nguoi nao roi, ma cai On do qua lon va ho cam thay khong tra noi thi ho se tu dong Bo^.i A^n (la lam ke vong an).
    Neu han da boi an ban roi thi ban dau can phai phan van gi ma khong xa lanh han chu. Luc do khong can that vong va buon phien nua!
    Chuc ban gap nhieu may man trong tinh ban.
    Dung Le
  4. chuoixanh

    chuoixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Toi thi dong i voi bac conangngongao
    cu thang than la phuong phap tot nhat trong truong hop nay do'
    red]
    quangdung
    [/red]
  5. Funnyday

    Funnyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    neu do thuc su la nguoi ban xau thi te luon di
    Sun_for_life_rose_for_love_everything_for_Funnyday_and_NTN_for_me
  6. K.Trang

    K.Trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trang cũng đã từng thất vọng vể một người bạn. Thật sự lúc đó không biết phải xử sự như thế nào mới đúng. Nói thẳng thì không thể vì nếu nói ra, chắc chắn cả 2 sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa. Cuối cùng Trang chọn giải pháp bỏ đi, để mình có thể bình tỉnh trở lại, có thời gian suy nghĩ xem chuyện có đến mức nghiêm trọng như mình nghĩ không.
    Vẫn nói cho bạn hiểu là bạn đã làm gì và tại sao thái độ của mình lại như vậy. Tình bạn vẫn tiếp tục nhưng nó đã không còn như xưa và có lẻ bạn cũng đã tự rút ra được một kinh nghiệm cho bản thân.
    Happy always,
    K. Trang
  7. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    khi do tui se tu ngam lai minh` la minh` da lam gi va di an that nhiu` that nhiu`.hi` rui` sau do xem la minh` nen lam gi`.hi`
    lube
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng! nhưng mà bạn phải bình tĩnh đẻ xét vấn đề ! Nếu nóng nẩy quá sẽ đẩy mọi chuyện đến chỗ không kiểm xoát được! Không chừng mất bạn chỉ vì sự nóng nảy!

    MeoMeo
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 3 năm trước đây, tôi có một lũ bạn, khoảng 4-5 thằng gì đó. Tôi tưởng đó là "bạn thân" của tôi.
    Tôi không tiếc chúng nó một cái gì cả, tôi chia xẻ với chúng nó những đồng tiền ít ỏi của một thằng sinh viên, giúp đỡ chúng nó học. Nhưng về sau thì tôi lại là người bị ảnh hưởng nhiều hơn. Từ một thằng không biết đi xe máy mà sau 1 năm tôi có thể ra ngoài đường đua xe cùng những thằng "cà chớn" khác như tôi.
    Nhưng đó chưa là gì cả, có một lần chúng nó kéo tôi đi trượt patin, và hôm đó chúng nó còn rủ cả cô em gái của tôi đi theo. Đến cuối buổi trượt patin hôm đó, khi mọi người sắp về hết rồi thì có một thằng mất dạy nó đẩy cô em gái của tôi, tôi chửi thằng đó mấy câu, và nó nhảy xổ vào tôi. Sau đó mấy phút, tôi bị đo ván với một chiếc răng rớt ra sàn, môi bị dập và ít máu văng lung tung. Còn mấy thằng "bạn thân" của tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn, thậm chí không dám đến đỡ tôi dậy. Trong khi đó hàng ngày chúng nó nói thánh nói tướng, nhưng quả là "cháy nhà mới ra mặt chuột".
    Sau đó tôi dã từ mấy ông "bạn thân" đó cùng với tất cả những thứ quậy phá, đua xe.
    Kể ra phải đổ một ít máu, mất một cái răng để hiểu một vài con người thì cũng khá đắt. Nhưng đối với tôi nó chẳng đắt lắm khi ngày hôm nay tôi được làm công việc mà tôi yêu thích, là chỗ dựa trong gia đình, được mọi người yêu mến. Dầu sao cũng phải cảm ơn những "ông bạn thân" đó.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  10. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Đời mà các bác, phải có lúc này lúc khác, chứ hoàn hảo thì thành tiên hết à? Bạn bè cũng vậy, có nhiều lúc bọn nó làm những chuyện khiến mình cảm thấy cực kì thất vọng, nhưng các bác có nghĩ đến những lúc chính mình làm cho bọn nó thất vọng hay không? Hay nhất theo em là các bác nên đặt mình vào vị trí của nó trước đã, sau đó thì hay tìm một cách ôn hòa nhất có thể được.

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !

Chia sẻ trang này