1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuyen_do_cu, 09/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuyen_do_cu

    chuyen_do_cu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng

    Close
  2. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin chia buồn với ông....Khi đọc những dòng này tôi cũng thấy buồn thay cho ông đấy
    Trong cuộc sống...người cha người mẹ là những người đáng để mình kính trọng nhất, là tấm gương sáng nhất để mình noi theo vậy mà....Đặt mình vào địa vị của ông tôi cảm thấy mất mát này là quá lớn...
    Cố lên, tôi mong rằng với cuộc sống mới ông sẽ tự chứng minh được cho ông ta thấy sự bản lĩnh của mình.
  3. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên, shock ....!!!!
    Cố lên Béo nhé, có chuyện gì cứ call cho tôi !!!
    Được hoangbadboy sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 10/07/2008
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ko biết nên nói thế nào vì dẫu sao đấy là người cha ng mẹ của mình, có lẽ trong lúc nóng giận thôi, vì bố mẹ nào mà chả thương con,bạn chưa từng làm bố làm mẹ nên ko biết đc đâu, thôi thì đi đâu xả stress tạm thời 1,2ngày đi, rồi sẽ trở lại bình thường ngay mà
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hic dạo này chẳng nói chuyện với ấy nên không biết ấy có chuyện Tớ không biết nói j, chỉ mong ấy bình tâm. Có j alo nhé bạn béo, share cho thoải mái
  6. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    Khi thần tượng mà sụp đổ thì...... ai trải qua mới hiểu.
    Buồn làm gì vì đôi khi những khó khăn lại làm ta mạnh mẽ hơn, nhiều khi phải cám ơn những khó khăn đã đến.
    Rồi tất cả những chuyện đó sẽ thoảng qua như gió và nếu có gặp những tổn thương thì ta thấy thật nhẹ nhàng, vì chẳng có chuyện gì làm ta thổn thương hơn nữa.
    Thấy ta vô cảm lạ ! cảm ơn những tổn thương.
  7. TheSaturday

    TheSaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Này ông định đi đâu đấy cho đi cùng với.. chán wá ở nhà chơi điện tử bị mẹ mắng suốt .. đi đổi đời cái xem sao nào
  8. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu 1 thời gian thôi bạn nhé. dẫu sao thì cũng là Ba của mình, mình không thể bỏ họ được, hy vọng 1 thời gian sau quay trở lại Ông ấy sẽ hiểu được cái gì là quan trọng hơn đối với ông ấy. chúc bạn luôn vui vẻ.
  9. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tôi đang quá thất vọng
    vì tình yêu, một phần
    vì bản thân, một phần
    vì gia đình, một phần
    vì công việc, một phần
    .............
    dăm bẩy cái một phàn cộng lại, tôi đan bị hiệu ứng, tôi phải điều trị tâmlys, tôi phải thoát khỏi đêm trường đau khổ này
    có khi nào anh biết không?
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ 'i thỏưt à, còn g' và ngặỏằi yêu thơ 'ỏằf cho ai

Chia sẻ trang này