1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy buồn kinh khủng >.<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn kinh khủng >.<

    Em nói mọi chuyện của em ra để nhẹ lòng, Các bác đừng bảo em kể lể nhé.
    Năm thứ 3 đại học, em chia tay với người yêu đầu tiên. CHuyện cũng qua lâu rồi. Từ đó đến giờ cũng chưa yêu ai nữa, Đôi khi em tự hỏi là do mình đa nghi, mình k mở lòng hay vì chưa ai yêu mình?
    Ra trường với cái bằng ĐH KTQD không phải là kém. Em cũng vênh vang lắm. Rằng mình cũng thuộc bằng loại giỏi cơ đấy. Rồi em mang theo cái tự tin ấy đi thi vào các Công ty kiểm toán. Công ty đầu tiên .. đỗ. Rất hoành tráng. 4 vòng. Rồi họ muốn giữ bằng của em 3 năm. Em bảo rằng cần phải suy nghĩ. 1 tuần sau em mệt mỏi với chuyện đi thi và muốn dừng chân với công việc này. EM gọi lại. Họ nói xanh rờn một câu là " em không đạt ở vòng 4.". ĐIên không chịu được. Nói lại ngay là em có giấy gọi đi rồi, thông báo đỗ vòng 4 rồi. Cuối cùng cũng chả được gì. HỌ là người tuyển dụng, họ có quyên. Tiếp tục thi công ty Kiểm tóan thứ 2... thứ 3... rồi 4... TRƯỢT. Tự tin cũng bắt đầu biến mất.
    Nộp hồ sơ vào các công ty nhỏ nhỏ 1 chút , họ nói thẳng," bằng em như thế, em sẽ không làm lâu dài ở công ty chị , nên .. bên chị cũng không nhận hồ sơ."????????????????????. Đấy chỗ cao khôgn tới , chỗ thấp chẳng xong. Rồi em thi vào công ty chứng khoán. Thi vào 1 công ty rất to ở HN, làm chuyên viên hẳn hoi. Được vào vòng phỏng vấn, hồi hộp... vui vui.. và chờ.. CÓ mail thông báo. " rất tiêc bạn không đủ điều kiện". hichic. trượt.
    Ngôi trong phòng một mình. Tự hỏi là sao mình kém cỏi thế, tại sao mình lại ngu như thế??? Khóc và buồn,
    Lại thi vào NH. hôm nộp hồ sơ. đông nghẹt. Buồn cười ở chỗ là ai cũng rút đt ra gọi cho người nhà ra nhận hộ. Mình đứng ở đấy. Mặt nghệt ra.:( Mà tuyển có 1 người. Thôi cứ phải cố.
    Ôi. Mình kém cỏi thật sao???????????
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ko fải là bạn kém cỏi, mà chỉ thiếu may mắn chút thôi. Có nhiều khi ko fải mê tín nhưng nếu gặp vận may thì sẽ dễ dàng thành công hơn. Đừng để nhụt ý chí nhé. Cố lên nhé. Nói với bạn cũng như nhủ với mình, ngày mai cũng bắt đầu công cuộc tìm việc.
  3. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ai cũng có những lúc thăng lúc trầm. Cố gắng lên e và đừng nhụt chí. Sau một đêm đen sẽ là một sáng mai tươi sáng.
  4. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Bác ui, sau 1 ngày (nếu may nắm thì nắng, xui thì mưa) rồi lại 1 đêm đen
  5. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Theo dự báo thời tiết thì mai nắng to .
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ko thể áp dụng đc với SG.
  7. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc xog bài viết của chu nhan tôi thấy giật mình vì bạn có tình cảnh jống y hệt như tôi bjờ.
    Tất nhiên, tôi thì k đcj tấm bằng hạng ưu như bạn nhưng cũng k fải kém và tôi cũng đi xin rất nhìu nơi nhưng fần vì sự bồng bột, fần vì kém may mắn nên jờ tôi vẫn lông bông lang bang. Nhìu lúc tôi cũng thấy bùn kinh khủng như bạn vậy nhưng tôi sợ, sợ mình mà lún sâu vào cảm giác đó thì chắc mai trên vnexpress sẽ có tin giật gân, thế nên tôi luôn tự an ủi và cố sống thật lạc quan.
    Bạn nói đúng, rất nhìu nhà tuyển dụng tôi gặp, họ bảo mình giỏi quá và sẽ k trung thành với họ =&gt; bai bai chocopie e Kiểu này fải hạ thấp bản thân mình vì chúng nó mất thoai.
    Ra trường trong cái tình cảnh vật giá tăng vèo vèo từng giây từng fút, tôi nghiệm ra rằng đúng là mình kém may măn thật. Bạn bè nó kiếm vc ngon ơ mà sao mình vẫn luẩn quẩn với mấy cái thư xin vc với CV là sao? Thế này thì nói gì đến chuyện hiện thực hoá giấc mơ cơ chứ.
    Chả ai giúp đc mình nhưng nói thật với bạn thanhhuyen27, nhìu lúc tớ nản lắm í, cứ nghe đến fỏng vấn với cả vít thư xin vc là tớ ớn đến tận cổ. Chúc cho bmình sẽ sớm tìm đc vc
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mấy bạn này cũng lại giống tôi, thất nghiệp 2 tháng, cao không tới thấp không thông. Có điều mình cũng chả giống bạn chủ topic có cái bằng loại ưu nhưng có kinh nghiệm đi làm vài năm, đến chỗ nào nó cũng hỏi sao bạn đang ở một công ty lớn thế mà lại bỏ ( bó tay công ty lớn nhưng tiền lương theo tỷ lệ nghịch ). Bạn bè cứ bảo đi làm tạm ở đâu đó, họ còn chả nhận họ bảo chỉ sợ mình sẽ boring với cái công việc này, bạn sớm muộn sẽ chán và chúng tôi lại cần người làm việc lâu dài, chán chả buồn nói.
  9. lappro

    lappro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Kể câu chuyện này để chủ nhân topic và bạn nào đó có cùng tâm trạng với chủ nhân đỡ buồn 5p (mặc dù không có chuyện này chắc các bạn cũng chỉ buồn 10p nữa . . hoặc giờ này đã hết buồn rồi).
    Tôi thi đại học không đỗ, lang thang chơi bời (tự kiếm tiền để chơi, thỉnh thoảng có xin mẹ) mấy năm . . rồi đi làm. Làm biên tập ở một công ty quảng cáo, lương tháng đủ sống, lương dự án đủ tiêu (sản xuất phim quảng cáo mà, lợi nhuận cao lắm) . . 4 tháng đầu năm nay thu nhập cá nhân của tôi là 30 ngàn USD.
    - Hiển nhiên tôi là người may mắn :) . . nhưng các bạn đã thấy đỡ buồn chưa? Kém cỏi như tôi mà vẫn còn có thể có may mắn trong đời.
  10. inthebetween

    inthebetween Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Côg nhận đọc xog có cười thiệt nhưng rùi tắt ngúm vì thấy mình quá kém cỏi. Bạn k hề kém cỏi, cái "may mắn" mà bạn nói chính là công sức mà tâm huyết của bạn.
    Dù sao mình cũng rất thik câu chuyện "nho nhỏ" nè của bạn. Thxx

Chia sẻ trang này