1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy bói thật giỏi

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi jetaime911, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói thật giỏi

    Hôm qua đi thầy bói về thấy thầy bảo : Nếu mai có việc gì đi ra ngoài thì nhớ là " ra ngõ mà gặp giống cái thì phải vào nhà " chốc nữa người ta đi qua mới được bươc chân khỏi cổng .Nếu không một là chết ngoài đường ngoài chợ hai là chết bờ chết bụi và ba là làm ăn thua lỗ , học hành không thành.

    Hôm nay mình thực hiện đúng kế hoạch của thầy giao phó . Sáng sớm tinh mơ tưởng người ta còn ngủ , mình chuẩn bị bước chan ra khỏi cổng thấy ngay con mẹ bán banh mì đứng trước cổng hỏi " anh mua bánh cho em " . Không ngần ngại '" dầm cánh cửa được đóng tới mức cụ nhanh . Đến 7h sáng , nhờ người nhà nhìn trước nhìn sau , không có một bóng dáng tiên nữ nào bay qua , mình khẩn trương băng qua khỏi cửa , vừa bước ra được nửa bước thấy ngay con chó cái nhà ông hàng xóm đứng kế bên cột điện đang giải quyết tâm sinh lý . Người khom lưng , cúi gập đi giật lùi vào nhà , lại đợi thêm chút nữa ( chỉ vì quên không nói với người nhà là giống cái cũng kiêng ) .
    Đợi hoài đợi mãi mà các tiên nữ cứ bay qua vèo vèo .... Nhìn hoài không thấy chán , rồi cũng thành chán . Mắt bắt đầu ríu lại vì sáng nay dạy sớm .Rồi một mạch , ngủ đến tận chiều tối luôn khỏi đi đâu hết . Thế là toi cả một hợp đồng trị giá mấy trăm triệu của tôi .......

    Các bạn thấy " thầy " tôi có giỏi không ....Quá xuất sắc đúng không vì tôi đã cho mất một nửa bàn chân ra ngoài cửa mà .
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tài ! Nhìn xa xa cũng phân biệt là đực hay cái.
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ừm, công nhận, nhìn xa xa thì đúng là ko fân bịt đc thằng Shingo là đực hay cái nữa,

    I'm nothing, nothing at all!
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    đến khổ với mày nước mắm ạ

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày ngu thế,đâu cần nhìn kỹ thế đâu,giống đực và giống cái tư thế khi ấy thì khác nhau lắm,chả cần nhìn kỹ cũng biết là giống nào rồi
    Cantona
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    xiếc fai nhìn blade xem
    ... qx2310yj ...

    [​IMG] & [​IMG]
  7. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mấy bác nào mà không phân biệt được thì kém quá , hay là để em dẫn mấy bác đến chỗ thầy em , thầy em dậy cho . hihhi
    Thầy em giỏi lắm đấy .
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thầy bác giỏi đến cỡ nào vậy

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày kâu bài vừa vừa thôi, hum qua không đánh nhau được chị vẫn kòn cáu đấy nhá
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Bài của tao trong topic này đâu? Đứa nào xoá đấy. Vô lý nhỉ.
    ----------------
    Try as they may they can never define what's been said between your heart and mine

Chia sẻ trang này