1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FoxCheater, 11/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cong_Tu_Bac_Lieu_new

    Cong_Tu_Bac_Lieu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Fox Cheater à!
    Bạn có biết tại sao mình khuyên bạn nên cho người bạn đó mượn tiền càng nhiều càng tốt không? Ý mình muốn bạn cho anh ta biến đi, đừng chơi với hán nữa! Ngày xưa trước khi muốn trách một người bạn, mình đều tự xét lại bản thân mình trước hết và mình cũng tự xét mình giống như cách của Lilyfr2k vậy đó.
    Nhưng dần dần va chạm trong đời sống quá nhiều, mình rút ra một kinh nghiệm :"Sống ở trên đời chỉ toàn gạp là Bè thôi, chứ bạn thì khó kiếm lám. Mà nếu có thì chỉ cần một người là đủ rồi!"
    " Tri Kỷ khó kiếm, Tri Âm khó tìm "
    Dung Le
  2. VuKhuc17

    VuKhuc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Troi, Le Dung co cai nhin tieu cua vay a?
    Neu ban than cua ban lam ban that vong hay hoi ban do :luc tao lam may that vong may da lam gi?
    to le dung: chi khi nao ban that su co tinh cam voi ai thi moi co duoc cam giac that vong nay thoi.
    VuKhuc
  3. FoxCheater

    FoxCheater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo như CTBL nghĩ là chỉ cần một người bạn thân là đủ thì mình chắc sẽ không còn phải buồn nữa. Mình đã thấy vui hơn vì thực sự mình đã có một người bạn thân cho riêng mình. Còn cái người làm mình thất vọng thì let him,I don't care. Đỡ mệt óc các bạn nhỉ.
    trung
  4. FoxCheater

    FoxCheater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo như CTBL nghĩ là chỉ cần một người bạn thân là đủ thì mình chắc sẽ không còn phải buồn nữa. Mình đã thấy vui hơn vì thực sự mình đã có một người bạn thân cho riêng mình. Còn cái người làm mình thất vọng thì let him,I don't care. Đỡ mệt óc các bác nhỉ.
    trung

Chia sẻ trang này