1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tranchitrung, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng

    Chỉ xin nhắc lại một chút thôi ạ, cũng chỉ dám than thở một chút thôi: tôi thấy hơi buồn cho box 85 của mình.

    "Aki: box 85 chúng ta đang làm cái gì thế ?"
    http://life.ttvnol.com/club1985/360665/trang-7.ttvn

    Tại sao chỉ vì một thằng hâm, dở dở ương ương mà phải lock cả một topic mọi người đang quan tâm. Sẽ còn là bao nhiêu lần nữa mọi chuyện đâu lại hoàn đó ?

    Nếu không ai làm chuyện gọi là "thay đổi", thì hãy để mọi người cùng nói ý kiến của mình. Tôi không hiểu lắm, và thực sự thấy thất vọng.
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Việc lock 1 topic xem ra dễ dàng hơn khoá mõm một đồng chí lại. Cũng biết luật TTVN tuy có hạn chế khoá mõm, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi chứ nhỉ ?
    Thú thật với các cậu thấy ku 2die4 thế này tớ cũng muốn đánh lắm. Nhưng có nhiều việc dễ làm hơn là oánh.
    Chỉ cảm thấy hơi tiếc, nếu như các bạn mod không nghe lời tôi nói, đồng ý hay phản đối cũng không có ý kiến gì, thì có lẽ mình cũng không nên giống anh bạn 2die4, tự khoá mõm lại là hơn nhỉ ?
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ừhm, mình cũng không dám nói nhiều, nhưng mình chỉ dám nói rằng ngày xưa khi mình còn là mod (cái ngày xưa ấy). Mình cũng không đến nỗi khi có người phản hồi mà mặc kệ. Ý mình không bảo mod nào của box mặc kệ cả (họ đều là bạn, là người quen của mình).
    Mình vốn không phải kẻ nói nhiều, lại càng ít post bài lên box. Nhưng vì vụ chủ đề trước bị lock, sau đó bẵng đi dài dài không có ai chịu trách nhiệm đứng ra phụ trách nên mình mới viết cái của khỉ này thôi. Cũng chẳng có ý gì khác ngoài việc than thở một chút. Mình cũng không cần ai tôn trọng, như đã nói. Tự hỏi nếu ở đâu có trộm cướp, du côn, thì ở đó cũng còn có công an, cảnh sát chứ ?
    Bạn lovejunhan: mình đọc topic này, và giật mình khi cùng nhìn chữ kí của mình và của bạn.
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    chỉ trong vòng có 1 ngày mà số lượng bài đã như thế này , tớ tự hỏi nếu Mods cùng busy 1 ngày ko ol đc thì cũng đã có nhiều chuyện xảy ra ! Các bạn ko thể đổ hết trách nhiệm cho Mods đc. Mà hãy tự hỏi mình đang post và đã post cái gì. Cái đó có giúp đc cho Mods quản lý hay ko ...
    Hết !

  5. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Ầy, Vn hồi chuẩn bị SG cũng như bây giờ đang cố gắng gia nhập WTO..., đều cố gắng hạn chế tối đa các hành động "văn hoá lùn": vượt đèn đỏ,... hay đơn giản là con trai ko được cởi trần ra đường Là thanh niên thời đại mới, chúng ta phải đi đầu trong việc hạn chế các hành động, lời nói "văn hoá lùn" chứ nhỉ! Để thay đổi, ko thể chỉ 1 người... Lại nhớ trong "bí quyết hoá rồng" (singapore) có đoạn viết: "Chúng ta chỉ là một đảo quốc nhỏ, ko tài nguyên, ko nguồn đầu tư... Vậy chúng ta phải cần lao hơn những dân tộc khác!" Khì, cả một dân tộc có quyết tâm để thay đổi 1 đất nước, vậy chẳng nhẽ chúng ta lại ko có quyết tâm để thực hiện một mục tiêu chung?
    Mình nghĩ, trước hết hãy dẹp cái tôi cá nhân lại đã nhé! Mình ko thể đi cùng con đường với các bạn, nhưng mình hy vọng mình có thể làm 1 cái gì đó, cho box, chứ ko phải cho mình hay cho nỗi thất vọng của Trung, hay cho sự nông nổi của Phú, hay cho sự cứng nhắc của Thạch...
    Kính các bạn 1 chén! (hay vại cũng được)
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ hôm nay mới online được nên không biết những việc vừa xẩy ra, dù sao không phải khi nào mod cũng có thể quán xuyến được hết.Tớ xin ghi nhận một phần trách nhiệm.Nhưng hi vọng mọi người có ý thức hơn một tí trong lời nói và suy nghĩ của mình.Có những cái biết nhưng không hẳn nói ra đã là cách giải quyết tốt nhất. Có nhiều cách hay hơn thế, và phải tuỳ vào hoàn cảnh.
    Ở đây, Chí Trung hỏi sao lại lock topic kia đi.Tớ thiết nghĩ, đó là ý kiến của nhiều người, và khi một vấn đề đã đi vào bế tắc, ta không nên níu kéo nó lại làm gì chỉ tổ để đấy sẽ là nơi xả rác mà thôi.(Tớ biết ai lock topic đó, cùng lúc khi tớ đang online.Nhưng thiết nghĩ như thế cũng không ảnh hưởng lắm, tớ biết dù gì nó cũng đã có tác dụng với mọi người rồi, nên tạm dừng ở đó thôi).Tớ đã được nghe những old members nói rằng sau kì 2 này sẽ quay lại để đóng góp cùng box.Tớ rất mừng.Thực sự là tớ cũng thường xuyên tham gia vào box, nhưng không thể nào vực nổi nó lại như ngày xưa, vì sự khác biệt giữa hai luồng suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề của các thành viên.Khó.Hi vọng là các bạn rồi cùng sẽ tìm ra tiếng nói chung .
    Ở đây, cả 2die4 cũng không phải. Mọi việc không nên thể hiện quá lộ liễu và cá nhân như thế, cậu không bằng lòng: PM cho thành viên mà cậu cảm thấy thế, khi kô giải quyết được , hãy tham khảo cùng box.Cậu làm thế, chỉ thêm cho cái box hỗn độn hơn.
    Sec cũng quan tâm tới box, nhưng làm gì đi chứ, nói mà cứ như là quan trên thế thì đã phải chưa.Các cậu cứ bảo chán chả muốn làm gì, ai cũng nói thế thì thôi chứ còn gì nữa.Cần là khi khó làm được mới quí mà.
    Giọng Chí Trung nghe có tâm trạng gì đó, hơi ấm ức và cũng không bằng lòng.Tớ biết....
    Vậy, ở đây thất vọng để làm gì cơ?
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn hỏi: "có nhiều cách giải quyết hơn là nói". Điều này đúng thôi, nhưng mình muốn biết cách giải quyết đó là gì, tất cả chỉ có vậy.
    Cá nhân mình nghĩ nếu không ai có phương pháp tốt thì hãy để mọi người cùng bàn bạc, cùng cãi nhau. Có tranh luận, thậm chí có chửi nhau, doạ nhau này nọ thì mới ra vấn đề. Biết đâu đấy sau này 2die4 lại là thành phần có công cho box, tớ và anh ta lại là chiến hữu ... vẫn có câu "không đánh nhau không biết mặt".
    Tại sao chúng ta cứ phải sợ chửi nhau, sợ tranh luận, sợ cãi vã câu bài ? Nếu có gì xấu thì hoàn toàn có thể xử lý topic, để lại những bài tâm huyết, điều này không khó. Trước mỗi sự thay đổi lớn nào đó thì đều có loạn, đó là tất nhiên.
    Một khi chưa làm được, thì hãy nói đi đã, nói được dù sao vẫn tốt hơn là mặc kệ, đúng không ?
  8. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ đang nóng quá nhỉ, tôi mới vào và cũng mới thấy mấy bài tranh cãi này, chẳng biết đâu vào đâu.
    To Trung : Keep calm
    To Sec : Nó đã cố không chịu hiểu thì mặc kệ nó, sau vụ này tự nó sẽ rút kinh nghiệm.
    To 2die4 : Chú em có vẻ coi trời bằng vung, đừng có nên thế vì anh biết rất nhiều thằng không thực sự biết chúng nó đang có những gì. Anh cũng không thích dây dưa phiền hà vào chuyện người khác, nhưng cũng thấy buồn cười khi đọc bài chú viết một đằng người ta quý, 2 đằng người ta quý, những thằng như anh lại chẳng thấy quý chú chút nào cả, vì chú kém bọn anh 1 tuổi thôi mà đầu óc chú lại kém suy nghĩ đến vài tuổi, vẫn ngựa non háu đá quá. Chú gọi người ta là "hạng chó", rồi "cái mạng chó"... anh nghĩ những thằng lần mò được cái ttvnol này đầu óc cũng có chút phần lịch sự, biết suy nghĩ, nhưng anh nhầm rồi phải không? Chú nói bố mẹ chú yêu quý chú, thì bố mẹ bọn anh chắc không đâu nhỉ, còn nói về việc nhà thế này thế kia, anh xin lỗi chú chứ chú có vẻ hơi bị tự tin hão quá đấy.
    Cái thằng anh đây từ năm lớp 9 đến năm lớp 12 sống ở ngoài nhiều hơn ở nhà, quá lắm ăn bữa cơm tối rồi tối tối về ngủ thôi. Anh tiếp xúc với đủ mọi loại hạng người rồi, chính vì thế anh nghe những lời lẽ khoa trương đểu, anh ghét lắm. Dạo gần đây thấy diễn đàn có vẻ hời hợt, toàn những topic chim vượn nhau rồi quote loạn lên mà người đắc lực nhất lại là chú, anh vẫn nhớ những topic có bài quote của chú, 1 bức ảnh hay cả 1 đoạn viết rất dài được chú són lại một câu đùa cợt, thế có phải làm mất thời giờ của mọi người không, và người ta cũng có cảm giác chưng hửng và khó chịu khi nhìn thấy kiểu bài giống chú đấy.
    Còn cái kiểu vui đâu chầu đấy thì anh chẳng dám ho he tới, anh cũng chẳng có nhiều người trên diễn đàn này quý, vì chú thấy bài anh chê nhiều hơn khen, mà hay làm cho bọn ngắn văn hoá tịt ngòi lắm, nên rước vào cái ghét cho mình thôi, anh chẳng quan tâm mấy, và cũng chẳng mấy quan tâm vào mấy bài quote và spam của chú, cho đến khi đọc cái topic này.
    Chú đọc bài anh chú có tức không, hay định chửi anh. Nghe nói chú nhiều bạn bè, anh em xương máu ở VN lắm hả. Anh cũng đi chưa lâu đâu, nên bạn bè anh nó vẫn nhớ cái tên thằng Hùng này. Bạn bè nhiều, còn chí cốt cũng có độ chục thằng mà anh sợ chú nghe đến thì chú cũng vãi ***. Anh xin lỗi nếu lời lẽ anh tỏ ra coi thường chú, nhưng mà đúng là thế đấy, khi thấy chú mở mồm ra gọi người ta thế này thế nọ mà trong tay chả có được cái dek gì hơn người ta cả. Hôm nay anh không nhịn được nên mới nói thế thôi chứ ngày thường anh chả có thời gian mấy tham dự vào mấy vụ kiểu này, phiền lắm, có điều anh biết nghe và không bao giờ chê hay phản bác cái gì được coi là đúng. Anh nghĩ chú YM với mấy người kia cho hiểu nhau hơn, đừng mở giọng coi thường họ vì ở đời chả biết đâu mà lần.

    To Sec và Trung : Nick sadeyes bị treo chứ chả có gì mai danh ẩn tích cả, ko lại tưởng không biết nhau mà nói càn, nhé, 2 bác cũng bớt nóng đi, em nó nhỏ, va chạm chưa nhiều, nóng như tớ hồi 3 năm trước là cùng.
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng muốn viết j nhưng muốn nhắn nhủ vài câu:D
    @Ser : Chú đang thực hiện đúng những gì mà người học võ fải làm : "học võ ko phải để oánh nhau". Tốt :D
    @2d4 : Thời đại này có những con người tầm thường nhỉ? Cứ phải sống dựa vào người khác. Hay thật ! Chẳng làm đc cái gì thì cứ nhận, hôm nay nhờ người này, mai nhờ ng khác, thế gọi là đàn ông à ? À quên mất, 18t thì cũng chưa đủ sức làm gì nhỉ? Nhưng, chú cứ ở đấy mà tự mãn về cha mẹ mình, về anh trai mình, về bạn bè mình đi ! Sao chú ko tự thử 1 mình làm đc cái gì xem nào. Nếu chú vứt bỏ tất cả những gì chú nhận đc từ người khác thì liệu chú còn cái gì ko? Nếu chú có gan ý, thì thử làm ra tiền mà thuê thằng khác đến giải quyết với TCT, hoặc tự mình giải quyết với ser ý. Dám ko nào?
    Sống ở đời cũng phải biết mình là ai chứ ?
  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thật là mệt với những topic kiểu này . Thỉnh thoảng có những thằng rất to còi vào ị bậy , sủa lung tung thế này dọn dẹp đi cũng khó , cách tốt nhất để nó ko sủa nữa là cứ để nó sủa đến khi nào chán thì thôi . Chứ chú Ser việc gì phải tranh luận mất công , mình chưa nói gì to tát lắm mà đã có thằng xồn xồn vào chửi bậy ăn nói thiếu văn hoá rồi cứ nghĩ mình thật là vĩ đại thì một là để nó vẫn tiếp tục mơ mộng hai là cho nó trở về với thực tại . Mà thiết nghĩ những thằng như thế rất cố chấp , vẫn tiếp tục muốn mơ mộng thì thôi ta cứ theo cách thứ nhất .
    Tóm lại là tớ thấy 4rum 85 bây h rất giống 4rum hồi các bạn vào cái trang nhotcay.phuthuy.com mà tớ đã dẫn các bạn vào ( còn nhớ hồi đấy ko vậy ) ,vậy thôi thì thời nào cũng thế cả thôi , ai chán rồi thì thôi , ai còn hứng thì tiếp tục . Chứ TCT than thở cũng chẳng có ích gì , hiện tại nó ra sao thì ai cũng biết nhưng mà cũng có làm được gì nữa đâu . Nhiều người đã xuống thì một người ngoi lên than thở cũng phỏng có ích gì . Cái gì cũng có lúc lên lúc xuống mọi người ạ , box PĐP của tớ cũng thế thôi , đâu có bữa tiệc nào vui mãi mãi , thôi thì vẫn từ cái nền tảng hồi xưa cho đến bây h mọi người vẫn thân thiết với nhau là quý rồi , cũng chẳng còn là cái thời học sinh PTTH nữa , ai cũng có một phần "người lớn" trong người rồi . Chỉ cần sau này ko quên nhau là được . Tớ chẳng tham gia vào box nhiều vì cái thời tớ hăng say post bài trên 4rum cũng đã qua , nhưng đã lên mạng thì vẫn ghé qua xem tình hình của box ,thế nên có vài lời như thế thôi .

Chia sẻ trang này