1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy buồn kinh khủng >.<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    @ truemotion: Tình cảnh của bạn giống hệt của tôi đấy. Không khí gia đình vẫn còn căng thẳng lắm. Thôi cố lên vậy.
    Khi nào chán quá thì rủ mấy đứa bạn cũng đang thất nghiệp như mình đi nhậu cho vui. Mấy hôm trước tôi và mấy đứa bạn tụ tập ăn thịt chó giải đen, chúng nó cứ đòi mua beer về uống mà tôi không cho, he he. Toàn một lũ chán đời như nhau cả.
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng thấy buồn. Chán ghét cái công việc hiện tại, nhiều lúc tức chỉ biết khóc rưng rức
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là cái chỗ duy nhất chịu để tớ nghỉ vài buổi một tuần đi học nốt.
    Thôi nào, cố gắng lên.
  3. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mình còn bi đát hơn, vừa thất nghiệp vừa bị lover đá, mình không biết mình có thể đứng dậy nổi trong thời gian này không nữa, mình bùn và rất chán nản tuyệt vọng.....................
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Trong mấy cái ở trên có 1Nh em đã từng PV và đã đến vòng cuối cùng và người Pv nói rằng"Công việc ở đây nhàn lắm ko phức tạp và không phải động đến những thiết bị phức tạp em đã từng làm" sau đó mất hút con mẹ hàng lươn và bây giờ làm một công ty con con ở trên Mỹ Đình. Và vẫn bị mất thăng bằng chưa lấy lại được niềm tin ,cố gắng làm một thời gian nữa lấy lại sự tự tin để chinh chiến.
  5. kagaya8888

    kagaya8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chốt lại một câu,m ạ. không đi thi thì lấy cái j mà ăn.ngửa tay xin tiền bố mẹ mãi à.chiến đấu tiếp.go on!
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hi, xin chia bùn với em một sự thật là hình như em hơi kém thật . Có điều em kém không phải do anh thấy thế mà là do em tự thấy mình kém. Hê hê, anh học tin học ra lăn lóc cả 1 năm trời ăn chơi nhảy múa ( thật ra mún đi làm ngày nhưng không chỗ nào nó nhận cả ). Nhưng cũng may có công xin việc có ngày ... có việc làm. Anh cũng tìm được 1 công việc gần như ý muốn, thử thách ban đầu lúc nào cũng là một trong những thử thách khó khăn nhất. Chúc em sớm có công ăn việc làm rùi mau mau tính chiện kia đi. Khi nào thành hàng tồn kho thì liên lạc với anh
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế đây. Ra trg từ tháng 6 mà bây giờ vẫn ngồi vêu ở nhà. Không hiểu mình bị thế lực thù địch nào ngăn cãn mà ko thể nào xin việc được . Khi chưa ra trường thì bao nhiêu người xin giúp vào chỗ nọ chỗ kia, dự án nọ, sân bay kia, rồi từ chối hết. Tại vì lúc đấy còn bận hoài bão, mơ ước xa xôi. Ra trường được 1 tháng, đỗ vào 1 cty con con ở Mỹ Đình rồi, lại thấy lăn tăn, xin hoãn 1 tuần. 3 ngày sau có đt: "Em thông cảm, hiện tại công ty chưa sắp xếp được công việc cho em..." Đau ko tả xiết. RỒi tiếp tục ngồi nhà 2 tháng nữa, lại 1 quá trình đi nộp hồ sơ, e*** CV và letter, làm nhiều đến nỗi nghĩ đến là ớn.
    Bạn bè đi làm ngon nghẻ hết rồi, đứa nào cũng bất ngờ khi mình ko xin dc việc, vì ai cũng biết trong lớp mình là đứa cũng khá khẩm. HIx. Đúng là số con ruồi.
    Tuần sau có 1 cty gọi đi làm kdoanh. Học ngoại ngữ xong bây giờ đi kdoanh, có liên quan gì ko nhỉ? ặc ặc. Thôi, trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này thì phải chấp nhận thôi, ko còn cách nào khác.
    Chúc cả nhà may mắn.
    Hôm nào bọn thất nghiệp gặp nhau đii
  8. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! buồn kinh khủng. Mai là Trung thu rồi mà chẳng có bóng dáng ai để rủ đi chơi. Chán quá! một ngày có 24tiếng thì ôm cái máy tính 16 tiếng.( May mà ở nhà ko có mạng nếu có thì chắc ôm 24/24 mất).
    Ko cùng tâm sự với chủ topic nhưng thật sự rất đang rất buồn.Buồn hơn cả thất nghiệp.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng mình lại muốn vào đây viết vài lời. Nói thực sự với các bạn bây giờ mình đang rất rất mệt. Lẽ ra hôm nay được nghỉ buổi chiều nhưng vì công việc quá nhiều và mọi người đều phải ở lại rất muộn. Bản thân mình, về đến nhà, cảm giác bơ phờ ra, chưa tắm, chưa thay đồ, muốn ngồi thả trôi đâu đó một chút, để quên đi.
    Đọc tâm sự của các bạn ở đây mình nghĩ, các bạn chủ yếu bằng tuổi mình, thậm chí nhiều tuổi hơn mình (mình sinh năm 86). Tuy nhiên do đi học sớm 1 năm nên mình tốt nghiệp sớm, và đã đi làm chính thức được gần 1 năm rồi.
    Để mình kể cho các bạn xem nhé. Từ năm cuối mình đã sống tự lập hoàn toàn với trợ cấp của gia đình. Điều ấy do mình tự lựa chọn chứ bố mẹ không yêu cầu. Các bạn ở đây, nhiều người còn có gia đình, ít nhất các bạn không phải lo chi trả những khoản hàng tháng như tiền nhà, điện, nuớc, ăn uống...vv như mình.
    Mình cũng đã từng đi xin việc, đã từng đi nhiều nơi để phỏng vấn. Mình khác hầu hết các bạn ở đây một điều là, mình ít có sự lựa chọn bởi vì còn phải lo bao nhiêu thứ cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Mình đặt cái đích trước tiên là: phải đứng vững được thì mới bước đi được. Chính vì vậy mình không đắn đo, lựa chọn bởi mình còn có một suy nghĩ, ngoài việc kiếm tiền ra mình còn phải học. Học ở đây không phải là học những thứ ở trường lớp mà nó là trường đời. Bất cứ công việc gì bạn làm cũng đều cho bạn sự trải nghiệm về cuộc sống, đều làm bạn trưởng thành hơn.
    Mình không từ chối 1 tuần làm việc không lương.
    Mình không từ chối mức lương thử việc 1 - 1.2 triệu/ 1 tháng.
    Vậy nhưng mình lại từ chối làm việc trong ngân hàng, do một người khác đưa vào, không phải do mình tự làm được. Mình từ chối một vị trí mà bạn bè, nhiều người khác phải mơ ước.
    ....
    Rồi cuối cùng, đến bây giờ mọi thứ của mình, nói là bằng lòng thì không phải nhưng mình luôn tự hào với những gì mình đang có, đã làm được. Một công việc mình thích, ở một môi trường tốt (không hẳn là tốt nhất), được học hỏi nhiều thứ, có những người đồng nghiệp tuyệt vời... Sáng nay mình nói với một người bạn của mình chứ, cái đích chỉ là kết quả, còn con đường đi đến cái đích ấy mới là cuộc sống thật sự.
    ............
    Đó là chuyện của mình.
    Lại một câu chuyện khác của một người bạn học cùng mình.
    Năm ngoái, cô ấy tốt nghiệp ĐH Đà Lạt hồi tháng 6. Cuối tháng 6, đầu tháng 7 cô ấy xuống Sài Gòn để xin việc. Vì mình sống một mình nên việc để cô ấy sống cùng chẳng có gì là khó khăn cả. Cô ấy sống cùng mình từ tháng 6 đến tháng 10, mình giúp đỡ gần như hoàn toàn việc chi trả mọi thứ, có khi cả tiền ăn hàng tháng. Mình cũng nói những "kinh nghiệm" mình có được ở cái đất Sài Gòn này. Tuy nhiên sau hơn 4 tháng... cô ấy vẫn không tìm được việc. Lý do thì nhiều, mà cuối cùng thì mình cũng chẳng biết tại sao và vì đâu.
    Cuối cùng thì cô ấy cũng làm tạm việc tại 1 khách sạn với việc phục vụ tiệc cưới để giải quyết ngay việc trước mắt là sống bởi không thể nhận sự giúp đỡ của mình mãi được và mình cũng không thể giúp đỡ mãi được. Đến tết, cô ấy ra bắc và sau đó ở lại Hà Nội xin việc. Từ tết đến tận cuối tháng 3, đầu tháng 4 cô ấy mới tìm được việc. Mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn. Mình cũng mừng cho cô ấy nhưng cách đây 2 ngày, nhận được tin nhắn của cô ấy nhắn cho mình là buồn quá. Mình gọi điện lại hỏi thì cô ấy nói, vừa mới xảy ra sự cố, chắc cô ấy sẽ bị cho thôi việc vì đặt nhầm phòng cho khách, làm công ty bị thiệt hại và bị bồi thường 200& (cô ấy làm bên điều hành tour).
    Sống cùng với bạn mình, cũng cũng hiểu, không phải do cô ấy kém cỏi. Tuy nhiên, bạn mình không được may mắn ở một phần nào đó, và mình còn thấy một nguyên nhân khác nữa, như các bạn ở đây là, các bạn lựa chọn hơi nhiều, các bạn đặt mình vào vị trí hơi cao, trong khi các bạn chưa bước hết được các bậc bên dưới. Mình nghĩ, bước từng bước lên một cách chắc chắn chẳng ai bảo mình kém cỏi cả.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 13/09/2008
  10. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To silver_place:Thật đáng quí và trân trọng. Chúc bạn luôn vui vẻ.
    To all: LÀM BỮA OF ĐI CÁC BÁC THẤT NGHIỆP ỚI ỜI...GIẢI ĐEN VÀ TỰ TIN ĐI .... NỘP HỒ SƠ NÀO.^^
    Được thanhhuyen27 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 13/09/2008

Chia sẻ trang này