1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thấy buồn kinh khủng >.<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhuyen27, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rứa, học kỹ thuật nhưng người ta xếp làm kinh doanh ,đang cố làm đây.
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hixxx, đọc bài mọi người mà mình thấy lo lo. Ko biết đời xin việc của mình gian nan cỡ nào. Nhưng dù sao nhờ vậy mình cũng đã tự củng cố tinh thần là cứ phải lê lết xin vài chục nơi cũng chưa chắc có việc để ko vì thế mà nhụt chí
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Xin được việc đi đã, giờ thì cũng chả xem lý do từ đâu mà đành phải cố gắng thôi. Tâm trí đâu mà nghĩ đến việc khác, cái chủ yếu là giúp đỡ nhau rút ra được những kinh nghiệm gì, công việc cũng là 1 cái duyên, giờ tôi bắt đầu tin rồi đấy. Bạn bè tôi có một vài người chưa chắc đã học hành đâm đầu như mình nhưng công việc với họ lại có được dễ dàng hơn, hãy coi đây là sự sắp đặt của cuộc sống và cố gắng để vượt qua dù chỉ một phần nhỏ.
  4. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tin nó từ lâu roài. Bạn hơi nhầm đó, gặp gỡ nhau để giải toả xì trét cũng là một cách dù chỉ là tạm thời. Vẫn biết là fải xin đc một công vc, fải cố gắng nhưng tinh thần mà k tốt thì khó mà làm đc vc jề. Thế nên...
    Lại 1 tuần mới nữa lại đến, với nhìu người đó là một sự khởi đầu mới, với tôi nó là sự nối tiếp nhữg ngày dài ngồi đợi vc. Down thực sự, chả muốn làm j và lại lâm vào cái vòng luẩn quẩn. Ai cũg hỏi thăm, làm j chưa, làm ở đâu rồi, xin vc ở đâu chưa? Ôi sốt hết cả ruột, xin cho tôi 1 phút bình yên nèoooôo
  5. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác truemotion vẫn chưa giải tỏa được ah?
    Hichic. Hôm trước em đi thi VPbankS. Hichic. Đông wa là đông, mà lấy có một người.
    Chưa có chỗ nào gọi phỏgn vấn cả. Nhưng bác truemotion nói đúng. TInh thần rất quan trọng. Em buồn lắm mà vẫn phải ngoác mồm ra mà cười. Khôgn thì em k có tinh thần đi thi mất.
    Nếu bác nào chán chường muốn xả xì trét thì cho em đi với nhá.
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    @truemotion và thanh...27 ơi vậy lúc nào rảnh làm bữa trà đá giải sầu vậy nhé, được cái thời gian rảnh rỗi
    Ngày mình mới thất nghiệp tụ tập mấy đứa bạn cũng thất nghiệp giống mình những mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chúng nó thì chả thèm đi làm vì đứa thích làm tự do dành thời gian đi du lịch cho dễ, đứa thì nghỉ ở nhà chơi học chán đến cơ quan dù cho họ có gọi, còn mình thì lại khác
  7. kagaya8888

    kagaya8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào nộp hồ sơ cũng qua vòng nghiệp vụ, hí hửng đi pvấn, chờ dài cổ vẫn chẳng chỗ nào gọi đi làm: ngân hàng có, kiểm tóan có, công ty nước ngoài có, việt nam có, ...đủ các kiểu mà thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Mất hết niềm tin.cái bằng ưu cũng chẳng có ý nghĩa j.ưu mà ko có việc làm thì cũng dốt.chán
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại là con người ta nó có số rồi. Số nó sướng thì muốn khổ cũng chẳng được, còn số mà đã khổ thì có cố đến mấy cũng không khá hơn được.
    Thấy giờ xu hướng xã hội đổ xô đi học bên kinh tế nhiều quá, ngành kinh tế, ngân hàng giờ đang hot, trong khi khối kĩ thuật thì không còn được chuộng nữa, nghĩ mà thấy nản.
    Nói chung là dù có học tại các trường danh tiếng, dù có bằng đỏ bằng xanh, dù có kinh tế hay kĩ thuật thì vẫn phải giữ cho mình sự tự tin.
    Hy vọng bạn chủ topic sẽ luôn tự tin vào bản thân mình
  9. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nãy định ngủ thì 1 người bạn ở nước ngoài bắt ngồi tiếp chuyện nên chưa đc đi ngủ. Tranh thù vào đọc topic kêu ca này và có 1 số ý kiến sau:
    1. Có nhiều người học ra bằng giỏi nhưng họ cũng không đáp ứng được yêu cầu công việc của ngay bằng cấp đó. Đơn cử như các bạn học Corporate finance ra nhưng khi phỏng vấn các vấn đề của CF thì cực kỳ hổng và thiếu cũng như ko có liên hệ giữa sách vở và tế.
    2. Sợ khó, ngại làm chỗ làm vất vả, thích chỗ nhẹ nhàng
    3. Tác phong làm việc chưa được, vì có nhiều chỗ được tuyển vào và họ phải đi làm việc với các CFO, CEO,... của các công ty khác nên ứng viên được chọn phải có tác phong đĩnh đạc, chuyên nghiệp,..
    4. Nếu làm tài chính cần có Writing skill tốt, ngoại ngữ ngon, có tầm nhìn tốt.
    Cũng có 1 số bạn thiếu may mắn trong phỏng vấn, nhưng phần nhiều phỏng vấn fail là do kiến thức hổng, học ko đi đôi với hành, và tác phong chưa dược, cũng như chưa xác định được mình đam mê cái gì, mình mong muốn gì mà chỉ là đơn giản cần 1 công việc.
    Công việc giống như tiền bạc, nhiều khi làm vì đam mê tự nhiên tiền nó đến chứ ko phải làm vì tiền. Sống đừng để đồng tiền điều kiển bạn bạn sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn nhiều.
    Với cả các bạn năm 2008 này tốt nghiệp hơi đen do kinh tế down nên các công ty giảm tuyển dụng mới cũng như xa thải bớt nhân sự.
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hay và rất thực tế, em đi làm 3 chỗ rồi và cũng công nhận là tiếng anh và tác phong làm việc quan trọng hơn cả là hiểu biết chuyên ngành của mình.
    Em cũng nộp Ngân hàng, kiểm toán, nước ngoài có , việt nam thì khỏi phải bàn nhưng và chốt lại thấy mình còn thiếu nhiều. Nhưng trong thời gian trước em tinh thần không được vững nên tinh thần bị sa sút nghiêm trọng mất tin tưởng. Sau khi bỏ chỗ thứ nhất em chuyển sang chỗ thứ 2 nhưng với tâm lý chỗ thứ 2 này công việc đơn giản và vất vả quá nên mình chả chú ý làm việc nên sau một tháng ko đạt yêu cầu nên phải nghỉ.
    Ở nhà 2 tháng tìm được công việc mới nhưng lại là kinh doanh của một công ty liên doanh với Sing ,nhiều người bảo là trời cho công việc nhàn không vất vả lắm. Nhưng lúc đầu cũng có tư tưởng công việc nhàm chán nhưng cố nghĩ chỗ này là tốt rồi ,mỗi nơi làm sẽ cho mình thêm kinh nghiệm khác nhau.
    Nói thực các bác thằng em nó cũng thông minh mới làm được 6 tháng về kỹ thuật tiếp xúc 1 ,2 thiết bị nhưng suy luận ra được những thiết bị khác vì hiểu bản chất của nó nên đến nhiều nơi mình cứ phang hiểu biết đấy ra họ cứ tưởng em đã từng làm thật.
    Em đang chưa biết cách nào tập trung vào công việc, cố gắng tập trung chứ sợ kiểu này làm được 1 tháng ko đạt yêu cầu lại cho nghỉ việc thì chán.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 16/09/2008

Chia sẻ trang này