1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tranchitrung, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy ngày không ol mà ghê thật!
    Tui mới vào box này thui nên chẳng biết ngày xưa như thế nào.Người ta nói không biết thì dựa cột mà nghe nhưng nghe những lời của những người VN ở nước ngoài mà tui thấy sợ quá.
    Các vị nghĩ là ở nước ngoài,có cơ hội để tiếp thu nhưng gì mà các vị nghĩ rẵng là tốt đẹp hơn những người ở nhà chắc,sợ thật đấy.Thế đã bao giờ nghe câu ở đời phải biết mình là ai chưa?Chắc là chưa đúng không tại các vị có ở VN đâu mà nghe được nó như thế nào?Nhiều người cứ nghĩ là mình hơn người khác đấy.
    Thất vọng thì sao?Cũng chẳng giải quyết được gì đúng không?Thế thì sao không để mọi chuyện từ trước như thế nào thì cứ để nó thế đi.
    Sao lại trách 2die4?Nếu những thành viên''''bận việc học'''' như các vị thỉnh thoảng mới post thì box này sẽ như thế nào đây?Hay chỉ cần chất lượng ?
    Tệ thật đấy,giá trị đảo lộn,chẳng biết đằng nào mà lần!?
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Híc híc !
    Mình đã định ko nói 1 cái gì đụng chạm đến 1 ai trong box85 để ko gây thù hằn nữa, từ khi có cái "Box85 đang làm cái quái gì thế ?" ra đời, cũng có khá nhiều câu chửi như thế này, và topic này hình như cũng vậy thì fải. Các bác ko có việc gì làm hay sao mà lại lập 1 cái topic để "chọc ngoáy" ( xin lỗi trước) người khác như thế ? Ai nói cũng hay cả, nào là làm cho box85 đi lên, nào là làm cho box trong sáng hơn...... nhưng cuối cùng làm được cái gì nào ?
    Vi dụ như 1 việc rất đơn giản thôi ! Từ khi tớ tham gia vào box thì tớ thấy cực kì ít khi mem cũ ( đơn cử như Sẹc, tran chi trung....) Mình ko hiểu 1 điều là khi các bạn ko post bài thì các bạn có cái gì để chứng minh mình đang đóng góp cho box nào ?
    1 số mem cũ khác thì mình công nhận là họ ko post bài ở box nhiều vì có thể họ tham gia nhiều box khác, ví dụ như Sadeyes thì mình thấy tham gia box Làm đẹp nhiều hơn chẳng hạn.........
    Box 85 có 1 thời điểm có rất nhiều mem mới tham gia, ví dụ như tôi, 2die4,xinh xinh nhac vien, love juhhan......, tớ thấy các bạn mem mới làm tốt công việc của mình đấy chứ, có thể là trong 1 vài topic nào đó có sự chát chít, nhưng cũng cần fải nói là box nào mà chẳng có chát chít cơ chứ. Tớ nghĩ là chẳng có gì hoàn hảo cả đâu !
    To Sẹc : Tớ thấy cậu có vẻ bất mãn với nhiều mem ghê, nhất là mem mới. Nhiều lúc cậu fát ngôn ra rất nhiều câu nói mà người nghe cảm thấy rất khó chịu, có thể bạn là mod,có thể là bạn có quyền del bài hay del nick, nhưng mình nói trước là 1 mình cậu chẳng làm nên được cái gì đâu ! Tớ thấy cậu với cái box85 này chẳng có chút gì gọi là tha thiết cả, thỉnh thoảng mới qua box 1 chút, thấy nhiều topic mà mình ko tham gia được thì bắt đầu kêu ca là mem mới chát chít..... Sao bạn cứ fải đi soi mói từng li từng tí các mem vậy, còn nhiều việc fải làm mà !
    To tran chi trung : Tớ nghe 1 người nói cậu trông rất lãng tử, học cũng siêu, vậy mà cậu cũng nói ra được những câu như thế à ?
    Tớ cho ý kiến là nên đặt topic này là " Thất vọng về mod85" đi thì hơn !
    Nếu có gì ko fải thì cho tôi xin lỗi, đừng có chửi tôi 1 câu nào, tôi ko thích mang tiếng là khơi mào các cuộc cãi vã chửi nhau !
    To 2die4 : Anh đọc tất cả từ trang 1 đến 3,4 rồi, anh nghĩ mọi người hãy xem lại xem ai là người khơi mào ra những câu nói xúc fạm nhau đầu tiên.
    "Thực ra việc khoá topic của Aki cũng là đúng. Nếu cái topic đấy còn thì lại cũng thành ra chỗ cho những loại như 2d4 giở cái giọng mất dạy vô văn hoá như trên ra mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi cái loại người sống không biết tiếp thu ý kiến của người khác sống ở trên đời này làm gì. Mà hình như ở đâu đó có nói loài người cũng chỉ khác với súc vật ở chỗ biết tiếp thu nhận thức rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sống thôi thì phải" Trên đây là bài viết của bạn Sẹc, tớ ko hiểu cậu ức chế cái gì mà nói nhau nặng lời thế ?Cậu nghĩ là chỉ qua 1 2 câu nói trên mạng này mà đánh giá được 1 con người ư ? Hê hê, vậy tớ tham gia box sành điệu thì tớ trở thành người sành điệu, hoặc tớ đọc bài trong Box Edu giới tính thì tớ là người mất dạy à ?
    Như bạn Ngọc đã nói rồi đó, lock cái topic này lại đi, ko thì nó sẽ tiếp tục có nhiều câu ko ra gì đâu !
    Có khi ngay sau đây mình cũng bị ăn chửi cũng nên
    Post 1 bài xong rồi lượn luôn,đỡ fải đọc cho nhức mắt !
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Này To_die_for, đừng có ăn nói bốc đồng như thế.Em mới vào cái box này, biết ít thì nên nói ít.Anh Manly-Jude hay anh Havatage nói một câu, anh sợ em không còn nguyên vẹn đâu.Sống trong cái box này, ít ra cũng còn chút tình cảm với nhau, bởi thế nên đừng có văng ra mà chửi, không phải là box 85 mà là một cái chat room nào đấy, thì em bị no đòn còn là nhẹ đấy.
    Các mod làm được thì làm, không làm được thì nghỉ đi.Lần này thực sự bực mình với các vị , cái topic này cai nhau đã được mấy ngày, nói nặng có, nói nhẹ có, chửi bậy cũng có mà không thấy một mod nào làm việc cả.1 tuần rồi mọi nguời vào box được mấy lần?
    To To-die-for: Anh thấy em to mồm lắm.Em bảo đợi rồi xem, đợi cái gì.18 tuổi rồi, học hành thì chưa có thành quả, công ăn việc làm thì chưa có, đã là cái gì mà mở mồm ra chửi người khác, có cái gì đáng để quý, để thương?Em đừng có tự hào là mình "được quý nhất", cái đấy là bạn em quý em, ở đây chả để làm gì cả.Giống như em cãi nhau với nguời ta, cứ đem cái câu "Bạn tao quý tao nhất, chúng mày không quý tao thì chúng mày sai" ra mà cãi.Nghe ngu lắm.Đừng có nói là em làm những việc có ý nghĩa cho nguời khác, biện hộ lắm.Sao không học hành giỏi giang cho cha mẹ nở mày nở mặt, sao không biết suy nghĩ về lâu về dài, làm lụng kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ.Em nói em sống trên những thằng như Hollow man, nói ra em không thấy nhục à. Em có thể thi đại học có điểm bằng nó không?Có thể trở thành sinh viên lớp Cử nhân tài năng, tương lai của đất nước như nó không?Đã đi dạy thêm kiếm tiền được như nó không?Đã biết đi lắp đặt máy tình như nó không?Hay bây giờ chiều chiều vẫn đi chơi bời ăn uống, vẫn chưa từng kiếm được một đồng?Người ta nhìn vào thành quả, nhìn vào cách cư xử để đánh giá con người, để đánh giá cả một gia đình.Có lý do gì để những người đang yên đang lành gọi em là vô văn hoá, là mất dạy chứ?Đã 18 rồi chẳng lẽ không biết quay đầu lại nhìn nhận xem mình đã làm được những gì hay đã làm sai điều gì hay sao?
    Nhân vô thập toàn, ai cũng có khuyết điểm, những anh chị kia cũng có những sai lầm của họ.Nhưng bây giờ, những gì họ làm được đều nhiều hơn em rất nhiều, em là em chứ không phải anh em hay bạn em.Tự khẳng định mình còn hơn là khoe về những gì nguời khác có.

    Được aki kokoro sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 04/06/2004
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời xử lý To-die-for treo nick 3 ngày vì chửi bậy và có nhiều hành vi vô văn hóa.Ai có thêm một lời nói nào có tính khiêu khích sẽ bị xử lý.Yêu cầu mọi nguời bình tĩnh.
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình nói vài câu vào ở đây không hiểu có bị cho là ị bậy hay sủa linh tinh không nhỉ?! Haha, chắc là không.
    Thất vọng nhiều điều, chán nhiều thứ và thấy cũng còn nhiều thứ để sống, để làm, để tồn tại và vân vân và vân vân.:) Chả ai biết được cái gì đến với mình.
    Thế này nhé mình ạ, ca nhạc cũng có hai dòng: người ta gọi là nhạc thị trường phở mỳ ăn liền phục vụ cho quảng đại quần chúng mà số đông là bọn trẻ con choai choai và với cái thị hiếu chưa được cao lắm và nhạc chât lượng nghệ thuật đỉnh cao các nhà phê bình đánh giá cao, được giải này nọ nhưng ca sĩ biểu diễn bài mà họ được giải trong một chương trình cho quần chúng thì ối đứa trẻ choai choai bảo ca sĩ thôi im đi là vừa..và vỗ tay ầm ĩ khi ca sĩ ngừng hát, không phải vì khuyến khích ca sĩ mà là vì thấy mừng rỡ: ôi nó ngừng hát rồi!
    Báo chí cũng thế, người ta kêu la oai oái về những tờ báo lá cải toàn tin giật gân ,lăng xê ca sĩ người mẫu diễn viên..nhưng người ta vẫn nhờ những báo đấy mà kiếm sống, cũng như để nuôi dài dài đầy tờ báo tự vỗ ngực ta có nội dung chất lượng nhưng chả có ma nào đọc,toàn biếu không..
    Thực ra nói thế thì cũng không hẳn.Tóm lại là như thế này, thất vọng thì chỉ thất vọng thôi.Khi người ta chán, thất vọng,buồn...thấy mình cô đơn ,lạc lõng giữa cơ man người là người thì người ta sẽ chả còn thiết làm cái gì nữa..Mong muốn về một điều của xa xôi, khi người ta định nghĩa cái xa xôi đó là lý tưởng,là hạnh phúc và cũng chả làm gì được để nó trở lại. Thời gian là một cái bánh xe cứ thế lăn,nhưng nó không quay vòng vòng để rồi trở lại điểm xuất phát ,nó sẽ lăn mãi,lăn mãi...
    Thực sự không muốn nói gì thêm, chỉ thấy là ở đời cũng như trong xã hội vẫn luôn có đủ hạng người , đủ mọi kiểu người, đủ mọi kiểu nhân cách và cái box 85 này cũng thế thôi, cũng chỉ là một bát cơm rang hổ lốn đủ các thứ vị và các loại rau củ quả thịt thà, tôm cua lẫn lộn. Dù sao cơm rang thập cẩm cũng có cái ngon mà.
    Dĩ hoà vi quý, chỉ mong có thế, mong thế lắm mà làm được thì khó lắm.chả dễ chút nào.
    1 cây làm chẳng nên non
    3 cây chụm lại mà cũng chưa chắc đã nên một cái gì, huống hồ, cứ có người trồng, người vun , người chăm bón nhưng lại có người vác gậy ra chặt. thế thì có mà trồng đằng trời , dài dài cũng chẳng gây nên núi rừng hay cái khỉ ho cò gáy gì...
    Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng. mơ màng nghĩ về bài hát của Trịnh Công Sơn.... để gió cuốn đi...
    Dù sao thì ghét nhất kiểu vô văn hoá. thiếu tế nhị ở nơi công cộng. chả biết là cá nhân chủ nghĩa hay anh hùng rơm hay sống tốt sống sạch nơi buồng riêng thế nào..chỉ thấy bực bực ...rồi thất vọng ....
    Có nhiều thứ để mình buồn và thất vọng. tự nhiên thấy mọi người gây nhau.lại thấy vui vui..cũng lại thất vọng về mình, cười trên sự gây nhau..lố bịch... cứ thế thì biết khi nào mới dừng.
    Quả là 2die4 được nhiều người quý, lắm người bênh vực thế cơ mà... nhưng mà thực sự nhiều khi mọi người quên rằng vì tình cảm riêng mà mọi người thiên vị ngay cả những bài viết dớ dẩn nhất của người mình yêu quý, cũng cho nó từ ko hay thành hay. từ dở thành ko dở.
    Yêu nhau thì thế nào cũng chấp nhận được mà.các cụ đã nói và cấm có sai...

  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Topic mới mở được vài ngày mà đã có khoảng 5 trang. Tuy đa phần trong số đó có cãi nhau, có chửi nhau, nhưng cũng đủ thấy mọi người có tâm huyết với box. Như mình đã nói, quan điểm của mình là nếu như chúng ta không làm gì, thì dẫu sao rồi cãi nhau về nó cũng là tốt rồi, còn hơn là ngồi khì một chỗ.
    Thật ra tôi cũng không muốn phải lập ra những topic kiểu này, sẽ dễ dàng là miếng mồi ngon cho các đồng chí Reporter nhà báo nghiệp dư chọc ngoáy và bêu rếu. (nói vậy không rõ mình có bị treo nick không nhỉ ?). Và cũng càng không muốn mình box 85 của chúng ta trở thành một cái chợ không có tổ chức. Sẽ thật đáng tiếc nếu như bao nhiêu công sức của hội trưởng từ 2 năm trước tạo nên box 85 bị đổ sông đổ bể, bao nhiêu hoạt động sôi nổi nay chỉ là dĩ vãng.
    Vẫn biết mọi chuyện đều thay đổi, box sẽ có nhiều người mới vào, điều đó là đáng mừng. Những người cũ có thể sẽ ra đi, không vào nữa, có lẽ cũng chỉ là một phần tất yếu nào đó bởi vì chẳng cái gì có thể bền được. Nhưng nếu mọi người vào đây và coi đó chỉ là một quán karaoke tầm thường, một gốc phố có thể ăn nói bừa bãi thì mong một ai đó hãy nhìn lại. Box 85 cũng cần có bộ mặt đề các box khác nhìn vào.
    Người ta nhìn vào và thấy đây là một cái chợ, chẳng ai quan tâm gây dựng. Người ta nhìn vào và thấ đây tuy là một cái chợ, nhưng những người trong đó đang cố gắng, thậm chí cãi nhau, chửi nhau để tìm ra cách đưa box đi lên. Trong hai điều đó, điều gì tốt hơn đây ?
    Vẫn là câu chuyện của các mods, như đã nói, mình muốn hỏi các bạn một câu rằng: các bạn mods có còn đủ nhiệt huyết để tiếp tục chăm sóc box nữa hay không ? Chẳng nhẽ để tình trạng rắn không đầu này trong khi list mods vẫn có 5 người chình ìng ra ? Không ai đòi hỏi các bạn phải thế này, phải thế nọ. Nhưng hơn hết, khi box cần, các bạn nên là người đứng ra trả lời những khúc mắc và giải quyết các mâu thuẫn. Chứ không phải nói vài câu "đừng cãi nhau nữa, xấu hổ lắm" ... rồi lock topic lại.
    Chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi, tôi cũng không muốn nói một cách sáo rỗng. Hi vọng topic này có thể khiến cho mọi người, đặc biệt là các mods chú ý đến box hơn, không quên cái tình trạng của box bây giờ.
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To 2die4 : Sao chú nói ''Sis ơi! Em hứa là làm'' mà còn cố châm vào 1 đoạn ở dưới ?! Nick cũng bị treo đến 08/06 rồi, nhưng chị biết chú còn 1 nick An_150 hay gì gì đó nữa cơ.. Nói giọng như chú có vẻ chưa phục lắm thì phải, vẫn cay cú lắm .. Chị thấy Aki nói ko sai đâu, còn những người kia thì cũng như chị, đọc bài của chú post và thấy bực vì cái lời lẽ thôi, nhưng họ là con zai cả ! Chú cũng đừng nên ngựa non háu đá ! ... Cái chị đòi hỏi ko phải là chú im lặng mà chị đòi hỏi cái sự phục ở đây cơ !
    To box85 : Giữa tháng 6 tớ free, ai rút Mod thì tớ sẽ đảm nhận cho. Nhưng có cái là tớ ko dám hứa sẽ làm lâu dài mà chỉ trong 1 thời gian ngắn có thể ... Chứ nhìn box như thế này cũng buồn lắm

  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mọi người cứ thích bới tung hết lên thế nhỉ ? Được mấy tuần yên ổn lại đâu vào đấy !
    Thực sự mọi người muốn đưa 85 đi lên hay chỉ vào đây để bới móc nhau ?
    Nói nhiều chả được gì đâu . Mong mọi người nói ít , làm nhiều .
    Tất cả xử sự như những đứa trẻ tranh giành nhau . Ít nhất cũng qua cái tuổi 18 rồi cơ mà .
    Tớ nghĩ có nhiều việc để làm hơn là vào đây chỉ để bới móc , chì chiết nhau . Ít nhất thì mod còn có việc để làm ở ngoài kia kìa http://www.ttvnol.com/club1985/373840.ttvn .
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh chả thích tranh luận với ai cả ( kể cả em ) . Chỉ có điều , em phải nhớ là " Nói ít , làm nhiều "
    Nếu anh có cái gì kém , hoặc ko biết , anh sẽ chả giấu dốt mà ko học . Nên cái gì anh kém , anh dốt , thì em cứ nói ra , để anh còn học để bổ xung .
    Tất nhiên thành viên nào quá khích thì treo nick , nhưng topic nào bad thì cần phải xoá . Phải ko ?
    Anh ko thích mọi người cứ xâu vào " Văn hay , chữ tốt " nhưng chỉ được " Nói nhiều làm ít " .
    Nói mà làm người khác tốt lên -> NÊN
    Nhưng nói mà chỉ làm thêm rẳc rối hoặc hiểu lầm thì HÀNH ĐỘNG tốt hơn . Hiểu ko cô bé ?
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, rõ là mod có lỗi trong những chuyện như thế này. Lỗi cực to là đằng khác. Các mod ko online (hoặc rất ít) và thực chất là chẳng có một mối liên hệ nào, vì thế mà việc quan tâm đến box có phần bị hạn chế. Nhưng mọi người cũng đừng nên mất bình tĩnh mà có những lời lẽ ko hay như thế (nhất là mấy ông con trai). Nếu cứ mải nói nhau mà lời qua tiếng lại như thế này, kết quả thu về sẽ là con số 0, thậm chí lại quay ra hiềm khích với nhau. Tóm lại thì vấn đề nó là như thế, giải quyết được vấn đề đấy thì các vấn đề khác tự dưng nó sẽ đơn giản hơn thui... Còn mấy việc ở ngoài box, nhìn chung là được giải quyết rồi, mọi người cũng ko nên lăn tăn làm gì cả !!!

Chia sẻ trang này