Thất vọng! Sinh viên năm đầu, bao nhiêu là háo hức mong đợi ở trường ĐH. Thế mà, vào rồi mới biết... Nhiều lúc chán ko tưởng được, chỉ mong mình thi trượt một năm cho xong, có khi còn dễ chịu hơn ... Chán quá trời!!!!!!!!!!!!
Thế là bạn đã học được điều mới rồi đấy. Nếu bạn trượt thì bạn không bao giờ biết được điều này. Cuộc sống mới chỉ bắt đầu. chúc vui
. Đúng thế đấy, cuộc sống kô phải lúc nào cũng như chúng ta tưởng tượng, phải tự tìm lấy niềm vui cho chính bản thân chứ sao lại kêu chán, sao kô thắc mắc cái ngày đầu cậu chúng đại học thì vui như thế nào, cậu mừng, gia đình mừng, rất nhiều người khác mừng, vậy mà bây giờ cậu lại mong ngược lại như vây, nói thật chứ cậu mà kô trúng đại học thì đấy mới là điều chán nhất trên đời đấy. Dù sao cũng chúc mừng cậu nhóc nhìn thấy cuộc sống thực tế................................
Uhm , có cùng tâm trạng , Vào đại học thật khác , bạn bè , trường lớp , khác , khác hoàn toàn . Nhưng nhều lúc nghĩ , đâu chỉ có trường lớp , bạn bè , đó chỉ là một nơi mình học để lấy nghề . học được j` là ở mình .
Cám ơn các bác đã cho ý kiến! Nói thế chứ cũng ko thể chán mãi được, nhỉ ? Chán mãi, ko học sau này ăn cám àh? Các bác thấy đúng ko! Nhưng em cũng ko thể nào mà quen ngay được. cứ thấy hẫng hụt thế nào ấy!
Nếu thi trượt 1 năm mà năm sau đỗ thì lại CHÁN KHÔNG TƯỞNG ĐƯỢC thì làm thế nào đôi khi cuộc sống này thật vô vị mà con người lại nhở bé